Con gái Cát Tường: "Mẹ tôi đòi đẻ thêm em bé và đi bước nữa là chuyện không thể được"

Long Phạm |

"Tôi rất cần tình cảm ở mẹ, nhưng sẽ cố gắng không đòi hỏi nhiều, vì mẹ không có nhiều thời gian", con gái Cát Tường khẳng định.

Cát Tường là một diễn viên nổi tiếng và trải qua nhiều mối tình. Ít ai biết rằng, cô đã có một cô con gái đang ở độ tuổi trưởng thành.

Tại chương trình Sau ánh hào quang vừa qua, Na Uy (con gái Cát Tường) đã khiến Trấn Thành bật khóc vì những tâm sự thật lòng của mình. Cô nói:

"Trong quan điểm của tôi, người lớn lúc nào cũng đi trước, nên việc mẹ tôi trọng bà ngoại hơn tôi cũng là bình thường. Con thì đẻ bao nhiêu cũng được, còn mẹ thì chỉ có một mà thôi.

Việc mẹ tôi đòi đẻ thêm em bé và đi bước nữa là chuyện không thể được. Thứ nhất, khi tôi còn nhỏ, tôi không sống chung với ba nên không có được tình cảm của ba. Bởi vậy, để tôi gọi một người đàn ông bằng ba là điều rất khó.

Con gái Cát Tường: Mẹ tôi đòi đẻ thêm em bé và đi bước nữa là chuyện không thể được - Ảnh 1.

Cát Tường ngậm ngùi trước chia sẻ của con gái

Thứ hai, khi mẹ đi bước nữa và có em bé, tình cảm của mẹ dành cho tôi sẽ vơi đi, và mẹ cũng không dành thời gian cho mình như trước.

Trước giờ, hai mẹ con tôi vốn đã không nói chuyện nhiều với nhau. Bây giờ, tôi cũng có một số niềm vui mới nên tạm để cho mẹ tìm tình yêu khác, nhưng vẫn cảm thấy không vui trong lòng.

Nếu mẹ sinh thêm em bé, mẹ phải có khả năng ở nhà chăm sóc cho em. Bản thân tôi trước giờ toàn sống với ông bà ngoại, mà ông bà ngoại giờ cũng già yếu rồi, làm sao có thể nuôi thêm một đứa trẻ nữa.

Con gái Cát Tường: Mẹ tôi đòi đẻ thêm em bé và đi bước nữa là chuyện không thể được - Ảnh 2.

Trấn Thành bật khóc

Công việc của mẹ cũng chẳng thể nào ở nhà hai, ba năm để nuôi con được. Bởi vậy, tôi khuyên mẹ không nên sinh con.

Không bao giờ tôi buồn về mẹ, cũng không buồn về bản thân vì tôi đã có nhiều thứ người khác không có được. Nhiều năm trước, tôi ở với ông bà ngoại nên không suy nghĩ nhiều.

Từ khi về ở với mẹ, tôi mới nhận ra trong mình tồn tại một loại tình cảm đặc biệt. Nó không giống tình cảm nam nữ, mà thuộc thể loại tình cảm thiêng liêng. Đó là tình mẫu tử.

Tôi rất cần tình cảm ở mẹ, nhưng sẽ cố gắng không đòi hỏi nhiều, vì mẹ không có nhiều thời gian. Tôi hiện đang sống ở một đất nước khác, nhưng trong lòng luôn muốn bay về với mẹ. Tình cảm tôi dành cho mẹ là không thể thay thế, dù bằng bất cứ thứ gì trong cuộc đời này".


Clip Cát Tường chia sẻ về chuyện tình yêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại