Chuyện về hai người đàn ông tên Cường siêng làm điều thiện qua đời vì COVID-19

Ngô Tùng |

Đều không may bị nhiễm bệnh và qua đời vì COVID-19, cả hai người đàn ông này còn có chung điểm tương đồng nổi bật: Cống hiến hết mình với công tác thiện nguyện, khiến bao người tiếc nhớ, cảm phục.

Anh Văn Cấp Cường trong một hoạt động sẻ chia mùa dịch (Ảnh: FBNV)

Anh Văn Cấp Cường trong một hoạt động sẻ chia mùa dịch (Ảnh: FBNV)

Hành động để giúp Sài Gòn 'mau khỏe'

Ngày 29/8, anh Văn Cấp Cường (38 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) đã trút hơi thở cuối cùng sau gần 1 tháng chống chọi với COVID-19. Sự ra đi của người đàn ông giàu lòng nhân ái khiến nhiều thân thiết, bạn bè, đồng nghiệp xót xa, tiếc nuối.

Trong thời gian giãn cách xã hội tại TPHCM, anh Văn Cấp Cường đã năng nổ vận chuyển rau củ quả, đồ ăn cho bà con ở các khu cách ly, khu phong tỏa, khu vực có các trường hợp F0.

Trong một dòng trạng thái đăng trên trang cá nhân trong những ngày hoạt động thiện nguyện, anh Văn Cấp Cường chia sẻ sau một buổi gửi tặng quà đến người dân: “Mệt mà vui, ấm lòng khi giúp được bà con trong mùa dịch, những lúc này đây chỉ 1 chút tình người, chỉ một chút công sức mà nó hạnh phúc biết bao... Cầu mong Sài Gòn nhanh chóng khoẻ lại, để bà con còn trở lại cuộc sống bình thường. Cảm ơn vì tất cả, mỗi người 1 tay đẩy lùi bệnh dịch”.

Rồi chuyện không may ập đến, anh Văn Cấp Cường dương tính vào hồi đầu tháng 8 và được điều trị tại bệnh viện dã chiến. Sau gần một tháng chống chọi với virus quái ác, anh Cường đã ra đi mãi mãi.

Chị Phạm Thùy Linh (ngụ huyện Bình Chánh, đồng nghiệp anh Cường) cho biết anh Cường vốn là một người rất nhiệt tình trong các hoạt động vì cộng đồng, không quản ngại bất kỳ khó khăn gì. “Ai nhờ vả gì anh đều giúp rất tận tình, trong bất kỳ hoạt động công tác xã hội nào anh đều xông pha, năng nổ góp sức. Từ xưa đến nay anh ấy đều vậy”, chị Thùy Linh nói với PV Tiền Phong. Chị Linh cũng cho hay, không chỉ trong đợt dịch vừa qua, mà hằng năm anh Cường đều thực hiện nhiều chuyến từ thiện, giúp đời.

Sự ra đi của anh Cường càng dồn nén nỗi đau lên người thân và những người ở lại khi trước đó, cả mẹ và chị gái anh Cường cũng qua đời do COVID. Chưa hết, bố anh Cường vẫn đang điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP. Thủ Đức).

Hiện con gái 8 tuổi của anh Cường đang được bà ngoại và người thân chăm sóc (vợ chồng anh Cường đã ly dị từ trước). Anh rể anh Cường là người lo liệu hương khói cho những người thân yêu vừa qua đời, tại ngôi nhà ở ghép nhiều thành viên trên địa bàn phường 12, quận 8.

Hết lòng vì việc thiện

Anh Vũ Quốc Cường (46 tuổi) là một người hoạt động không mệt mỏi với những việc làm thiện nguyện, đặc biệt trong những đợt dịch bệnh vừa qua. Được biết đến với cái tên thân mật “Cường Béo”, người đàn ông này luôn xông xáo, năng nổ với những việc làm giúp ích cho nhiều người.

Từ lâu, quán cơm xã hội Cường Béo của anh ở trung tâm Sài Gòn là địa chỉ nhân ái cưu mang rất nhiều mảnh đời, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chuyện về hai người đàn ông tên Cường siêng làm điều thiện qua đời vì COVID-19 - Ảnh 1.

Anh Vũ Quốc Cường (Cường Béo) luôn hết lòng vì điều thiện.


Khi dịch COVID-19 bùng phát, gia đình anh và bạn bè lập bếp cơm thiện nấu và gửi tặng các khu vực cách ly, phong tỏa, đồng thời cũng hỗ trợ quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người nghèo.

Sau nhiều ngày tháng miệt mài hoạt động thiện nguyện, ngày 16/8 vừa qua, anh Cường bị nhiễm COVID-19. Dù được chạy chữa nhưng anh không qua khỏi và mất ngày 22/8, để lại bao tiếc thương với nhiều người.

Trước khi qua đời, anh Vũ Quốc Cường vẫn tâm huyết dặn dò bạn bè, người thân cố gắng giúp đỡ những người nghèo khó.

Trước đó, mẹ vợ anh Cường cũng qua đời vì mắc COVID. Bản thân chị Tuyết Lan (vợ anh Cường) và một số thành viên khác trong gia đình cũng dương tính với SARS-CoV-2 cùng thời điểm với anh Cường. Hiện vợ anh đã khỏi COVID nhưng sức khỏe, tinh thần sa sút sau những biến cố lớn ập đến với gia đình.

Ngày 28/8 vừa qua, cảm kích trước những việc làm nghĩa tình và sự ra đi của anh Vũ Quốc Cường, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thăm hỏi, động viên gia đình anh.

Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ: “Những việc làm thiện nguyện cao đẹp của anh Cường như những bông hoa sen sẽ tiếp tục tỏa hương thơm, nhắc nhở và khơi dậy hơn nữa những trái tim nhân ái, những lẽ sống cao đẹp, cống hiến vì cộng đồng và xã hội. Với lẽ đó tôi mong chị cùng với các cháu và gia đình ta lúc này hãy mạnh mẽ như cách sống, niềm tin và tinh thần thiện nguyện của anh Vũ Quốc Cường. Xin nén đau thương và hãy tự hào về người chồng, người cha, người con, người bạn của mình”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm trình, đề xuất tôn vinh tấm gương hy sinh, cống hiến của anh Vũ Quốc Cường và yêu cầu cơ quan nhà nước các cấp kịp thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những tấm gương sáng, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì cộng đồng, những trái tim thiện nguyện đôi khi không ồn ào mà lặng lẽ đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại