Có một... "Ronal đỏ"

Lê Sơn |

BLV Quang Huy đã dùng từ Ro “Vượng” để gọi tên Ronaldo, sau khi chứng kiến chặng đường đầy may mắn của ĐT Bồ Đào Nha tại VCK Euro năm nay. Nhưng phải chăng, CR7 đang “vượng” thật?

Trao đổi với chúng tôi, BLV Quang Huy bảo: "Năm nay, Ronaldo vượng lắm. Cậu ấy đi đến đâu, đá giải nào là thành công ở đó.

Bồ Đào Nha giờ cũng đã khác trước, rất thực dụng, họ càng đá càng khó lường. Kiểu này có khi Ro "Vượng " phá nốt kỷ lục 9 bàn Euro của Platini chưa biết chừng".

Khi "may hơn khôn"

Nhìn lại chặng đường kể từ đầu năm 2016, có thể thấy rõ Ronaldo đã không ít lần gặp may, từ cấp CLB tới ĐTQG.

Trong màu áo Real, dù thi đấu không nổi bật ở trận chung kết Champions League gặp Atletico nhưng rốt cục, đội bóng Hoàng gia vẫn giành chức vô địch nhờ loạt sút luân lưu may rủi.

Trước đó trong suốt 120 phút, hai đội thi đấu tương đối ngang ngửa, thậm chí Atletico mới tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Đấy là trận đấu đỉnh cao mà CR7 chỉ đá ở mức "trung bình", được Whoscored chấm điểm thấp hơn hẳn so với những đồng đội như Ramos, Caseminro, Bale và kém cả những đối thủ Gabi, Carrasco, Savic bên phía Atletico.

Có một... Ronal đỏ - Ảnh 1.

Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha đều đang gặp may.

Đó là "vận hên" đầu tiên của Ronaldo trong màu áo CLB. Nhưng chừng đó sẽ chẳng thấm vào đâu nếu so với chặng đường lọt vào bán kết của ĐT Bồ Đào Nha tại VCK Euro 2016.

Tại vòng bảng, dù chỉ nằm chung với những đội bóng "hạng xoàng" cùng Hungary, Iceland và Áo nhưng rốt cục, Bồ Đào Nha chỉ giành 3 trận hòa, xếp thứ 3 tại bảng F.

Là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, đội bóng bã trầu đã tiến vào vòng 1/8 gặp Croatia theo cách chẳng mấy đẹp đẽ.

Những tưởng Ronaldo và đồng đội sẽ không thể cản bước một Croatia đang thăng hoa sau vòng bảng, song may mắn một lần nữa đứng về phía người Bồ khi họ giành chiến thắng ở phút 117 sau cả trận lép vế toàn tập.

Cho đến vòng tứ kết, kịch bản cho Ronaldo và Bồ Đào Nha giống hệt như cách mà Real đã giành chức vô địch Champions League. Ronaldo không tỏa sáng, Bồ Đào Nha chẳng đá trên chân, nhưng rốt cục họ vẫn thắng trên chấm luân lưu nghiệt ngã.

Đáng nói, Bồ Đào Nha chính là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới bán kết Euro mà chưa giành nổi 1 trận thắng trong 90 phút chính thức ở các trận trước đó.

Có người nói đó là sự toan tính có chủ ý của người Bồ. Nhưng thử hỏi, nếu chỉ là sự toan tính, tại sao họ chỉ đứng thứ 3 tại vòng bảng để rồi trải qua mấy phen "chết hụt" như vậy?

Có một... Ronal đỏ - Ảnh 2.

Ronaldo không tỏa sáng để nằm trong danh sách tiêu biểu tại vòng tứ kết nhưng anh vẫn đang có được điều cần nhất, đó là chiến thắng.

Với cá nhân Ronaldo, ngoại trừ màn tỏa sáng ở trận gặp Hungary với 1 cú đúp, anh hoàn toàn chỉ là cái bóng của chính mình ở những trận còn lại khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.

Nhưng những điều đó sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa với CR7 và ĐT Bồ Đào Nha khi thần may mắn vẫn đang song hành cùng họ.

Xấu xí có khi lại hay

Trong 4 ĐT lọt vào bán kết thì chắc chắn Bồ Đào Nha đang thể hiện lối đá xấu xí và kém thuyết phục nhất.

Ai cũng biết, người Bồ vốn được mệnh danh là "Brazil của châu Âu" bởi lối đá giàu kỹ thuật và ngẫu hứng.

Tuy nhiên, khi lối đá như thêu hoa dệt gấm đi vào lòng người còn chẳng thấy đâu, người ta bị đập ngay vào mặt một Bồ Đào Nha cực kỳ sần sùi, gan góc.

Thật khó để tưởng tượng một Bồ Đào Nha với không ít ngôi sao có thể chơi theo cách cò cưa, ru ngủ đối phương bằng chiến thuật phòng ngự phản công. Tuy nhiên, với cá nhân Ronaldo thì điều đó lại chẳng có ảnh hưởng gì.

Ngoại trừ trận gặp Croatia, trong các trận còn lại thì CR7 vẫn được trao rất nhiều cơ hội. Tính từ đầu vòng bảng, tiền đạo của Real đã tung ra tới hơn 30 cú dứt điểm, nhiều nhất tại Euro 2016.

Ở trận tứ kết gặp Ba Lan, dù Bồ Đào Nha không tấn công dồn dập nhưng Ronaldo vẫn được những đồng đội trao ít nhất 2 cơ hội mười mươi, chỉ tiếc rằng anh vẫn tỏ ra vô duyên.

Có một... Ronal đỏ - Ảnh 3.

CR7 chính là người có nhiều cơ hội dứt điểm nhất tại VCK Euro năm nay.

Rõ ràng, số cơ hội được trao cho CR7 hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lối đá toan tính của HLV Fernando Santos.

Thậm chí, họ càng thực dụng bao nhiêu, CR7 càng có sơ hội phát huy tố chất của mình nhờ những pha phản công chớp nhoáng. Vô hình chung, tất cả mọi thứ vẫn đang rất ủng hộ Ronaldo.

Ở Euro năm nay, Bồ Đào Nha gặp may khi rơi vào nhánh đấu dễ thở để tránh gặp phải những ứng viên hàng đầu như Pháp, Đức, Italia từ sớm.

Trước bán kết, họ lại "hên" thêm một lần nữa khi xứ Wales mất trụ cột Aaron Ramsey vì thẻ vàng.

Nếu cứ theo đà "vượng" này, chưa biết chừng Ronaldo và những đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha mới là người nở nụ cười chiến thắng vào phút cuối cùng thay vì người Pháp, Đức hay Xứ Wales.

Khi đó, những kẻ bại trận sẽ chỉ biết tự an ủi mình rằng: Thôi thì, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại