Vừa qua, bộ phim Tư liệu nguồn cội đã chia sẻ những tâm sự của cố nhạc sĩ Phú Quang về danh ca Khánh Ly từ khi ông còn sống.
Nhạc sĩ Phú Quang nói: "Tôi biết chị Khánh Ly khi nghe bài Ướt mi trên đài phát thanh. Ngay từ lần đầu tiên đó, tôi đã biết đây là giọng ca hay.
Sau này, tôi nghe chị Khánh Ly hát trong cả một chuỗi băng cối Sơn Ca 7 và thích lắm. Đến ngày có dịp được kết hợp với chị Khánh Ly, tôi vui vô cùng.
Tôi muốn chị Khánh Ly hát nhạc của tôi để phá bỏ một mặc định trong suy nghĩ của khán giả và báo chí rằng Khánh Ly chỉ hát được nhạc của Trịnh Công Sơn. Đó là một nhầm lẫn về chị Khánh Ly".
Về phía mình, danh ca Khánh Ly cũng chia sẻ về kỷ niệm với cố nhạc sĩ Phú Quang. Bà nói: "Tôi biết về ông Phú Quang từ lâu rồi, từ khi nghe Em ơi Hà Nội phố. Cách đây mấy năm tôi có được gặp ông Phú Quang khi ông còn sống. Đó là một cái duyên mà tôi vô cùng trân quý.
Về việc Phú Quang làm nhạc cho tôi, tôi rất cảm động. Tôi không nghĩ có một nhạc sĩ nào sẽ làm nhạc cho tôi, nhất là ở thời điểm này.
Nhạc sĩ Phú Quang và danh ca Khánh Ly
Khi tôi hát bài Nỗi lòng của ông thì cũng là nỗi lòng của tất cả chúng ta. Ông cô đơn và muốn chia sẻ nỗi cô đơn đó.
Trong chúng ta, nhiều người phải chịu nỗi cô đơn mà không biết chia sẻ với ai. Vậy thì chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau khi nghe nhạc Phú Quang. Phú Quang là tri kỷ của tôi trong đời sống".
Mối quan hệ giữa nhạc sĩ Phú Quang và danh ca Khánh Ly chủ yếu dựa trên sự trân trọng nghệ thuật và những lần hợp tác âm nhạc đáng nhớ. Dù không gắn bó xuyên suốt sự nghiệp, Phú Quang luôn coi tiếng hát của Khánh Ly là một trong những biểu đạt sâu sắc nhất cho các sáng tác về Hà Nội của ông.
Ngược lại, danh ca Khánh Ly từng chia sẻ sự đồng cảm lớn với nét nhạc hoài niệm, đầy tự sự và giàu trải nghiệm của vị nhạc sĩ tài hoa.
Hai người đã để lại dấu ấn qua một số bản thu âm kinh điển và các đêm diễn chung, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối tâm hồn giữa người viết và người hát. Đây là một mối bang giao nghề nghiệp bền chặt, dựa trên sự thấu hiểu về thẩm mỹ và cảm xúc.