Con đường biến mình thành "kẻ thứ 3" ngắn lắm: Diana đáng thương cũng từng có mối tình ồn ào với bạn chồng như thế

Kẹo |

Có lẽ, ít ai biết đến trong cuộc tình ồn ào với người đàn ông đã có vợ và còn là bạn của chồng, Diana đã gặp phải không ít sóng gió.

Diana Spencer - vị Công nương xinh đẹp nổi tiếng Hoàng gia Anh với tấm lòng lương thiện nhưng lại chịu số phận bất hạnh đã để lại hình tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ thế giới. 

Trải qua cuộc hôn nhân "địa ngục" với Thái tử Charles, Công nương Diana đã bao lần không kìm được cô đơn trống trải mà tìm vui bên những người đàn ông khác. 

Thế nhưng, cuộc tình với người bạn thân của chồng là Oliver Hoare đã gây chú ý từ dư luận nhất trong suốt một khoảng thời gian. 

Đã có lúc, người ta coi Diana là kẻ thứ 3 trong cuộc hôn nhân êm ấm của vợ chồng Oliver. 

Vậy mà, sau tất cả, nhìn những hành động táo bạo mà cô ấy làm, Diana lại khiến người ta thấy đáng thương hơn là đáng trách.

Mối tình ồn ào với bạn chồng

Hoare là bạn của Thái tử Charles và bắt đầu có quan hệ tình cảm với Diana sau khi bố cô là ông Earl Spencer qua đời tháng 3/1992. 

Oliver hơn Diana 16 tuổi, đã kết hôn cùng người vợ quốc tịch Pháp - bà Diane. 

Ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân với Thái tử nước Anh, Công nương Diana chưa có một ngày được nhận tình yêu thương của chồng. 

Đằng sau vẻ hào nhoáng, rực rỡ của đám cưới cổ tích năm 1981 là bắt đầu những chuỗi ngày cô độc dai dẳng. Chính vì vậy, trái tim tổn thương của Diana luôn khao khát được sưởi ấm, trân trọng.

Một điểm chung trong những người tình đi qua cuộc đời Diana là hầu hết họ đều thân cận, chứng kiến những nỗi đau mà Công nương phải chịu đựng bên trong bức tường cung điện Buckingham. 

Họ lắng nghe, chia sẻ và hiểu được nỗi niềm của cô gái trẻ. Oliver cũng là một trong số những người đàn ông như thế. Và khi hai tâm hồn đồng điệu, thấu hiểu nhau thì tình cảm nam nữ xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Con đường biến mình thành kẻ thứ 3 ngắn lắm: Diana đáng thương cũng từng có mối tình ồn ào với bạn chồng như thế - Ảnh 1.

Công nương Diana và Oliver Hoare.

Họ có những bữa tối cùng nhau, những giây phút kém lãng mạn và có phần nhàm chán nhưng vị Công nương lại chỉ cần có ai đó ở bên cạnh, thế là đủ. 

Nếu bên ngoài nhìn vào sẽ khó chấp nhận mối quan hệ này. 

Nhưng sự thật, người được cho là nạn nhân như Thái tử Charles lại không hề có phản ứng gì. Ông dửng dưng với mối quan hệ giữa vợ và bạn thân.

Nhưng bất hạnh thay cho bông hồng nước Anh, cô luôn muốn những thứ không phải là của mình. 

Oliver không đáp ứng được cho Diana một gia đình thực sự và Công nương xứ Wales thì đâu thể mãi là người tình bí mật. 

Đứng trước sức ép từ vợ, tình cảm của Oliver dành cho Diana không đủ lớn để ông chọn cô. Và giấc mộng ngôi nhà hạnh phúc trên nước Ý bên người đàn ông điển trai của Diana đã tan thành mây khói.

Số mệnh luôn trêu ngươi cô khi "theo tình thì tình chạy". Một người có cá tính mạnh mẽ như Diana, không chịu thua số phận và quyết định của Oliver là điều khiến cô sốc nhất. 

Diana đã có hành động rất táo bạo. Người bạn thân của Công nương nói với Mirror: "Diana rất nghịch ngợm. Cô ấy lái xe đến ngôi nhà của Hoare và đỗ xe bên ngoài, sau đó gọi điện thoại cho anh ta. 

Cô ấy thường làm điều đó vào giữa đêm, từ bên ngoài, cô ấy có thể quan sát ánh sáng trong nhà khi Hoare chạy tới chạy lui để nghe điện thoại. Cô ấy ở đó hàng giờ đồng hồ chỉ để quan sát và gọi điện".

Người bạn này còn cho biết thêm: "Cô ấy biết mình không thể ở bên Hoare, vì anh ấy đã kết hôn. 

Diana luôn nói: 'Tôi biết Oliver sẽ không bao giờ rời bỏ vợ mình'. Nhưng cô không thể quên anh ta. Vì vậy, đó là lý do Diana thích trêu chọc Oliver để nhắc nhở rằng cô vẫn luôn ở đó".

Ban đầu, người hâm mộ vẫn nghĩ những tin đồn đó là vô căn cứ nhưng trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 1995, Diana thừa nhận đã gọi cho Oliver, nhưng cô khẳng định: "Trong khoảng thời gian từ 6 đến 9 tháng, tôi có gọi vài cuộc điện thoại, nhưng chắc chắn là không phải liên tục. Chắc chắn là không".

Tất cả những ưu điểm ở Oliver khiến Diana mê đắm thì đều không tồn tại trong Thái tử Charles. Ông mở ra một cánh cửa mới, tươi sáng hơn soi rọi những tháng ngày u tối đến buồn tẻ của Diana. 

Và cũng chính Oliver đã nhắc nhở Diana rằng, cô xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Nhưng ông thì không thể mang đến cho Công nương điều đó.

Con đường biến mình trở thành kẻ thứ 3 rất ngắn

Một Diana được mệnh danh là "Công nương quốc dân" đẹp toàn diện trong mắt công chúng cũng có lúc không thắng nổi những ham muốn bình thường, những ích kỉ cá nhân. 

Nhưng đằng sau hành động được cho là kém sang ấy, người ta lại thấy thương Diana nhiều hơn. Tại sao thứ "tình yêu nhạt nhẽo" với Oliver lại làm cho Công nương hạnh phúc, khao khát nhiều đến vậy? 

Bởi phụ nữ chỉ cần những thứ giản đơn, một tấm lòng chân thành, một đôi tai biết lắng nghe và trái tim thấu hiểu.

Diana đến với Oliver vì cô quá cô đơn, quá tuyệt vọng trong cuộc hôn nhân ngay từ lúc bắt đầu đã là ngõ cụt. 

Thế nên, việc có người đồng cảm với những tâm tư chồng chất khiến Diana thấy nhẹ nhõm hơn. 

Cuối cùng, cô tự biến mình thành kẻ thứ 3 trong cuộc hôn nhân của người khác. Chấp nhận sống trong một tình yêu mạo hiểm, biết trước kết cục bi thảm nhưng vẫn không thể thoát ra.

Con đường biến mình thành kẻ thứ 3 ngắn lắm: Diana đáng thương cũng từng có mối tình ồn ào với bạn chồng như thế - Ảnh 2.

Thái tử Charles dửng dưng với mối quan hệ giữa vợ và bạn thân.

Trong thực tế cuộc sống thì các cô lại rất dễ bị thu hút bởi các anh chàng thuộc loại "hoa đã có chủ". Vì sao ư? 

Vì họ có rất nhiều cái hay so với một anh độc thân. Họ chín chắn, trưởng thành, ổn định, từng trải và đặc biệt là đã được kiểm chứng giá trị từ một đàn bà khác. 

Và sự thật là đàn ông có vợ luôn có một sự hấp dẫn nhất định làm các cô khó mà chối từ.

Phụ nữ dù có tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ mấy thì muôn đời bản chất yếu đuối, mềm lòng vẫn ăn sâu vào tâm khảm. 

Các cô tự đẩy mình vào mối quan hệ tay 3 bằng trái tim mách bảo và muốn kết thúc với một cái kết đẹp như trên phim khi ngây thơ tin vào thứ tình yêu bất diệt mà mình vẽ ra ấy. 

Còn các anh, họ thấy thú vị và đầy cảm xúc với sự lén lút, vụng trộm, một mối quan hệ không ràng buộc, chẳng ai thuộc về riêng ai. Nhưng cái kết họ mong muốn vẫn là bất di bất dịch: vợ và chỉ vợ mà thôi.

Ngày hôm nay, bạn có thể đanh thép hùng hồn lên án những cô nàng tiểu tam không biết đếm mà chen ngang vào gia đình người khác nhưng chẳng ai chắc chắn được ngày mai, bạn sẽ không là nhân vật phản diện trong câu chuyện ấy. 

Và rồi, tất cả tội vạ là do tình yêu chỉ lối dẫn đường, tình yêu không có lỗi... Ừ thì tình yêu chẳng có lỗi nhưng các cô lại có lỗi với chính bản thân mình đấy!

Bao nhiêu đường quang, đường đẹp, đường thẳng không đi, há gì lại thích chui vào ngõ cụt? 

Có thể những hào quang từ người đàn ông đó tỏa ra lúc bấy giờ sẽ soi sáng quãng tăm tối mà bạn đang phải trải qua, xoa dịu ngày tháng âm u, bao cú sốc tinh thần. 

Nhưng nên nhớ, những thứ thuộc về tạm thời chẳng bao giờ bền được. Càng hi vọng nhiều thì càng hụt hẫng, đau khổ bấy nhiêu.

Đừng ngược đãi bản thân mình bằng lý lẽ "chỉ một lần được sống nên tội gì không sống cho riêng mình". 

Đàn bà khôn là đàn bà không bao giờ lấy sự dịu dàng của người đàn ông này để khỏa lấp nỗi đau mà người đàn ông khác đã gây ra cho mình. Tấm thân vàng ngọc chỉ có một nên đừng làm nhàu nhĩ thêm nữa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại