Chuyện tình ồn ào một thời của ngôi sao 4 đời chồng và triết lý yêu nực cười đến khó tin

KẸO |

Có những tình yêu ngay từ khi mới bắt đầu đã là ngược, ngược đường, ngược lối, ngược dư luận, ngược luân thường đạo lý nhưng họ lại vẫn sống chết để được ở bên nhau. Thế rồi chính cái tình yêu cuồng nhiệt ấy lại 'phản bội' họ theo một cách không ngờ.

Có những tình yêu ngay từ khi mới bắt đầu đã là ngược, ngược đường, ngược lối, ngược dư luận, ngược luân thường đạo lý nhưng họ lại vẫn sống chết để được ở bên nhau. Khi con tim đã lên tiếng thì mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. 

Và rồi, sau những sự cuồng nhiệt, mãnh liệt ấy, người ngoài cũng bị tình yêu của họ làm cho khuất phục. 

Bấy giờ, sẽ chẳng còn ai phá vỡ hôn nhân người khác, chẳng còn ai tranh vợ cướp chồng, mà khi đường đường chính chính là của nhau, hai người họ đã chứng minh cho cả thế giới thấy: không sợ sai người, sai thời chỉ sai khi chúng ta không mạnh dạn bắt đầu. 

Thế nhưng, cảm xúc luôn là thứ bất biến, và chính cái tình yêu cuồng nhiệt ấy lại " phản bội " họ theo một cách không ngờ.

Chuyện tình tốn giấy mực nhất thập niên 60

Mối tình lãng mạn đầy sóng gió giữa ngôi sao điện ảnh Richard Burton và Dame Elizabeth Taylor trở thành nỗi ám ảnh suốt bao thập kỷ. Họ bén duyên từ khi đóng chung với nhau bộ phim Cleopatra. 

Chuyện phim giả tình thật trước nay không có gì là chuyện hiếm, thậm chí khi hai nhân vật chính có thể nên duyên ngoài đời với nhau lại càng được khán giả ủng hộ.

Nhưng với riêng Richard và Taylor thì không, cả hai người họ đều đã có gia đình trước khi tham gia bộ phim, thậm chí Taylor còn trải qua đến 4 cuộc hôn nhân.

Chuyện tình ồn ào một thời của ngôi sao 4 đời chồng và triết lý yêu nực cười đến khó tin - Ảnh 1.

Họ bén duyên từ khi đóng chung với nhau bộ phim Cleopatra.

Nhà viết tiểu sử Burton Paul Ferris đã nhận xét về chuyện tình tội lỗi ấy: "Nó có yếu tố của sự đồng điệu hai tâm hồn giữa những người bạn diễn trên cùng 1 phim trường , nhưng việc ngoại tình đã gây ra nhiều đau khổ cho người khác. 

Hơn nữa, cả hai đều có vị trí nhất định trong lòng công chúng, mọi hành động của họ đều được truyền thông chú ý".

Chuyện xảy ra vào những thập niên 60, khi các tay săn ảnh chụp được cảnh 2 bạn diễn trong phim Cleopatra cùng nhau đi nghỉ riêng trên 1 du thuyền. 

Dù chưa công khai tình cảm ở thời điểm ấy nhưng họ đã chính thức trở thành tâm điểm của giới truyền thông. 

Lục lại những hình ảnh hậu trường, người ta nhận ra Richard tỏ ra rất ân cần với các con của Taylor, có lẽ tình cảm giữa họ đã được nuôi dưỡng từ những thước phim. 

Những nụ hôn trên phim không còn là cảnh diễn bắt buộc nữa mà đã trở thành nơi để cảm xúc tình yêu thăng hoa.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Burton, Taylor nói: "Ngày đầu tiên chúng tôi làm việc cùng nhau, anh ấy có vẻ rất hồi hộp và nhạy cảm. 

Anh ấy đang uống một tách cafe và tay run lên, vì vậy tôi đưa cốc lên môi Richard. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh ấy uống hết cốc cafe nhưng vẫn chăm chú nhìn tôi".

Chuyện tình ồn ào một thời của ngôi sao 4 đời chồng và triết lý yêu nực cười đến khó tin - Ảnh 2.

Còn với Richard, ông cũng thẳng thắn đưa ra những cảm nhận của mình về cô bạn diễn nóng bỏng: "Cô ấy là người con gái có nét mặt đượm buồn, buồn một cách quyến rũ và xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp".

Đến năm 1963 cặp đôi đã công khai chuyện tình cảm khi liên tục tay trong tay mà không màng đến bàn tán dư luận. 

Đến đầu năm 1964, Richard hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ đầu và chỉ vài ngày sau đó ông đã cưới Taylor. 

Đám cưới của họ còn được gọi là "đám cưới thế kỷ", không phải vì nó hoành tráng hay xa hoa gì mà đó là minh chứng của 1 tình yêu bất chấp và liều lĩnh đến đáng kinh ngạc.

Hôn nhân không có màu hồng

Thời gian đầu sau khi kết hôn, cặp đôi Richard và Taylor vẫn kết hợp ăn ý trong nhiều bộ phim đình đám, những ấn tượng mà họ để lại trong phim cũng phản ánh tình yêu vợ chồng nồng nhiệt đến thế nào. 

Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân bắt đầu gặp vấn đề khi Taylor thường xuyên dễ nổi cáu còn Richard thì mắc chứng nghiện rượu.

Chuyện tình ồn ào một thời của ngôi sao 4 đời chồng và triết lý yêu nực cười đến khó tin - Ảnh 3.

Cuối cùng, sau 10 năm kết hôn, bất ngờ cặp đôi đẹp nhất làng giải trí thời bấy giờ tuyên bố đường ai nấy đi. 

Có nhiều nguồn tin cho rằng, chính Richard đã ngoại tình với bạn diễn. Tuy nhiên, sau ly hôn, vợ chồng họ vẫn dành cho nhau những lời có cánh, chưa bao giờ tố nhau chuyện xấu gì.

Điều kì lạ là họ nói yêu nhau nhiều đến vậy nhưng vẫn chia tay, chia tay không lâu sau ai cũng có người mới cho riêng mình nhưng họ lại vẫn giữ liên lạc và coi nhau như những người bạn.

Yêu lầm, yêu lại, lại yêu lầm

Lẽ ra người ta sẽ dần quên lãng cuộc tình ồn ào của 2 ngôi sao Holywood một thời nhưng dường như duyên số giữa họ vẫn chưa kết thúc nhanh chóng như vậy.

1 năm sau khi ly hôn, một cuộc gặp gỡ để trao đổi về vấn đề tài chính lại vô tình hàn gắn tình yêu dang dở năm nào. 

Đến tháng 10 năm 1975, Richard và Taylor kết hôn bí mật lần thứ hai tại Công viên quốc gia Chobe ở Botswana.

Taylor cũng bày tỏ sự phấn khích trong 1 lá thư gửi chồng mình rằng: "Anh sẽ lại là chồng em một lần nữa. Nhưng giờ sẽ không còn hôn nhân, không còn phải ly hôn".

Nhưng rồi cái drama của cặp đôi này lại một lần nữa khiến công chúng ngao ngán khi họ chia tay chưa đầy 1 năm sau tái hợp. 

Nhớ lại ngày đầu quay lưng với cả thế giới để đến với nhau, Taylor từng khẳng định: "Nếu Richard và tôi ly hôn, tôi thề sẽ không bao giờ kết hôn với ai nữa. 

Tôi yêu anh ấy điên cuồng". Và rồi họ tái hợp đến 2 lần nhưng rồi kết cục vẫn cứ là chia xa.

Lý do tình yêu càng cuồng nhiệt lại càng dễ tan vỡ

Sau nhiều lần luẩn quẩn trong cái vòng hợp tan, Richard và Taylor vẫn quyết định đến với người mới. Nhưng cái lý lẽ mà họ đưa ra sau những dằng xé, bất chấp để lấy nhau rồi lại quyết liệt bỏ nhau là: "Có lẽ chúng tôi đã yêu nhau quá nhiều. 

Cuộc tình của chúng tôi không phù hợp với một chặng đường dài, với cuộc sống hôn nhân". Đó là những lời trải lòng của Taylor.

Đúng là sau tất cả, dù bước ra khỏi giấy hôn thú, Richard và Taylor vẫn là 1 đôi đích thực, lúc nào cũng ca ngợi nhau hết lời. 

Có lẽ họ chỉ thích hợp để làm tình nhân, một thứ tình vụng trộm luôn đem lại cho người ta cảm giác mới mẻ, đê mê.

Ai cũng biết cảm xúc của con người là thứ dễ thay đổi nhất, nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể vin vào cảm xúc để nông nổi, để bồng bột dù bản thân đã quá trưởng thành. 

Khi bạn chọn người ấy làm chồng, làm vợ có nghĩa bạn phải tự mặc định 1 điều, phản bội là điều sai trái dù với bất cứ lý do gì.

Chuyện tình ồn ào một thời của ngôi sao 4 đời chồng và triết lý yêu nực cười đến khó tin - Ảnh 4.

Taylor từng hạnh phúc khoe những món quà giá trị Richard tặng.

Ai cũng có quyền chọn cho mình người yêu, người để cưới, để gắn bó với mình cả đời. Nói thế không có nghĩa là bạn phải nhất nhất gắng gượng sống bên vợ/chồng mình dù đã hết yêu. 

Nhưng điều quan trọng bạn có đảm bảo được cơn say nắng hay những cảm xúc bất chợt dành cho kẻ thứ 3 sẽ mãi bền chặt.

1 câu chuyện muôn thuở là đôi khi, chúng ta ăn cơm triền miên quá mà bỗng dưng bị cuốn hút bởi 1 bát phở, 1 tô mỳ hay chỉ đơn giản là vài sợi miến. 

Ta thấy nó ngon đến mức ăn vài bữa không chán. Nhưng có ai mà nuốt nổi cả đời. 

Không có cái tình yêu nào được gọi là vì yêu quá nhiều nên mới ly tan. Không có tác động từ bên ngoài mà do chính 2 người trong cuộc cảm thấy không thể chung sống thì chứng tỏ tình yêu của họ chưa đủ lớn để dành cho hôn nhân.

Có thể sẽ nhiều người cho rằng, yêu không nhất thiết phải kết hôn vì đám cưới không phải thước đo duy nhất. 

Nhưng bạn có biết hôn nhân bền chặt mới là minh chứng sắt đá nhất chứng tỏ độ nghiêm túc của 1 cuộc tình. 

Thế nên, yêu là phải cưới, tình yêu chân chính không có chỗ cho mơ mộng viển vông, cho kiểu yêu thử vài người nữa để xem mình hợp nhau thế nào.

Nguồn: Womansday

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại