Con đường phạm tội của cựu sinh viên Đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc

Minh Thu |

Vào thời điểm sát hại mẹ ruột, bị cáo Wu đang là sinh viên Đại học Bắc Kinh, một trong những trường Đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc.

Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc hôm 26/8 đã tuyên án tử hình đối với bị cáo từng là một sinh viên gương mẫu nhưng phạm tội giết chính mẹ ruột.

Bị cáo Wu Xieyu (26 tuổi) đã ra tay sát hại mẹ đẻ vào năm 2015 bằng cách dùng quả tạ đập vào đầu trong lúc nạn nhân đang cúi xuống tháo giày. Đối tượng Wu còn đi vay họ hàng số tiền 1,4 triệu nhân dân tệ (216.000 USD). Sau đó, Wu đã lẩn trốn suốt 3 năm cho tới ngày bị cảnh sát bắt.

Con đường phạm tội của cựu sinh viên Đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 1.

Wu Xieyu phạm tội khi đang là sinh viên của một trường Đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Điều đáng nói, vào thời điểm phạm tội, Wu đang là sinh viên Đại học Bắc Kinh, một trong những ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất ở Trung Quốc. Vụ án mà Wu là thủ phạm từng gây xôn xao dự luận Trung Quốc một thời, bởi Wu được biết tới là sinh viên gương mẫu suốt nhiều năm.

Trong phán quyết, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Phúc Châu nhấn mạnh bị cáo Wu ra tay “vô cùng tàn độc” và đã lập sẵn kế hoạch giết người được một thời gian dài.

Cảnh sát điều tra cho hay, Wu đã lên kế hoạch giết người nhiều tháng trước khi động thủ. Hắn đã mua sẵn vài con dao và ra tay giết mẹ đẻ vào ngày 10/7. Đây là con số ngược lại với ngày sinh nhật 7/10 của Wu.

Sau khi sát hại nạn nhân, Wu đã quấn thi thể người mẹ bằng 75 lớp ga giường và bọc trong túi nilon, cũng như sử dụng chất khử mùi. Đó là lý do mà sau 7 tháng vụ án xảy ra, cảnh sát mới tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Tuy nhiên, đứng trước tòa, Wu cho rằng hành động giết mẹ ruột là vì muốn “cứu bà” thoát khỏi nỗi buồn sau cái chết của người chồng vì căn bệnh ung thư vào năm 2010. Ngoài ra, Wu còn khẳng định mẹ mình là một trong những người tốt nhất mà hắn từng gặp.

Nhưng thực tế, sau khi gây án, Wu đã bỏ trốn suốt 3 năm. Tới tháng 4/2019, Wu bị cảnh sát bắt khi đang có mặt ở sân bay thành phố Trùng Khánh. Bị bắt khi đang trên đường chạy trốn, cảnh sát tìm thấy Wu mang theo người 12 thẻ căn cước giả và dùng số tiền 1,4 triệu nhân dân tệ từng mượn của những người họ hàng để chi trả cho cuộc sống.

Wu cho biết, hắn mượn tiền của những người họ hàng bằng cách nói dối dùng số tiền này để đưa mẹ đẻ đi cùng khi ra nước ngoài học tập.

Với hy vọng nhận được sự khoan hồng của pháp luật, Wu đã thành khẩn khai nhận và mô tả chi tiết quá trình phạm tội. Tuy nhiên, tòa án nhận định hành động mất nhân tính của Wu phải chịu án tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại