Clip tán gái "có một không hai" của Xuân Bắc khiến khán giả phát sốt

Phương Anh |

Cách tán gái của nhân vật Núi trong phim Sóng ở đáy sông khiến nhiều khán giả phải bật cười.

Sau khi Nguyệt "thảo mai" của Phía trước là bầu trời trở thành trào lưu trên mạng xã hội, một trích đoạn phim Việt cũ nữa lại được khán giả chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Đó là đoạn clip ngắn trích từ phim Sóng ở đáy sông với diễn xuất của hai nghệ sĩ Xuân Bắc và Kim Oanh. Trong trích đoạn, Xuân Bắc trong vai Núi vừa quen Mây (Kim Oanh) sau một chuyến đi buôn và đem lòng thương mến cô.

Điều khiến khán giả thích thú khi xem lại bộ phim sau 18 năm chính là cách anh Núi chất phác và thẳng thắn tán tỉnh cô Mây- một phụ nữ cũng trải đời chẳng kém anh nhưng vẫn còn vương vẻ e thẹn của cô gái đang yêu.

Trong tình huống đáng lẽ nên lãng mạn thì những câu nói thẳng thừng như "Em thích kiểu nào anh chiều" hay "Tính anh không thích dài dòng" của anh Núi khiến người xem ấn tượng.

Núi tán tỉnh Mây trong "Sóng ở đáy sông"

Trích đoạn trên diễn ra ngay sau khi Núi và Mây gặp nhau trên chuyến xe lên tới Bắc Giang. Núi và Mây dễ đồng cảm vì cả hai cùng là dân lang bạt làm ăn trong thời kỳ bao cấp, khi mà buôn bán còn là nghề "mạo hiểm" vì chưa được chấp nhận.

Cặp nam nữ mau chóng bắt chuyện và làm thân. Mây tìm gặp Núi tại góc chợ anh bán hàng. Tối đó, anh Núi với bản chất vốn thô kệch đã vội vã vồ lấy cô Mây hôn say đắm

Khi bị Mây đẩy ra, Núi còn mắng cô là "vẽ" rồi trực tiếp đặt vấn đề muốn "quan hệ tình cảm".

Thấy Mây vẫn tỏ ra ngập ngừng, Núi tiếp tục đưa ra ba lựa chọn: Một là chia tay, hai là sống với nhau hết mình đêm nay, và cuối cùng lãng mạn nhất là thành vợ chồng.

Clip tán gái có một không hai của Xuân Bắc khiến khán giả phát sốt  - Ảnh 2.

Nghe tới đây cô Mây cũng có vẻ xuôi tai nên sà vào lòng Núi thỏ thẻ: "Em thích cả ba".

Tưởng như câu chuyện tình kỳ lạ chuẩn bị tới hồi lãng mạn thì anh Núi làm khán giả phải phì cười khi móc trong túi ra hai chục đồng dúi cho Mây và buông một câu đúng phong cách dân buôn: "Anh đưa em trước hai chục, ta làm việc".

Câu trước vừa đề nghị làm vợ chồng, câu sau đã nói chuyện đổi tiền lấy tình tưởng như mâu thuẫn nhưng lại nói lên đúng bản chất của anh Núi.

Gã trai chất phác thực lòng muốn tìm một người vợ cùng hoàn cảnh chứ không đòi hỏi cao sang.

Nhưng nếu cô gái chỉ muốn vui vẻ chốc lát thì anh Núi vẫn tôn trọng và rất sòng phẳng trong tiền bạc.

Cuối cùng, cô Mây cũng bày tỏ rằng cô có tình cảm với anh Núi và đồng ý ở bên anh mà không màng tới "hai chục bạc" Núi vừa đưa.

"Em xử như thế anh càng kính trọng em hơn", Núi tâm tình. Nhưng cô Mây bắt anh Núi nói sửa lại ngay.

Câu "anh yêu em Mây ạ" anh Núi nói ra vừa tự nhiên vừa thật lòng dù cả hai vừa gặp nhau mới đây một lần nữa khiến người xem phải bật cười.

Phải công nhận rằng tuy không có được bối cảnh cầu kỳ, kỹ thuật quay hiện đại như ngày nay những tình huống và lời thoại chân thật như chuyện đời trong Sóng ở đáy sông hay Phía trước là bầu trời luôn chinh phục được khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại