“Cơn ác mộng Mỹ Đình" thời Kiatisuk 4 năm trước, hãy để thầy Park trả lại cho người Thái

Tiểu Mã |

Tờ báo Thái cho rằng chiến tích thời Kiatisuk cách đây 4 năm sẽ giúp đội nhà có thêm niềm cảm hứng để đánh bại Việt Nam. Song, liệu “Voi chiến” có thể làm được điều đó?

Người hâm mộ ở cả Việt Nam lẫn Thái Lan có lẽ vẫn chưa quên trận đấu ở Mỹ Đình cách đây 4 năm, cũng tại vòng loại World Cup. Đó thực sự là một thảm họa với thầy trò HLV Miura và cũng chính là kỷ niệm quá đỗi ngọt ngào với Kiatisuk.

Chắc hẳn, hình ảnh Kiatisuk ăn mừng đầy ngạo nghễ trên sân Mỹ Đình cách đây 4 năm về trước sẽ còn ám ảnh một số CĐV Việt Nam. Chắc hẳn, hình ảnh hình ảnh Thawikan tung cú sút xa tuyệt đẹp hạ gục Nguyên Mạnh, bắt đầu cho "cơn ác mộng ở Mỹ Đình" vẫn còn đọng lại trong tâm trí của không ít người hâm mộ.

Đặc biệt, hình ảnh Thái Lan vờn hàng phòng ngự Việt Nam rối tung rối mù trước khi ghi tuyệt phẩm kiểu tiki-taka như thêu hoa dệt gấm, ấn định chiến thắng 3-0 cho "Voi chiến" sẽ được nhiều người nhớ tới, bởi đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất mà Thái Lan từng ghi vào lưới Việt Nam.

“Cơn ác mộng Mỹ Đình thời Kiatisuk 4 năm trước, hãy để thầy Park trả lại cho người Thái - Ảnh 1.

Bunmathan ăn mừng bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Thái Lan cách đây bốn năm.

Tối nay (19/11), hai đội lại tái ngộ nhau trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Hôm nay, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Đã đến lúc để Việt Nam không còn e dè người Thái. Nói đúng hơn, đây là lúc để người Thái phải lo sợ. Một nỗi sợ hãi ngày càng hiện hữu.

Để cổ vũ tinh thần cho thầy trò HLV Nishino, tờ báo The Thaiger sáng 19/11 có bài viết với nhan đề: "Hãy nhìn lại hình ảnh Những chú voi chiến từng đè bẹp Việt Nam ở Mỹ Đình ra sao". Tờ báo này cho rằng trước trận đại chiến tối nay, Chanathip cùng các đồng đội cần chiêm ngưỡng lại chiến tích của chính mình cách đây 4 năm để có thêm sức mạnh, niềm cảm hứng trước cuộc chiến sống còn.

"Thái Lan cần nhìn lại chiến tích của chính mình dưới thời Kiatisuk, khi chúng ta từng hủy diệt Việt Nam 3 bàn không gỡ ngay tại Mỹ Đình. Điều đó sẽ tiếp thêm cho Voi chiến sức mạnh ở cuộc tái ngộ lần này" - tờ báo Thái bình luận.

Xét về "lý thuyết", tuyển Thái Lan thời điểm hiện tại vẫn còn tới 8 ngôi sao từng góp mặt ở đội hình cách đây 4 năm khi Voi chiến "đè bẹp" tuyển Việt Nam (gồm Kawin, Chatchai Bootprom, Theerathon Bunmathan, Tristan Do, Tanaboon Kesarat, Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen và Teerasil Dangda).

“Cơn ác mộng Mỹ Đình thời Kiatisuk 4 năm trước, hãy để thầy Park trả lại cho người Thái - Ảnh 2.

Danh sách tuyển Thái thời điểm hiện tại vẫn còn tới 8 cầu thủ từng góp mặt ở trận đấu cách đây 4 năm.

Hơn nữa, Thái Lan vẫn đang bất bại trên sân Mỹ Đình ở tất cả những giải đấu chính thức. Do đó, chẳng có lý do gì để tối nay, người Thái không thể lặp lại chiến tích của mình. Song, giữa "lý thuyết" và "thực hành" vẫn còn là một khoảng cách xa vời vợi.

Bởi thời điểm hiện tại, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Với Thái Lan, họ không còn duy trì phong cách tấn công ban bật, chuyền ngắn kiểu tiki-taka. Ở trận đấu tối nay, họ cũng không còn một tiền vệ sắc bén, có khả năng sút xa lợi hại, vốn là một "đặc sản" của người Thái như Thawikan.

Nhưng, nếu Thái Lan thay đổi một thì Việt Nam còn thay đổi mười. Dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam vẫn đang trở thành hiện tượng ở châu Á. Khả năng phòng ngự dưới thời HLV Park thực sự giống như một "bức tường đồng" rất khó bị phá vỡ, đúng như truyền thông Trung Quốc vừa mô tả. Tất nhiên, nó khác xa so với khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam thời Miura bốn năm về trước.

Dưới thời HLV Park, bất kỳ một cầu thủ nào cũng đều có khả năng bùng nổ để tạo nên sự khác biệt. Đó có thể là Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Tiến Linh, Tuấn Anh hay thậm chí cả Công Phượng. Sẽ là rất khó để đoán định ai sẽ là người tỏa sáng để giúp Việt Nam tung đòn trừng phạt một khi người Thái sơ hở.

“Cơn ác mộng Mỹ Đình thời Kiatisuk 4 năm trước, hãy để thầy Park trả lại cho người Thái - Ảnh 3.

Đã đến lúc để Việt Nam trả lại món nợ cũ bốn năm về trước.

Rõ ràng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều đang nghiêng về phía Việt Nam. Với đội hình mạnh nhất cộng thêm tinh thần thăng hoa và tâm thế đầy tự tin, đã đến lúc để tuyển Việt Nam vùi "nỗi ác mộng Mỹ Đình" bốn năm trước vào quên lãng.

Có thể người Thái sẽ lấy kỷ niệm ngọt ngào ở Mỹ Đình để làm "liều doping" trước màn tái ngộ lần này. Nhưng phải chăng, đó cũng chỉ như nỗ lực "ăn mày dĩ vãng" để che đi nỗi e sợ của người Thái?

Nhưng, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Biết đâu đó, tối nay người Thái lại chẳng "cũng liều nhắm mắt đưa chân, để xem con tạo xoay vần đến đâu…"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại