Cô bé 17 tuổi bị chế giễu vì gọi chiếc túi trị giá 1,4 triệu đồng là món đồ xa xỉ: Liệu mọi người có đang quá coi trọng vật chất?

SÔNG THƯƠNG |

Đó có lẽ là một trong những sự kiện 'đáng nhớ' nhất trong cuộc đời của cô bé 17 tuổi Zoe Gabriel. Vào hôm Chủ nhật (8/1), cô bỗng nhiên trở thành mục tiêu khinh miệt của vô số người dùng trên mạng xã hội.

Không phải là vì bất cứ hành động xấu hay vi phạm pháp luật nào, Gabriel chỉ đơn giản là đăng một đoạn video ngắn để bày tỏ lòng biết ơn với bố vì đã mua cho chiếc túi xách có thương hiệu. Nhưng ngay dưới phần bình luận, người ta bắt đầu tràn vào để tranh chấp về một vấn đề mà ít ai ngờ tới: Chiếc túi trị giá 80 SGD (hơn 1,4 triệu đồng) có được tính là đồ xa xỉ hay không?

Một bình luận trong số đó viết: "Tôi biết là điều kiện gia đình bạn hơi khiêm tốn, nhưng mà gọi chiếc túi này là thương hiệu xa xỉ thì hơi quá rồi".

Cô bé 17 tuổi bị chế giễu vì gọi chiếc túi trị giá 1,4 triệu đồng là món đồ xa xỉ: Liệu mọi người có đang quá coi trọng vật chất? - Ảnh 2.

Nhiều bình luận tỏ ra khinh miệt cô bé 17 tuổi

Bức xúc trước bình luận trên, Gabriel đã đáp lại bằng cách nói về hoàn cảnh của gia đình, đồng thời kêu gọi mọi người nên cư xử một cách lịch sự hơn trên mạng xã hội.

"Tiền bạc là chủ đề nói chuyện khiến tôi cảm thấy khó xử nhất", cô bé nói mà không thể cầm được nước mắt, "đó là bởi vì tôi lớn lên trong một gia đình bình thường, nhà tôi không có nhiều tiền".

Bên cạnh đó, Gabriel cũng chỉ ra rằng người viết bình luận kia có vẻ đang quá coi trọng vật chất: "Bạn đang cư xử thật ngu ngốc chỉ vì nhà bạn giàu. Đối với bạn, chiếc túi trị giá 80 SGD có thể không là gì cả, nhưng đối với gia đình tôi, số tiền đó rất lớn, và tôi rất biết ơn bố vì ông đã mua cho tôi một chiếc túi đắt tiền như vậy. Ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ để có được số tiền đó".

Kể từ khi vụ việc xảy ra, những câu hỏi về sự giàu có, sự hợm hĩnh của một số người lắm tiền và bản chất nguy hiểm của những bình luận dạo trên mạng xã hội bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý của các phương tiện truyền thông Singapore.

Cô bé 17 tuổi bị chế giễu vì gọi chiếc túi trị giá 1,4 triệu đồng là món đồ xa xỉ: Liệu mọi người có đang quá coi trọng vật chất? - Ảnh 4.

Các phương tiện truyền thông Singapore bắt đầu đặt câu hỏi về sự giàu có.

Đoạn video hơn 8 triệu lượt xem của Gabriel đã thu hút sự chú ý của thương hiệu thời trang Charles & Keith, ngay lập tức, họ đã đứng ra bảo vệ cô bé, mời cô đến với trụ sở chính của công ty để tham quan và ăn trưa cùng với người sáng lập nên thương hiệu, người cũng bắt đầu sự nghiệp với khối tài sản ít ỏi.

"Mọi người đều rất tốt bụng, cảm ơn vì đã tiếp đón tôi thật nhiệt tình", Gabriel viết trên trang cá nhân sau buổi tham quan vào hôm 12/1, đi kèm với đó là bức ảnh về tòa nhà trụ sở của Charles & Keith.

Cô bé 17 tuổi bị chế giễu vì gọi chiếc túi trị giá 1,4 triệu đồng là món đồ xa xỉ: Liệu mọi người có đang quá coi trọng vật chất? - Ảnh 6.

Gabriel cùng bố được mời đến tham quan công ty.

Bất chấp những phản ứng tiêu cực, người dùng mạng xã hội hầu hết đều lên tiếng ủng hộ và an ủi Gabriel.

Một người chia sẻ: "Charles & Keith cũng là chiếc túi đắt tiền đầu tiên của tôi. Và cũng như bạn vậy, lần đầu tiên chạm tay vào nó làm tôi cực kỳ phấn khích".

Người khác cũng lên tiếng: "Chiếc túi trông rất hợp với bạn, bố bạn thật tốt vì đã mua nó".

Thậm chí, sức ảnh hưởng của đoạn video còn lan rộng ra khỏi lãnh thổ Singapore. Trên Twitter, anh chàng người mẫu 19 tuổi Wisdom Kaye đến từ Texas, Hoa Kỳ, đã hỏi fan hâm mộ của mình rằng làm cách nào để anh có thể liên hệ với Gabriel, vì anh cũng muốn gửi tặng cho cô một số chiếc túi xách khác.

Nam người mẫu bày bỏ quan điểm cá nhân: "Khi một người muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình thì tự nhiên lại có người khác nhảy vào và khiến họ tổn thương, tôi cực kỳ ghét điều đó".

Cô bé 17 tuổi bị chế giễu vì gọi chiếc túi trị giá 1,4 triệu đồng là món đồ xa xỉ: Liệu mọi người có đang quá coi trọng vật chất? - Ảnh 8.

Nhiều người tỏ ra bức xúc và lên tiếng bảo vệ Gabriel.

Một số người khác cũng thất vọng khi vẫn còn tồn tại những người giàu có nhưng tư duy lệch lạc: "Một số người giàu ở Singapore sẽ chẳng bao giờ hiểu được cuộc sống của những gia đình có thu nhập từ mức trung bình đến thấp. Hãy tử tế và khiêm tốn dù cho bạn giàu có đến mức nào".

Một vấn đề tưởng chừng vô cùng nhỏ bé nhưng lại đang phản ánh vấn đề xã hội mang tính vĩ mô. Vào hồi tháng 8, phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã chỉ ra rằng chính phủ cần có nhiều hành động hơn nữa để giải quyết tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo trước bối cảnh lạm phát cơ bản đang tăng lên mức cao nhất trong vòng 14 năm tại quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại