Vụ tai nạn kinh hoàng 13 người chết: Cô dâu đã ra Quảng Trị để được nhìn chú rể lần cuối

PV |

Đáng lẽ, đây là ngày hai người cảm thấy hạnh phúc nhất khi sắp về chung một nhà thì lại là ngày họ chia lìa vĩnh viễn...

Vụ tai nạn kinh hoàng hoàng xảy ra vào lúc khoảng 3 giờ sáng 30/7.

Vào thời gian trên, xe khách 16 chỗ BS 75B - 000.52, do tài xế tên Cường điều khiển, lưu thông trên QL 1 theo hướng bắc - nam, trên xe có 17 người trên đường vào tỉnh Bình Định rước dâu.

Khi đến địa phận xã Điện Minh, TX.Điện Bàn (Quảng Nam), xe khách bất ngờ va chạm với xe container mang BS 51D - 411.21, kéo theo rơ moóc 51R - 215.75, do tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An), điều khiển theo hướng ngược lại, khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có chú rể.

Chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1990, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và cô dâu L.T.Y quen nhau trong thời gian làm công nhân tại Bình Dương.

Vụ tai nạn kinh hoàng 13 người chết: Cô dâu đã ra Quảng Trị để được nhìn chú rể lần cuối - Ảnh 1.

Chiếc xe khách đi rước dâu đâm vào xe container chạy ngược chiều

Bà Lại Thị  Lệ Hà, Chủ tịch UBND xã Mỹ Quang cho biết trên báo Thanh niên, cô dâu L.T.Y là con ông Lê Đức Tuân (52 tuổi). Vợ chồng ông Tuân làm nông, có 3 người con, trong đó chị L.T.Y là con giữa. Những năm gần đây, vợ ông Tuân là bà Nguyễn Thị Kiều (50 tuổi) bị đau tim và gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Mỹ Quang.

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, các con của ông Tuân phải sớm rời quê nhà đi làm công nhân, làm thuê khắp nơi.

Ông Lê Văn Ba (54 tuổi), hàng xóm nhà cô dâu chia sẻ trên báo Giao thông: "Gia đình tôi ở gần nhà ông Tấn (bố cô dâu - PV), ông ấy là hàng xóm thân thiết của tôi. Thời gian gần đây, nghe tin con gái ông ấy cưới, ai cũng chạy tới, chạy lui để giúp đỡ.

Mới khi tối đây thôi, ai cũng hào hứng chờ cho đến sáng để đến chung vui với nhà ông Tấn. Tôi còn tổ chức tiệc rượu với một số bạn bè, ai cũng cười nói vui vẻ rồi hỏi thằng rể đi đến đâu rồi. Không ngờ đến sáng nay lại nhận được thông tin như vậy. Còn gì nữa mà cưới với hỏi, cả xóm ai cũng bàng hoàng. Tôi không muốn tin đó là sự thật dù nó đã xảy ra".

Ngay khi nhận được tin dữ từ lúc rạng sáng, cô dâu và một số người thân trong gia đình hốt hoảng thuê xe chở ra Quảng Trị.

Một người bác của cô dâu cho biết với báo trên: "Hiện tại, cô dâu và người nhà đều đã ra Quảng Trị để mong được nhìn chú rể lần cuối, chỉ có mình tôi ở nhà tiếp đón một số bà con đến. Tiệc cưới đã được đặt trước từ lâu, bà con hàng xóm chủ yếu đến để xem có việc gì cần giúp đỡ và ủng hộ cho gia đình.

Nhiều người ở xa cũng đến, ai nấy đều cảm thương trước số phận trắc trở của cả cô dâu và chú rể. Đáng lẽ, đây là ngày hai người cảm thấy hạnh phúc nhất khi sắp về chung một nhà thì lại là ngày họ chia lìa vĩnh viễn".

Tại Quảng Trị, trong sáng nay, thi thể 13 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam đã được bàn giao cho gia đình ở quê nhà.

Vụ tai nạn kinh hoàng 13 người chết: Cô dâu đã ra Quảng Trị để được nhìn chú rể lần cuối - Ảnh 3.

Không khí tang thương bao trùm khắp dòng họ Nguyễn Khắc.

Cả làng nghe tin báo, ai cũng hoảng loạn. Mọi người mở điện thoại đọc báo rồi ôm nhau khóc. Tất cả 13 nạn nhân tử vong đều là người trong làng, bà con chòm xóm với nhau. Đám hỉ nhà họ thành đại tang.

Rạp dựng lên chuẩn bị cho lễ cưới bây giờ thay đổi phông màn thành rạp đám tang", bà Nguyễn Thị Hà, hàng xóm chú rể Nguyễn Khắc Long nghẹn ngào.

Những người trong dòng họ Nguyễn Khắc cho hay, chú rể Nguyễn Khắc Long có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Mười năm trước, anh Long mồ côi cha. Mẹ con anh rau cháo nuôi nhau qua ngày.

Ông Nguyễn Khắc Ế (76 tuổi), ông nội chú rể, cho hay Long vào TP HCM làm việc và quen cô dâu là người Bình Định. Đôi vợ chồng trẻ đã tổ chức đám cưới tại Bình Dương với bạn bè.

"Tụi nó về quê, tổ chức ở 2 gia đình. Hoàn cảnh địa lý xa xôi nên rạng sáng nay, gia đình tôi đi xe vô Bình Định rước dâu thì gặp nạn.

Trên xe có 13 người lớn, là bà con thân thiết trong chi phái và 3 cháu nhỏ. Tất cả đều là con cháu tôi. Tôi vẫn không tin vào những điều mình nghe thấy là sự thật. Tụi nó đi với tiếng cười nói mà về trong nước mắt", ông Ế đau đớn nói.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại