Cô gái hát "nhạc ảo" khiến Nhạc sĩ Đức Trí hoang mang

Long Phạm |

Tự nhận mình hát "nhạc ảo", cô nàng được mệnh danh là Lana Del Rey của Việt Nam đã khiến Đức Trí ngỡ ngàng thốt lên: "Nếu bạn về đội của tôi thì chúng ta học cái gì nữa?"

Tối qua (4/3), tập đầu tiên của chương trình Sing my song (Bài hát hay nhất) đã chính thức lên sóng.

Đây là sân chơi âm nhạc hấp dẫn dành cho nghệ sĩ thực thụ (những người có thể tự sáng tác và biểu diễn), đã từng gây sốt với hiện tượng Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu hồi năm ngoái.

Năm nay, chương trình vẫn giữ nguyên dàn giám khảo chất lượng gồm Giáng Son, Đức Trí, Lê Minh Sơn. Tuy nhiên, thay thế cho vị trí của Nguyễn Hải Phong là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Cô gái hát nhạc ảo khiến Nhạc sĩ Đức Trí hoang mang  - Ảnh 1.

Ngay từ tập đầu tiên này, Sing my song đã lôi cuốn người xem bởi nhiều tiết mục ấn tượng. Tuy nhiên, đặc biệt nhất phải kể tới thí sinh Bùi Lan Hương với ca khúc Mâu thuẫn do chính mình sáng tác.

Tiết mục của thí sinh Bùi Lan Hương

Bùi Lan Hương sở hữu chất giọng nữ trung (mezzo) đẹp và lạ, hát trầm bằng chest voice (giọng ngực) trên quãng ba khá tốt. 

Trong ca khúc của mình, cô đã tạo được những giai điệu đầy biến ảo, ma mị và xử lí tiết tấu theo một cách rất riêng, rất mới, vừa phê pha, phiêu lãng, lại vừa trầm uất, giằng xé.

Cô gái hát nhạc ảo khiến Nhạc sĩ Đức Trí hoang mang  - Ảnh 3.

Bùi Lan Hương

Nhờ đó, cô đã được cả ba huấn luyện viên lựa chọn, trừ nhạc sĩ Giáng Son.

Cô gái hát nhạc ảo khiến Nhạc sĩ Đức Trí hoang mang  - Ảnh 4.

Chất nhạc và cách hát của Bùi Lan Hương rất giống với nữ ca sĩ Lana Del Rey, khiến Hồ Hoài Anh phải tấm tắc khen ngợi: "Phong cách này là một sự mới mẻ đối với âm nhạc trong nước. Sẽ rất ít người chọn con đường này, nhưng tôi nghĩ nó đang phù hợp với bạn.

Bạn là người đa năng và có thể chuyển sang nhiều cách hát khác nhau.

Nếu bạn vào đội của tôi thì tôi  sẽ làm khơi dậy những thứ vẫn là của bạn, nhưng lại có gì đó khác biệt hơn. Khi bạn hát câu đầu tiên, tôi đã nhận ra điều đó và tìm cách để giúp bạn thay đổi".

Cô gái hát nhạc ảo khiến Nhạc sĩ Đức Trí hoang mang  - Ảnh 5.

Còn Đức Trí lại phải thốt lên: "Tôi băn khoăn là nếu bạn về đội tôi thì chúng ta sẽ học cái gì nữa?".

Bùi Lan Hương chia sẻ, cô học sáng tác Jazz, nhưng vì khó sáng tác và không hợp thị hiếu nhạc trẻ nên chuyển qua Dream Pop (dòng nhạc sở trường của Lana Del Rey) để dễ tiếp cận khán giả.

Khi được Đức Trí hỏi Dream Pop dịch sang tiếng Việt là gì, Bùi Lan Hương đã ngây thơ trả lời: "Bạn bè em thường gọi là nhạc ảo". Đây có thể là dòng nhạc được ưa chuộng trong năm 2018 tới đây tại Việt Nam.

Ngoài ra, tập đầu Sing my song cũng có nhiều tiết mục hấp dẫn khác.

Dũng Hà Hakoota từng tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên và được đánh giá là một trong những thí sinh tài năng nhất, nhưng lại không may mắn trên con đường âm nhạc.

Vì thế, chàng nhạc sĩ này muốn tìm đến Sing my song để khẳng định chính mình một lần nữa.

Với ca khúc Dưới tán lá phong non, Dũng Hà đã khiến cả bốn huấn luyện viên Giáng Son, Đức Trí, Lê Minh Sơn, Hồ Hoài Anh phải gạt cần lựa chọn. Lê Minh Sơn thậm chí còn phải thốt lên: "Bạn có một giọng hát rất tuyệt vời, trời cho".

Tiết mục của Dũng Hà

Riêng Hồ Hoài Anh lại tỏ ra nghiêm khắc khi phê bình: "Tôi nhớ ở mùa Giọng hát Việt đầu tiên có bạn và Dương Trần Nghĩa là hai giọng hát tôi nghĩ phải bật lên sau một hai năm, nhưng vẫn loay hoay. Tôi cảm nhận, trước đây bạn không hoàn toàn chú tâm 100% cho con đường ca hát, đó là cái bạn nên suy nghĩ lại".

Hai trai đẹp RTee và Juun Đăng Dũng vốn đã khá nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng vẫn quyết định đến với Sing my song. Tuy nhiên, đa số khán giả cho rằng hai chàng trai biểu diễn khá giống Sơn Tùng M-TP.

Tiết mục của RTee và Juun Đăng Dũng

Với lượng fan đông đảo, Rtee và Juun Đăng Dũng được mong đợi sẽ là nhân tố gây sốt tại Sing my song năm nay.

Chiếm nhiều lượt view nhất tuần này lại chính là nhóm Lộn Xộn với ca khúc có cái tên khá dễ thương – Người yêu tôi không có gì để mặc.

Tiết mục của nhóm Lộn Xộn

Tiết mục này đã khiến cả 4 huấn luyện viên phải phát cuồng gạt ngay cần lựa chọn. Lê Minh Sơn thậm chí còn chạy hẳn lên sân khấu và nói: "Rất Việt Nam! Đây mới là hip hop Việt. 

Chúng ta đã nói nhiều về hip hop của Mỹ, nhưng đây mới là tinh thần Việt Nam, từ lối hát, cách đặt vấn đề tới tất cả mọi thứ. Đây mới là âm nhạc Việt Nam đương đại".

Còn Đức Trí thì phải thốt lên: "Tôi là fan của các bạn. Các bạn và nhóm Ngọt là hai band tôi thần tượng trong năm vừa rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại