Cô gái trẻ dùng hơi thở cuối cùng để tố cáo tội ác của gã nhân tình

Anh Phương |

Tuy bị thương rất nặng nhưng nạn nhân vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để chỉ ra danh tính thủ phạm là gã nhân tình của mình.

Daniel Gross, 19 tuổi, bị bắt giữ vào thứ Ba ngày 20/2 vừa qua cùng với vợ chưa cưới là Melissa Leonardo, 25 tuổi, do có liên quan đến vụ sát hại Lizette Cuesta, 19 tuổi, theo tin đưa trên Daily Mail.

Cô Cuesta được người qua đường phát hiện vào khoảng 2 giờ sáng ngày thứ Hai bên vệ đường tại thành phố Livermore, bang California, Mỹ. Khi ấy, nạn nhân bị thương nặng và đã bò trên mặt đất khoảng 100 mét, để lại vệt máu dài trên đường.

Hai tiếng sau, Cuesta được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Tuy nhiên trước khi chết, nạn nhân đã kịp chỉ ra danh tính hai thủ phạm, từ đó cảnh sát tiến hành bắt giữ Gross và Leonardo.

Cô gái trẻ dùng hơi thở cuối cùng để tố cáo tội ác của gã nhân tình - Ảnh 1.

Hai bị cáo Daniel Gross (trái) và Melissa Leonardo khi bị bắt giữ

Khi được thẩm vấn, Gross khai rằng mình "không cố ý làm chuyện này", chỉ là do quá nóng giận, nhưng cũng không kể toàn bộ chi tiết vụ sát hại cô Cuesta. Hắn nói đây là hành động tự vệ vì nạn nhân đã huých cùi chỏ vào mạn sườn mình, trong khi tay cầm con dao mà trước đó Gross đã đưa cho nạn nhân.

Hung thủ cho biết sự việc xảy ra sau khi hắn và nạn nhân Cuesta quan hệ tình dục trên xe vợ chưa cưới của hắn là Leonardo, trong khi cô ta đang lái xe. Tối hôm ấy cả ba người cũng đã sử dụng ma tuý. Gross nói rằng Leonardo không liên quan đến cái chết của Cuesta và nhiệm vụ của cô ta chỉ là lái xe.

Được biết, cả hai nghi phạm và nạn nhân cùng làm việc chung ở một cửa hàng thức ăn nhanh. Nạn nhân Cuesta bắt đầu đến làm việc khoảng 5 tháng trước, và một thời gian sau thì bắt đầu có quan hệ với Gross, trong khi anh ta đã đính hôn với Leonardo. Gross nói cả hai cô gái đều không phản đối chuyện này.

Tuy nhiên, người quen của Gross và Leonardo lại cung cấp những thông tin hoàn toàn trái ngược. Leonardo được mô tả là người có tính sở hữu và rất ghen tuông, còn Gross vốn có xu hướng bạo lực.

Cảnh sát trưởng quận Alameda, Ray Kelly cho biết nạn nhân Cuesta đã tình nguyện lên xe cùng với Gross và Leonardo, trước khi bị đánh và đâm nhiều nhát.

Cô gái trẻ dùng hơi thở cuối cùng để tố cáo tội ác của gã nhân tình - Ảnh 2.

Con đường nơi nạn nhân được phát hiện

Theo lực lượng chức năng, nạn nhân Cuesta đã ở ngoài trời giá lạnh khoảng vài tiếng đồng hồ trước khi được hai nhân viên vận chuyển phát hiện khi đang trên đường đi làm.

Họ đắp chăn cho cô gái và cố gắng giữ cho nạn nhân tỉnh táo cho đến khi xe cứu thương tới nơi. Cuesta được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng nhưng rốt cuộc vẫn không qua khỏi.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại