Cô giáo đi xe máy 130km dạy học không dám nhìn cánh tay bị dập nát sau tai nạn

Vy Vy |

Khi các bác sĩ tháo băng để mổ và rửa vết thương, cô Trần Thị Bá Tiền không dám nhìn vào cánh tay bị cắt bỏ của mình. Dù đã hình dung trước, nhưng khi nhìn cánh tay qua ảnh, cô Tiền quá bất ngờ và "không tin được" bị như thế.

Ngày 25/9, cô Trần Thị Bá Tiền (SN 1984, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú – tiểu học xã Hà Đông, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) - người chạy xe 130km đi dạy học không may bị tai nạn cắt bỏ một cánh tay - đã được mổ điều trị cánh tay lần 2. 

Cô giáo đi xe máy 130km dạy học không dám nhìn cánh tay bị dập nát sau tai nạn - Ảnh 1.

Cô giáo Tiền không dám nhìn cánh tay của mình

Cô Lê Thị Hương Lan, đồng nghiệp, người luôn đồng hành cùng cô Tiền những ngày qua cho biết mới mổ xong, hết thuốc tê, cô Tiền đau và khóc mãi. 

Khi mổ, cô Tiền không dám nhìn vào cánh tay đã bị cắt bỏ một phần của mình. Mổ xong, các bác sĩ rửa vết thương. Lúc này cô Tiền mới nhờ mọi người chụp ảnh lại, khi xem cánh tay qua ảnh thì cô Tiền khóc nức nở. "Cô Tiền nói đã tưởng tượng, nhưng không thể tin nổi cánh tay mình lại đến nỗi như vậy. Mọi người hỏi cô xem có muốn tay lúc mới xảy ra tai nạn không thì cô Tiền không dám xem" – cô Lan kể lại. 

Theo cô Lan, nhà trường đã đề nghị các bác sĩ cho xuất viện để chuyển đi TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị, tuy nhiên các bác sĩ nói sau khi mổ cánh tay lần 2 sẽ theo dõi cho ổn định tkhoảng 10 ngày rồi cho xuất viện nếu có nhu cầu. Đi xuống TP Hồ Chí Minh ngoài chữa trị thì sẽ tìm nguyên nhân vì sao liên tục bị mất ngủ. 

Như đã thông tin, ngày 9/9, cô Tiền từ nhà tại xã Đắk H’lơ, huyện Kbang đi xe máy 130km đến trường để dạy học. Trên đường đi, không may cô Tiền bị tai nạn, xe tải chèn qua cánh tay và buộc phải cắt bỏ.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại