Con bị giãn não, chồng quyết đạp xe chở vợ bầu vượt hơn 200km về quê: ‘Còn hơn 100 ngàn nên phải đi thôi!’

Huy Hậu ghi |

Ngày bác sĩ thông báo thai nhi bị giãn não, sinh thường ảnh hưởng đến tính mạng, 2 vợ chồng anh Lộc (30 tuổi) đã quyết định bằng mọi giá phải trở về quê nhà Sóc Trăng.

Ngày 1/10, sau khi TP.HCM trở lại trạng thái "bình thường mới", hàng nghìn người dân đã đổ về cửa ngõ miền Tây với mong mỏi được trở về.

Vừa được mạnh thường quân cho chiếc xe đạp hôm trước, sáng sớm hôm sau, anh Lộc đã cột chặt đồ đạc, hì hục đạp xe đưa vợ về quê. Chốc chốc đi một đoạn, cả 2 lại ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi lấy sức. Tới chân cầu thì vợ xuống xe, đẩy phụ chồng vượt qua.

Con bị giãn não, chồng quyết đạp xe chở vợ bầu vượt hơn 200km về quê: ‘Còn hơn 100 ngàn nên phải đi thôi!’ - Ảnh 1.

Lộc hì hục đèo vợ đi trên chiếc xe đạp cũ do mạnh thường quân tặng.

Chứng kiến hoàn cảnh như thế khiến Youtuber Lê Thân Thiện - người ghi lại toàn bộ hành trình hồi hương "bất đắc dĩ" của vợ chồng Lộc, không khỏi xót xa.

"Đây là hoàn cảnh đầu tiên trong suốt 2 năm mình làm video khiến mình xúc động mạnh. Bởi lẽ họ chỉ có đi chứ chẳng biết nơi nào là điểm đến" - anh Thiện kể.

Theo đó, thai nhi trong bụng Kiều được bác sĩ chuẩn đoán giãn não thất trái, nếu sinh thường hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vài hôm trước, gia đình nghe tin chỉ biết khóc ròng, riêng Lộc và Kiều quyết tâm phải trở về được quê nhà bằng mọi giá để sinh con.

Con bị giãn não, chồng quyết đạp xe chở vợ bầu vượt hơn 200km về quê: ‘Còn hơn 100 ngàn nên phải đi thôi!’ - Ảnh 2.

Đến đoạn đường khó đi thì Lộc phải xuống, phụ chồng đẩy xe.

"Trên này còn có 100 mấy ngàn làm sao có thể đẻ mổ. 4 bữa trước, tụi em đã đi bộ để về, đến chốt thì các chú giữ lại, đưa về lán. Đến hôm nay thì chỉ mong được về nhà thôi, ở đây không chịu được nữa rồi…" - Kiều nói.

2 vợ chồng Lộc hành nghề phụ hồ, ở trong những chiếc lán công trình. Suốt 4 tháng dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, cả 2 thất nghiệp, Kiều phải nhặt ve chai để cải thiện bữa ăn. Thế nhưng, nhặt xong, chẳng biết bán cho ai.

"Chúng ta ai cũng muốn mưu cầu cuộc sống, kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. Thế nhưng dịch bệnh đã gây xáo trộn, khiến cuộc sống vốn khó lại càng thêm khó. Khi bất chợt nhìn thấy anh Lộc ướt đẫm mồ hôi, hì hục đạp xe chở vợ mang bầu với đầy hành lý để về quê, mình không thể nào thờ ơ được" - anh Thiện chia sẻ.

Con bị giãn não, chồng quyết đạp xe chở vợ bầu vượt hơn 200km về quê: ‘Còn hơn 100 ngàn nên phải đi thôi!’ - Ảnh 3.

Lộc xúc động khi kể về cuộc sống trong 4 tháng dịch tại TP.HCM.

Con bị giãn não, chồng quyết đạp xe chở vợ bầu vượt hơn 200km về quê: ‘Còn hơn 100 ngàn nên phải đi thôi!’ - Ảnh 4.

Cả 2 được lực lượng chức năng tặng nước, cơm và đưa lên xe cứu thương đưa về quê.

Tại chốt cửa ngõ TP.HCM - Long An, lắng nghe hoàn cảnh xúc động của vợ chồng anh Lộc, lực lượng chức năng đã tham gia hỗ trợ test Covid-19, phát đồ ăn và đưa cả 2 lên xe cứu thương đưa về Sóc Trăng.

Đến rạng sáng ngày 2/10, Lộc và Kiều đã được cách ly tập trung tại điểm cách ly y tế theo quy định tại tỉnh. Thông qua kênh youtube Lê Thân Thiện, nhiều mạnh thường quân cũng tham gia hỗ trợ để giúp đỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại