*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Liên quan đến việc "cô Phú" chữa bệnh bằng cách giẫm lên người và sự có mặt của nghệ sĩ Hán Văn Tình, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ để sáng tỏ sự việc.
Nhiều chuyên gia y tế hàng đầu Việt Nam đã lên tiếng về việc chữa bệnh bằng cách giẫm đạp lên chỗ đau, tẩm quất, xoa bóp... của bà Phạm Thị Phú (Sông Công - Thái Nguyên).
Cơ sở tẩm quất điều trị cho người bệnh bằng cách giẫm đạp của bà Phạm Thị Phú - người được đồn thổi là "cô Phú Bồ tát" sẽ phải tạm dừng hoạt động.
Trước sự chứng kiến của trưởng phòng LĐ-TB-XH thành phố Sông Công, lần đầu tiên, “thánh cô” Phạm Thị Phú thẳng thắn trao đổi báo chí rằng “vô cùng bất ngờ” với thông tin "không đúng sự thực" đang dậy sóng trên mạng.
Trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra liên ngành, hàng chục người bệnh đã nằm dài để bà Phạm Thị Phú thực hiện động tác xoa bóp, đi trên lưng. Phần “biểu diễn” diễn ra trong khoảng 30 phút.
Hôm qua (15/9), Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Thái Nguyên kiểm tra, xác minh việc hành nghề của bà Phạm Thị Phú (Sông Công - Thái Nguyên).
Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, bà Phạm Thị Phú (Sông Công, Thái Nguyên) không được đào tạo về y khoa, không có bất cứ chứng nhận, chứng chỉ, bằng cấp về y khoa cũng như chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.
Những câu chuyện và hình ảnh về "cô" Phú ở Sông Công (Thái Nguyên) chữa bệnh bằng cách giẫm lên người bệnh nhân lại tiếp tục gây xôn xao dư luận.
Tâm điểm