"10 năm trước Thái Lan đá với tâm thế là anh cả ĐNÁ, giờ Việt Nam ở cửa trên rồi, sướng lắm"

Linh Đan (thực hiện, Ảnh: Tú Anh) |

So với những thế hệ đàn anh của 10, 20 năm trước, bóng đá Việt Nam lúc này bước vào các cuộc đối đầu với Thái Lan bằng một tâm thế rất khác.

Trong buổi họp báo trước trận diễn ra vào sáng 18/11, HLV Akira Nishino của Thái Lan thừa nhận bản thân ông cảm thấy những áp lực nhất định khi phải làm khách ở Mỹ Đình và đối đầu Việt Nam vào thời điểm này.

Tuyển Thái Lan cũng thể hiện rõ sự cẩn trọng của mình khi không tập ở sân do VFF bố trí mà quyết định tự thuê sân tập tại Trung tâm bóng đá Viettel. Thậm chí, đội khách còn không cho phép phóng viên Việt Nam được vào tác nghiệp ở sân tập này.

Rõ ràng, tâm thế nhập cuộc khi hai đội đối đầu nhau đang dần thay đổi so với quá khứ. Nếu như trước đây, Việt Nam luôn có phần e ngại Thái Lan thì giờ đây, chúng ta lại có được sự tự tin lớn khi chạm trán người Thái.

10 năm trước Thái Lan đá với tâm thế là anh cả ĐNÁ, giờ Việt Nam ở cửa trên rồi, sướng lắm - Ảnh 1.

Là cầu thủ của thế hệ hơn 20 năm về trước, từng trải qua giai đoạn "gặp Thái là lo" của bóng đá Việt Nam, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ cảm xúc của mình khi nhìn vào tâm thế đối đầu của hai đội vào thời điểm hiện tại so với quá khứ.

"So với thời kỳ của bọn tôi, hay sau này đến thời của Văn Quyến, Công Vinh thì trong thâm tâm, tư duy ra trận của lứa này họ không còn sợ gì Thái Lan nữa. Thậm chí Việt Nam còn nhỉnh hơn.

Qua trận thắng ở King’s Cup và trận hòa hồi tháng 9 vừa rồi, có thể khẳng định bản lĩnh thi đấu của cầu thủ Việt Nam đã được nâng lên một tầm mới. Không hề có chút sợ sệt nào mà thay vào đó là sự đĩnh đạc, chững chạc khi gặp đội tuyển Thái Lan.

Cảm xúc khi thấy sự thay đổi đó phải nói là tuyệt vời, sướng lắm chứ. Cách đây 10, 20 năm, Việt Nam luôn ở thế lép vế so với Thái Lan. Bây giờ khi các cầu thủ tạo ra được tâm thế như vậy thì tất cả đều phải tự hào rằng nền bóng đá của chúng ta đang đi đúng hướng".

10 năm trước Thái Lan đá với tâm thế là anh cả ĐNÁ, giờ Việt Nam ở cửa trên rồi, sướng lắm - Ảnh 2.

Thế hệ của Nguyễn Hồng Sơn đối đầu với Thái Lan ở nhiều kỳ Tiger Cup và SEA Games, tuy nhiên chỉ có được 1 trận thắng duy nhất tại bán kết Tiger Cup 98. Đó cũng là trận thắng gần nhất trên sân nhà của Việt Nam trước Thái Lan ở cấp độ ĐTQG tại một giải đấu chính thức. (Ảnh: AFF)

Trong khi đó, một cựu danh thủ khác thuộc thế hệ nối tiếp ngay sau đó, tiền vệ Nguyễn Minh Phương cũng có những chia sẻ của mình về việc đối đầu với Thái Lan trong quá khứ.

"Dĩ nhiên việc gặp Thái Lan ở thời của tôi so với bây giờ có sự khác biệt. Ngày xưa tâm thế nhập cuộc của Việt Nam ở cửa dưới, còn giờ khẳng định luôn chúng ta ở cửa trên. Đó là sự khác biệt rõ ràng.

Hồi đó Thái Lan đá với mình thì họ tự tin lắm. Họ nghĩ họ là đàn anh của khu vực Đông Nam Á. Điều đó tất nhiên bắt nguồn từ thực lực của họ thôi. Còn hiện tại chắc chắn Thái Lan ở cửa dưới rồi, nhập cuộc phải thận trọng hơn chứ không thể coi thường đối thủ được".

10 năm trước Thái Lan đá với tâm thế là anh cả ĐNÁ, giờ Việt Nam ở cửa trên rồi, sướng lắm - Ảnh 3.

Giống như đàn anh Nguyễn Hồng Sơn, thế hệ của Minh Phương chỉ có duy nhất 1 trận thắng trước Thái Lan. Tuy nhiên đó lại là chiến thắng quan trọng nhất của sự nghiệp để giúp Việt Nam có được chức vô địch AFF Cup 2008. (Ảnh: FAT)

Phân tích về nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này, Sơn "công chúa" cho rằng không chỉ nhờ vào những chiến thắng trước người Thái trong thời gian qua, mà quan trọng hơn cả là việc các cầu thủ Việt Nam hay nay sớm được trui rèn bản lĩnh thi đấu từ nhỏ, qua đó luôn tự tin khi chạm trán bất kỳ đối thủ nào.

"Cầu thủ bây giờ bản lĩnh hơn cũng bởi từ khi còn ở các giải trẻ, họ đã có cơ hội được thi đấu ở các giải quốc tế rồi. Bên cạnh đó, V.League giờ cũng có nhiều cầu thủ Tây, HLV nước ngoài. Sự va chạm từ bé và được trui rèn thường xuyên như vậy giúp họ tôi luyện được bản lĩnh khi đối đầu với cầu thủ nước ngoài.

Còn với thời kỳ chúng tôi, đương nhiên thời điểm đó ít được va chạm thi đấu. Thể hình, thể lực, rồi kinh nghiệm thi đấu, tư duy chiến thuật không được tốt như bây giờ. Điều đó cũng đúng thôi vì điều kiện mỗi thời lại khác nhau. Giờ cầu thủ được áp dụng những tiến bộ khoa học hiện đại nhất trong mỗi buổi tập, rồi dinh dưỡng, phục hồi chấn thương…

Đất nước xã hội phát triển thì những đặc quyền cho các cầu thủ cũng tăng lên, đó là chuyện tất yếu. Cầu thủ bây giờ trưởng thành, bản lĩnh hơn. Cộng với sự truyền lửa từ HLV Park Hang-seo giúp cho đội bóng của chúng ta ngày nay đang đạt vào độ chín và ở trình độ tốt nhất khu vực".

10 năm trước Thái Lan đá với tâm thế là anh cả ĐNÁ, giờ Việt Nam ở cửa trên rồi, sướng lắm - Ảnh 4.

Thế hệ của Quang Hải thậm chí còn được tham dự sân chơi World Cup ở lứa tuổi U20. (Ảnh: FIFA)

Cũng đồng tình với quan điểm trên, nhà vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Minh Phương bổ sung thêm ý kiến về việc bóng đá luôn có tính thịnh suy theo từng thời điểm:

"Rõ ràng trong 1,2 năm trở lại đây, các cầu thủ của tuyển Việt Nam chơi với nhau rất nhiều. Họ có sự tự tin lớn, đặc biệt qua những trận đấu tốt, như trận thắng UAE vừa rồi chẳng hạn. Đó là một nền tảng tốt để tạo đà hưng phấn cho Việt Nam ở trận đấu tới

Ở thời điểm này, chúng ta tự tin nói Việt Nam tốt hơn các đội tuyển khác ở Đông Nam Á. Nhưng bóng đá thì không nói trước được và nó vốn có tính thời điểm. Thái Lan từng thống trị, rồi giờ đến Việt Nam, biết đâu một ngày tới lượt Malaysia thì sao. Trước hết chúng ta đang tốt hơn vào thời điểm hiện tại thì cứ vui đi đã".

10 năm trước Thái Lan đá với tâm thế là anh cả ĐNÁ, giờ Việt Nam ở cửa trên rồi, sướng lắm - Ảnh 5.

Dựa vào những yếu tố trên, người hâm mộ Việt Nam lúc này đang rất tin tưởng vào một chiến thắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước Thái Lan vào tối 19/11.

Nhận định về điều này, Hồng Sơn nói: "Với trận đấu này, tôi nghĩ Việt Nam đang có rất nhiều lợi thế. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa chúng ta đều đang có trong tay.

Được thi đấu trên sân nhà, với sự cuồng nhiệt của khán giả, đó là địa lợi. Thiên thời nằm ở việc Việt Nam đang có 3 trận thắng liên tiếp, tinh thần toàn đội đang rất tốt, sự tự tin lên cao với một guồng máy đang vận hành trơn tru. 

Còn nhân hòa đó chính là ở lứa cầu thủ rất tốt mà bóng đá Việt Nam đang có được, cộng với HLV Park Hang-seo, người có thể coi là một "thầy phù thủy" với tài cầm quân của mình.

Nói 3 ý đó để khẳng định rằng ở trận quyết đấu với Thái Lan, hay có thể coi là trận derby của Đông Nam Á, Việt Nam đang có được nhiều lợi thế hơn".

10 năm trước Thái Lan đá với tâm thế là anh cả ĐNÁ, giờ Việt Nam ở cửa trên rồi, sướng lắm - Ảnh 6.

3 điểm vừa có được trước UAE giúp sự tự tin của Việt Nam đang lên rất cao.

Dù vậy, cả hai cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam vẫn nhấn mạnh việc ĐT Việt Nam cần phải thận trọng với Thái Lan.

Minh Phương phân tích: "Chắc chắn Việt Nam vẫn nhập cuộc thận trọng dù được đánh giá ở cửa trên. Trận đấu này mang tính chất bản lề rất lớn. Nếu chúng ta không có được kết quả tốt thì cũng không phải quá ảnh hưởng, nhưng rõ ràng nếu tiếp tục có 3 điểm thì sẽ mở ra cơ hội rất lớn để tiến vào vòng sau.

Tôi vẫn tin rằng đây sẽ là một trận đấu mở, khá ngang sức với nhau và đội nào có được những cá nhân tận dụng cơ hội tốt hơn thì sẽ giành chiến thắng. Thái Lan dù sao cũng vẫn là một đội mạnh, không dễ để đánh bại họ nhưng tôi hi vọng Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỉ số 2-1".

Cũng có quan điểm như trên, Hồng Sơn chỉ ra vấn đề cần lưu tâm: "Nói Việt Nam mạnh hơn nhưng không nghĩa là chúng ta có thể chủ quan và coi thường Thái Lan. Họ vẫn là đội bóng đẳng cấp ở Đông Nam Á. Tự tin là tốt nhưng đừng chủ quan. Các cầu thủ Việt Nam cần giữ được sự bình tĩnh, tuân thủ triệt để đấu pháp của ông Park, kiên trì với cách chơi của mình.

Trên sân nhà, nếu chúng ta có được 3 điểm thì quá tuyệt vời. Nhưng nếu gặp phải một đối thủ thực sự đẳng cấp thì việc có 1 điểm cũng không phải là vấn đề gì cả".

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/11. Nếu giành chiến thắng trong cuộc đối đầu nhiều duyên nợ này, Việt Nam sẽ xây chắc ngôi đầu bảng G và bỏ xa Thái Lan trong cuộc đua giành vé vào vòng sau.

10 năm trước Thái Lan đá với tâm thế là anh cả ĐNÁ, giờ Việt Nam ở cửa trên rồi, sướng lắm - Ảnh 7.

Cục diện bảng G trước loạt trận ngày 19/11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại