*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sống ở trên đời, có ai là chưa từng nhầm lẫn, nhưng cơ hội để sửa sai có hay không mới là điều quan trọng...
Người thân của cô vợ bất bình nên cũng có những tranh cãi qua lại mà thái độ của anh chồng này khá kì lạ. Anh ta hết loay hoay với giấy bút rồi lại cầm điện thoại quay lại mọi thứ và cười rất đắc ý.
Dù là vợ hay bạn gái của các cầu thủ nổi tiếng thì cũng khó mà thoát khỏi chuyện oái oăm của hội con gái: Khác biệt ngoại hình giữa ở nhà và ra đường.
Bạn cùng phòng ở bẩn, lười biếng, tự ý lấy đồ dùng mà không một lời hỏi mượn, và đỉnh điểm là đặt điều nói xấu để chia rẽ chuyện tình cảm…
Dù thấu hiểu nỗi khổ của khách đến đâu, cánh tài xế cũng cảm thấy khó chịu khi trông thấy cảnh tượng này.
Phải đi thuê nhà đúng là khổ, nhưng vì cuộc sống nên nhiều người vẫn phải chấp nhận.
Mấy chục năm theo nghề giúp việc theo giờ, đi khắp các nhà để dọn dẹp nhà cửa cho người ta, từ nhà nghỉ, quán karaoke đến chăm bệnh nhân trong viện, cô Liên gặp đủ những chuyện oái oăm mà nếu không nghe cô trực tiếp kể, người ta sẽ nghĩ là chuyện bịa.
Hàng nghìn hộ dân phường Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) không có biển số nhà. Khách lần đầu tiên ghé thăm buộc phải đứng ở đầu đường, chỗ nào dễ nhận biết, chủ nhà ra đón. Chuyện lạ ở giữa Thủ đô, nhà không số, khiến người dân dở khóc, dở cười đã từ nhiều năm qua.
Trước giờ chỉ mới thấy mấy cô người yêu lên mạng đau khổ vật vã hoặc "dằn mặt" kẻ thứ 3, chứ đâu có chuyện tiểu tam được lên mặt dạy cách yêu đương như thế này?
Mỗi đêm, anh Huỳnh Tấn Đạt (bị cụt chân) phải bò cầu thang bộ, leo lên lầu 6 vì quy định chung cư không cho đi thang máy sau 23h.