Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế

M416 |

Những hộp cơm đủ món và đủ chất chẳng kém gì một bữa cơm nhà bình thường. Chồng của Thu Ngân thực sự hạnh phúc quá mà!

Bữa trưa ở văn phòng thường là bữa ăn khiến chúng ta không thể yêu nổi nhất, phần vì hạn chế thời gian, phần vì quanh nơi làm việc không phải lúc nào cũng có đồ ăn vừa ý. Và những hộp cơm nấu từ nhà mang đi sẽ là cách "cứu cánh" hay ho nhất. Thậm chí, có không ít chị vợ đã dùng tài nấu nướng của mình để chứng minh kể cả cơm hộp cho chồng mang đi làm cũng có thể ngon lành không kém gì cơm nhà.

Nguyễn Thị Thu Ngân (SN1989) đến từ Biên Hoà, Đồng Nai chính là một cô vợ như vậy. Nhìn qua có thể thấy, dù là cơm đóng hộp mang đi nhưng ngày nào, các món ăn do Thu Ngân nấu cũng đầy đủ chất dinh dưỡng, từ cơm, món mặn, món rau đến món canh.

Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế - Ảnh 1.

Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế - Ảnh 2.

Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế - Ảnh 3.

Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế - Ảnh 4.

"Nói chung nấu một mâm cơm gia đình và nấu cơm hộp cũng khác nhau lắm. Nấu ăn bình thường thì mình nấu lâu hơn, cầu kỳ hơn và bày vẽ hơn do không bị áp lực về thời gian. Còn chuẩn bị hộp cơm cho chồng mang đi làm thì sáng mình phải dậy sớm, chỉ nấu được những món đơn giản thôi", Thu Ngân chia sẻ.

Gọi là đơn giản nhưng để chồng có bữa ăn ngon miệng nhất, Thu Ngân cũng không ngại đầu tư. Có những món phức tạp, cô vẫn sơ chế sẵn từ tối hôm trước, ví dụ như canh khổ qua hầm hay thịt kho tàu chẳng hạn.

Cô vợ đảm đang cho biết: "Hàng ngày mình dậy từ 5h sáng. Mình mất khoảng 25 phút để vắt sữa cho con. Rồi mình bắt tay vào nấu đồ ăn sáng và nấu hộp cơm cho chồng mang đi làm. Mình ra khỏi nhà lúc 7h30 để đưa con đi học và đi làm. Trong lúc mình nấu cơm sáng thì chồng mình cũng phụ nhặt rau hay cho con uống sữa nên mình có thêm thời gian để nấu nướng, trang trí hộp cơm.

Về chi phí thì đôi khi có thể đắt hơn ăn ngoài nữa đó, nhưng đó là vì mình quan trọng đến chất lượng bữa ăn. Hộp cơm của mình cũng tuỳ bữa mà có đắt có rẻ, dao động từ 25-35k".

Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế - Ảnh 5.
Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế - Ảnh 6.

Dù phải dậy sớm hơn nhưng Thu Ngân không lấy đó làm vất vả

Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế - Ảnh 7.
Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế - Ảnh 8.

Với cô, được nấu ăn cho chồng cũng là niềm vui

Chưa bao giờ Thu Ngân thấy mệt vì vừa phải chăm con, vừa phải nấu nướng hay cảm thấy oải vì chuyện nghĩ xem ngày mai sẽ ăn món gì cả. Một trong những động lực lớn nhất của cô chính là những lời động viên, yêu thương từ chồng cũng như việc anh luôn ăn hết sạch sành sanh những gì vợ chuẩn bị.

"Chồng mình luôn nói cảm ơn vì được vợ chăm sóc như vậy. Thương vợ, sợ vợ dậy sớm nấu nướng cực, mệt nên hay nói mình thôi, để chồng ăn cơm công ty mà mình không đồng ý. Do bản thân mình cũng thấy rất khi nấu đồ ăn cho chồng. Chồng ăn ngon là mình không thấy mệt mỏi gì nữa hết", Thu Ngân hạnh phúc.

Một vài hộp cơm hấp dẫn khác do Thu Ngân thực hiện:

Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế - Ảnh 9.

Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế - Ảnh 10.

Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế - Ảnh 11.

Cô vợ dậy từ 5 sáng mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, tốn chừng 30k/ ngày mà ngon thế - Ảnh 12.

Đúng nghĩa hộp cơm tình yêu luôn!

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại