CLIP: Cận cảnh bộ đội chiến đấu với những tảng đá khổng lồ, mở đường tiếp tế người dân

HOÀNG PHÚC |

Tuyến độc đạo vào những bản làng của đồng bào Rục (tỉnh Quảng Bình) bị núi sạt lở vùi lấp. Các cán bộ - chiến sĩ bộ đội biên phòng sau 1 ngày vật lộn với những tảng đá khổng lồ ngáng đường đã mở lối thành công sau nhiều ngày chia cắt.

Cận cảnh bộ đội chiến đấu với những tảng đá khổng lồ, mở đường tiếp tế người dân - Báo Người lao động

Tờ mờ sáng 21-10, sau khi mưa lũ đã rút, Đồn Biên phòng Cà Xèng - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lực lượng, phối hợp với người dân địa phương ra quân khắc phục sự cố sạt lở đoạn đường vào 3 bản thuộc đồng bào Rục (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) để mở đường tiếp tế lương thực cho bà con.

CLIP: Cận cảnh bộ đội chiến đấu với những tảng đá khổng lồ, mở đường tiếp tế người dân - Ảnh 2.

Lượng mưa quá lớn, dài ngày đã làm những tảng đá khổng lồ đổ xuống mặt đường gây sạt lở nghiêm trọng

Đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa những ngày qua đã bị cô lập do mưa lũ làm ngập tuyến độc đạo dẫn vào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ. Mọi hoạt động giao thương giữa người Rục với bên ngoài hầu như bị cắt đứt, gián đoạn.

Mưa lũ cũng khiến tuyến độc đạo nối từ đường Hồ Chí Minh vào 3 bản làng đồng bào Rục xảy ra sạt lở nặng nề. Có 3 điểm bị sạt lở, chia cắt với chiều dài hơn 2 km.

Tại hiện trường, nhiều tảng đá lớn từ trên núi sạt lở ầm ầm đổ xuống, che lấp nhiều điểm trên mặt đường. Lực lượng chức năng và đoàn cứu trợ không thể vào tiếp tế lương thực, nước uống cho đồng bào người Rục khiến cuộc sống bà con dân bản lâm vào cảnh khó khăn, cùng cực.

Do công cụ thô sơ, lực lượng bộ đội biên phòng cùng người dân phải mất gần 1 ngày vật lộn mới dịch chuyển được những tảng đá khổng lồ, tạm thời thông đường để phục vụ các tổ chức, cá nhân qua lại triển khai công tác cứu trợ sau nhiều ngày chia cắt do mưa lũ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại