Cô dâu vượt 600km mặc áo tang lạy di ảnh chú rể trong ngày cưới: "Chỉ vài tiếng nữa là mình thành vợ chồng"

Đình Thức |

Trước linh cữu chú rể Nguyễn Khắc Long, chị Y. vật vã khóc khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy đớn đau.

Chiều 30/7, dòng họ Nguyễn Khắc tại thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) tổ chức tang lễ cho anh Nguyễn Khắc Long (28 tuổi) cùng 11 người trong dòng họ tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vào rạng sáng cùng ngày.

Anh Long và nhiều người tử vong khi chiếc xe ô tô chở họ vào Bình Định rước dâu va chạm với xe container chạy ngược chiều.

Cô dâu vượt 600km mặc áo tang lạy di ảnh chú rể trong ngày cưới: Chỉ vài tiếng nữa là mình thành vợ chồng - Ảnh 1.

Chị Y. nằm khóc vật vã bên quan tài chồng, mẹ chồng

Đám tang của anh Long cùng người thân càng thêm đau đớn khi chị L.T.Y (trú Bình Định), cô dâu trong ngày cưới, đã vượt hơn 600km về quê chồng chịu tang.

Chiếc xe khách vừa đến cổng, chị Y. đã không còn đủ sức để bước xuống. Những người chứng kiến dìu chị vào bên trong, nơi hai chiếc quan tài của anh Long cùng mẹ được đặt giữa căn nhà.

Di ảnh anh Long được đặt trên bàn thờ. Đó là bức ảnh được cắt ra từ tấm hình cưới mà anh chị chụp từ khi còn ở Bình Dương.

Cô dâu vượt 600km mặc áo tang lạy di ảnh chú rể trong ngày cưới: Chỉ vài tiếng nữa là mình thành vợ chồng - Ảnh 2.

Di ảnh anh Long được làm từ tấm ảnh cưới

Chị Y. nằm vật xuống đất, ánh mắt thẫn thờ. Những người thân xung quanh gượng chị Y. dậy, cạo dầu, đánh gió. Những tiếng thở dài, những giọt nước mắt, tiếng khóc vang lên khi thấy cảnh cô dâu trong ngày cưới mất chồng.

"Tội nghiệp con bé, hôm nay là ngày vui nhất đời mà lại biến thành ngày đau khổ nhất", một người hàng xóm chép miệng.

Cô dâu vượt 600km mặc áo tang lạy di ảnh chú rể trong ngày cưới: Chỉ vài tiếng nữa là mình thành vợ chồng - Ảnh 3.

Vụ tai nạn đã cướp đi của chị Y. người chồng ngay trong ngày cưới.

Trước linh cữu và bàn thờ, chị Y. vật vã khóc khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy đớn đau. "Chỉ vài tiếng nữa là chúng ta chính thức thành vợ thành chồng. Hôm qua anh điện thoại hứa với em nhiều thứ lắm, sao anh nỡ nằm như vậy…", chị Y. than khóc.

Trước đó vào khoảng 2h35 ngày 30/7, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại đường tránh Thị xã Điện Bàn, thuộc địa phận xã Điện Minh giữa xe ôtô khách BKS 75B-000.52 chạy hướng Bắc Nam và xe container BKS 51D-411.21 kéo theo rờ-moóc BKS 51R-215.75 đi chiều ngược lại.

Đoàn người trên xe khách đi rước dâu gồm 13 người tử vong, 4 người đang nguy kịch được điều trị tại bệnh viện.

Chiếc xe gặp nạn được gia đình anh Long thuê chở vào Bình Định tổ chức đám cưới và rước dâu. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, chị Y. đã lên xe về quê chồng chịu tang.

Chi y khoc ben linh cuu chong va me chong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại