*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 4.1, tin từ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977, giáo viên Trường THCS Duy Ninh, xã Duy Ninh) về tội hành hạ người khác quy định tại khoản 2 điều 140 BLHS.
Theo bà Nghĩa, cô giáo phạt học sinh 231 cái tát đã vi phạm đạo đức nhà giáo, còn Hiệu trưởng phát phiếu điều tra vụ việc là hạn chế, yếu kém về năng lực, kinh nghiệm quản lý.
Theo bác sĩ Thân, sau hơn 5 ngày điều trị tại viện, sức khỏe của cô giáo phạt học sinh 231 cái tát đã ổn định và gia đình xin cho xuất viện, về nhà tiếp tục điều trị.
Theo bác sĩ Thân, người nhà và các y, bác sĩ trực cho biết, đêm qua cô giáo phạt học sinh 231 cái tát ở Quảng Bình đã ngủ được và sáng nay dậy ăn cháo, trả lời người thân.
Theo bác sĩ Thân, cô giáo phạt học sinh 231 cái tát được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tinh thần không ổn định, lúc tỉnh lúc mê, nói năng không lưu loát và bị trầy xước ở trán.
Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã cho nhân viên kiểm tra vụ học sinh trường THCS Duy Ninh hứng 231 cái tát nhưng giấu nhẹm vì thành tích.
Vụ việc em H.L.N bị cô giáo phạt 231 cát tát vì nói tục đã được công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố để điều tra.
Chả nhẽ vì thi đua gì đó của lớp mà hành hạ học sinh. Ở trường sư phạm, không ai dạy giáo sinh của mình như thế.
Sau khi cậu học trò nhỏ bị “cô giáo hổ mang” ra lệnh cho học sinh tát 231 cái, một TS, Trưởng khoa Công nghệ thông tin cũng bị giảng viên dưới quyền mình tung thôi sơn quyền giữa mặt.
Nếu vì thi đua mà phạt tát học sinh 231 cái, hay đề nghị báo chí đừng lên tiếng do trường sắp đạt trường chuẩn quốc gia, cho thấy cái sai lớn của giáo viên và nhà trường - ông Lưu Bình Nhưỡng đánh giá.
Trong ngày 19/11, không chỉ em N bị phạt 231 cái tát mà có 2 học sinh khác của lớp 6/2 cũng hứng chịu mỗi em 230 cái tát phạt.
Giáo viên Nguyễn Thị Phương Thủy cho biết, cô đã đặt ra quy định, học sinh nào mắc lỗi nói tục sẽ bị mỗi bạn tát 10 cái vào má.
Tâm điểm