Chuyện về người phụ nữ 66 tuổi mới được làm mẹ lần đầu tiên: Một thân một mình nuôi con khôn lớn bằng tình yêu, bất chấp cái nhìn chối bỏ từ người đời

J.D |

Câu chuyện cảm động về Adriana Iliescu - người phụ nữ từng nắm giữ danh hiệu "người mẹ cao tuổi nhất" trong sách kỷ lục Guinness khi sinh con ở tuổi 66.

Thiên chức của phụ nữ là làm mẹ, nhưng không phải ai cũng có được may mắn ấy. Sau tuổi 40, khả năng mang thai của phụ nữ sẽ giảm đi đáng kể, đồng thời mang đến nhiều rủi ro cho sự phát triển của trẻ sau này. 

Vậy nên có thể nói, việc mang thai lúc trung tuổi là một trải nghiệm tương đối mạo hiểm với bất kỳ ai.

Nhưng cuộc sống vẫn luôn có những điều kỳ diệu xảy ra, như trường hợp của cụ bà Adriana Iliescu. 

Năm 2005, người phụ nữ ấy đã khiến truyền thông thế giới phải sửng sốt khi sinh được một bé gái khỏe mạnh ở tuổi 66, qua đó điền tên mình vào vị trí "người phụ nữ cao tuổi nhất sinh con".

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, bà Adriana được làm một người mẹ, và đó là một trải nghiệm không mấy dễ dàng. 

14 năm trôi qua, bà phải đối mặt với rất nhiều ánh nhìn lo ngại, thậm chí là chối bỏ và kì thị từ người đời. Nhưng rốt cục, bà vẫn một mình nuôi con lớn khôn bằng một tình yêu vô hạn.

Thời thanh xuân ngập tràn biến cố

Chuyện về người phụ nữ 66 tuổi mới được làm mẹ lần đầu tiên: Một thân một mình nuôi con khôn lớn bằng tình yêu, bất chấp cái nhìn chối bỏ từ người đời - Ảnh 1.

Tại sao người phụ nữ ấy không sinh nở sớm hơn? Mọi thứ đều có lý do.

Năm 20 tuổi, Adriana đã lập gia đình. Chi tiết cuộc hôn nhân thế nào thì chỉ có bà biết, nhưng có một thực tế được tiết lộ là chồng bà không yêu trẻ con, đến mức phản đối luôn chuyện sinh nở giữa 2 người. 

Rốt cục, cuộc hôn nhân "lệch quan điểm" ấy cũng tan vỡ, và kể từ thời điểm ấy bà chỉ chuyên tâm vào công việc giảng dạy tại một trường đại học ở Romania.

Khi đã ngoài 50, Adriana bắt đầu thực sự muốn sinh con. Bà mất 9 năm ròng điều trị vô sinh, nhưng mọi nỗ lực đều không có hiệu quả. 

Cuối cùng, bà quyết định tìm đến khoa học, với công nghệ thụ tinh bằng ống nghiệm và sử dụng tinh trùng hiến tặng.

Lúc quyết định thụ tinh, Adriana đã 66 tuổi. Các bác sĩ đều khuyên bà không nên làm như vậy, vì rủi ro là quá lớn. Bản thân bà cũng biết, và hiểu được rằng bản thân sẽ nhận phải sự chối bỏ rất lớn từ xã hội. 

Adriana là một người theo đạo, và những người cùng tôn giáo sẽ không chấp nhận chuyện này, với quan điểm cho rằng một đứa trẻ sinh ra như vậy là phi đạo đức.

Nhưng khao khát được làm mẹ khiến bà bất chấp tất cả. Bà nhất định phải sinh được một người con.

Đứa trẻ bị chối bỏ

Chuyện về người phụ nữ 66 tuổi mới được làm mẹ lần đầu tiên: Một thân một mình nuôi con khôn lớn bằng tình yêu, bất chấp cái nhìn chối bỏ từ người đời - Ảnh 2.

Adriana đã thụ thai thành công 3 hợp tử, nhưng 2 đã không thể phát triển và chết trong tử cung. Chỉ có một vượt qua, và đó là một bé gái - Eliza. Cô bé bị sinh non, vậy nên phải dành những tháng đầu đời trong phòng chăm sóc đặc biệt.

May mắn là trời không phụ người, Eliza vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất và lớn lên một cách khỏe mạnh. Tuy nhiên, như đã dự báo trước, sự ra đời của Eliza đã đẩy cuộc sống của 2 mẹ con vào cảnh khó khăn.

Cộng đồng tôn giáo của Adriana đứng ra chỉ trích bà. Tất cả đều quay lưng với niềm vui của bà, cho rằng đó là một quyết định cực kỳ ích kỷ khi sinh con ở tuổi quá già. 

Khi làm lễ rửa tội, người làm lễ trao cho bà một ánh nhìn đầy ái ngại. Thậm chí, bà còn nghe được người ta bảo Eliza là sản phẩm của một thế lực đen tối, là đứa trẻ tội lỗi.

Nhưng với bà, cô bé đơn giản chỉ là quà tặng của thần linh mà thôi.

Chuyện về người phụ nữ 66 tuổi mới được làm mẹ lần đầu tiên: Một thân một mình nuôi con khôn lớn bằng tình yêu, bất chấp cái nhìn chối bỏ từ người đời - Ảnh 3.

Thời điểm sinh Eliza, Adriana quyết định làm mọi thứ để đảm bảo tương lai cho con. Bà đã thỏa thuận với bác sĩ thực hiện việc thụ tinh. 

Cả 2 đồng ý rằng nếu bà không may qua đời, người này sẽ trở thành cha đỡ đầu cho cô bé, và là người đại diện hợp pháp cho đến khi cô đủ tuổi trưởng thành.

Khi ra ngoài, chẳng ai nghĩ họ là mẹ con. Người ta thường xuyên nhầm Adriana là bà của cô bé. Nhưng qua thời gian, người mẹ đơn thân dần chứng minh việc làm mẹ của bà không phải là một quyết định ích kỷ. 

Vì đã về hưu, bà có thể dành toàn thời gian cho cô bé, và đảm bảo rằng Eliza có thể lớn lên trong tình yêu thương.

Cuộc sống trọn vẹn của người mẹ 80 tuổi

Adriana vốn là một giảng viên văn học, hiện vẫn đứng lớp theo hợp đồng và là tác giả của ít nhất 25 cuốn sách cho trẻ em. Eliza, cô bé năm nay 14 tuổi, đam mê khoa học và từng giành được nhiều giải thưởng của trường. Cô bé phát triển bình thường, và có dự định vào một trường đại học trong tương lai.

Adriana và Eliza, cả hai gắn kết với nhau bằng tình yêu thương vô hạn. Adriana dành trọn vẹn thời gian, công sức, trao cho cô bé kinh nghiệm và sự hiểu biết. 

Do vốn có một lối sống lành mạnh, bà vẫn rất năng động và luôn cố gắng cùng con gái tham gia vào những hoạt động xã hội.

Ở tuổi 80, Adriana cho biết mình chưa từng phải hối hận khi quyết định sinh con. Bà cảm thấy cuộc sống của mình lúc này đã thật viên mãn, và chỉ mong có đủ sức khỏe để chứng kiến con gái trở thành một người phụ nữ xinh đẹp sau này mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại