Cổ mộ xa hoa như cung điện của “Đứa trẻ được nuông chiều nhất Trung Quốc” cùng lời nguyền 9 chữ gây chấn động sau 1.400 năm

Phạm Trang |

Ngôi mộ của một bé gái hoàng tộc thời nhà Tùy 1.400 năm trước bất ngờ gây sốt khi hàng trăm báu vật được trưng bày, hé lộ tình yêu đặc biệt từ người bà quyền lực.

Đóa lan bị ngắt sớm của hoàng tộc

Nhân vật chính là Lý Tĩnh Huấn, một bé gái sinh ra trong hoàng tộc và được nuôi dưỡng trong cung điện dưới sự chăm sóc đặc biệt của bà ngoại.

Theo ghi chép lịch sử, cô bé nổi tiếng thông minh, hiền lành và được ví như một đóa lan thanh khiết. Không có chân dung chính thức nào được lưu lại, nhưng các bản phục dựng hiện đại thường khắc họa cô với mái tóc búi tròn hai bên, làn da trắng mịn như sứ và vẻ ngoài đoan trang.

Năm 608, trong một chuyến nghỉ hè, cô bất ngờ lâm bệnh và qua đời khi mới 9 tuổi tại một cung điện ở Sơn Tây.

Cái chết của cô khiến hoàng gia chấn động. Hoàng đế đương thời, cũng là bác họ của cô, đã ra lệnh đưa thi hài về kinh thành với nghi lễ cấp cao nhất, thậm chí ngừng các hoạt động nghi lễ trong cung và ăn chay để tưởng niệm.

Người đau buồn nhất chính là bà ngoại của cô. Trong nỗi mất mát khôn nguôi, bà đã cho xây dựng một ngôi mộ đặc biệt trong khuôn viên chùa, với một bảo tháp nhiều tầng phía trên, theo quan niệm truyền thống nhằm xoa dịu linh hồn trẻ nhỏ qua đời sớm.

Bên trong, cô bé được an táng trong một quan tài đá lớn chạm khắc tinh xảo, giống như một cung điện thu nhỏ. Trên quan tài còn khắc dòng cảnh báo: “Kẻ nào mở quan tài này sẽ phải chết”.

Các bức chạm khắc trang trí mô tả người hầu, hộ vệ, cùng các họa tiết hoa sen, rồng và chim chu sa bao phủ cửa, cột và cửa sổ. Tấm bia mộ ghi rõ thân thế, ngày sinh - ngày mất, gia phả và nghi lễ tang, kèm theo lời tiễn biệt đầy xúc động của người bà:

“Như đóa lan bị cắt quá sớm, vẻ đẹp và tương lai của cháu đã tàn lụi trước khi kịp nở rộ.”

Hơn 240 báu vật

Năm 1957, các nhà khảo cổ đã phát hiện lăng mộ của cô tại Tây An, được đánh giá là một trong những ngôi mộ còn nguyên vẹn và có cấp bậc cao nhất của thời nhà Tùy.

Cuộc khai quật hé lộ hơn 240 hiện vật chôn theo, từ trang sức vàng bạc, đồ thủy tinh đến các vật dụng sinh hoạt hàng ngày như cốc, đồ chơi và vải lụa.

Đặc biệt, nhiều tượng nhỏ hình người và động vật được đặt trong mộ, được cho là để bầu bạn với cô bé ở thế giới bên kia.

Những bảo vật được tìm thấy bên trong

Một trong những hiện vật nổi bật nhất là chiếc vương miện vàng tinh xảo, được chế tác từ dây vàng, lá kim loại, ngọc trai và đá quý, tạo hình như một cụm hoa với con bướm đậu phía trên. Theo tài liệu, món đồ này thể hiện mong ước của người bà rằng cháu mình sẽ có “con đàn cháu đống và phúc lộc dài lâu”.

Ngoài ra, trong mộ còn có các món đồ ngoại lai như vòng tay vàng từ Ba Tư và lọ nước hoa được cho là có nguồn gốc từ nước ngoài, cho thấy sự giao thương rộng lớn thời bấy giờ.

Tháng 4 vừa qua, Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc đã mở triển lãm trưng bày các hiện vật từ lăng mộ của cô bé, thu hút đông đảo công chúng và gây bùng nổ thảo luận trên mạng xã hội.

Nhiều người bày tỏ xúc động trước tình cảm vượt thời gian giữa hai bà cháu. Một khách tham quan chia sẻ rằng họ có thể cảm nhận được sự gắn bó ấy sau hơn một thiên niên kỷ, thậm chí khiến họ nhớ đến người thân đã khuất của mình.

Một ý kiến khác viết: “Những người được yêu thương sẽ không bao giờ thực sự biến mất, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.”

Nguồn: SCMP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại