Chuyện người đàn ông có 16 bà vợ, 151 đứa con: Quan hệ với 4 bà/đêm để bảo đảm "quân số" gia đình

Thanh Hương |

Người đàn ông này đang khiến cư dân mạng tò mò với lời tuyên bố mặc dù ông đã có 151 đứa con nhưng không cần đi làm, vì nhiệm vụ quan trọng của ông là khiến các bà vợ "thỏa mãn".

Mới đây, câu chuyện của 1 người đàn ông tới từ quận Mbire, tỉnh Trung Mashonaland, Zimbabwe, 1 quốc gia ở phía Nam của châu Phi đang khiến cho nhiều người vô cùng tò mò. 

Được biết, ông Misheck Nyandoro hiện đã 66 tuổi, có 16 bà vợ và 151 người con. Những bức ảnh vợ con đề huề đông đúc của ông trông chẳng khác nào một cuộc tụ họp của 1 thôn xóm nào đó, với rất nhiều những đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau. 

Khi tin tức về ông chồng lắm vợ này xuất hiện trên các mặt báo, nhiều người đã không khỏi hoang mang tự hỏi, ông Misheck đã làm thế nào để có thể nuôi sống 1 đại gia đình như vậy, vì với người khác, việc chăm lo cho vài đứa con cũng khiến họ "xây xẩm mặt mày". 

Chính vì thế, cư dân mạng đã được phen náo loạn khi ông Misheck tuyên bố, ông không cần phải đi làm, vì công việc toàn thời gian của ông chính là khiến các bà vợ của ông thỏa mãn. Đổi lại, các bà vợ có trách nhiệm nấu ăn, dọn dẹp và phục vụ mọi nhu cầu của ông. 

Chuyện người đàn ông có 16 bà vợ, 151 đứa con: Quan hệ với 4 bà/đêm để bảo đảm quân số gia đình - Ảnh 2.

Ông Misheck (được khoanh tròn đỏ) cùng các bà vợ và đàn con đông đúc của mình.

Chưa hết, người đàn ông này còn cho biết thêm rằng ông sẽ dự định lấy người vợ thứ 17 vào mùa đông năm nay và hy vọng ông sẽ có 100 bà vợ cùng 1000 đứa con trước khi... nhắm mắt xuôi tay.

Ông Misheck từng phàn nàn rằng ông đã phải liên tục lấy vợ trẻ vì những bà vợ có tuổi không thể theo kịp với nhu cầu tình dục quá lớn của ông. 

Ông đã tự hào cho biết rằng hiện ông có 1 cuộc sống vô cùng vương giả và cho các phóng viên xem những món quà cũng như tiền mà các con của ông tặng cho bố. 

Ông Misheck cũng chia sẻ ông đã vạch ra 1 thời gian biểu nghiêm ngặt cho phép ông quan hệ với ít nhất là 4 lần mỗi đêm. 

"Tôi sẽ đi đến giường của các bà vợ theo kế hoạch tôi vạch ra, làm vợ tôi thỏa mãn, sau đó sẽ đến các phòng kế tiếp. Đây là công việc của tôi. Tôi chẳng có việc gì khác cả. Với mỗi bà, tôi lại phải thay đổi 1 chút để phù hợp với tuổi tác của họ. Các bà vợ trẻ sẽ khác so với các bà nhiều tuổi hơn", ông Misheck phát biểu với phóng viên tờ The Herald. 

Được biết, người đàn ông 66 tuổi này đã trở thành 1 người đa thê vào năm 1983. Ông từng nổi tiếng với câu nói "Sẽ không ngừng việc lấy vợ và sinh con cho đến khi chết đi". Ông cũng tâm sự rằng tất cả các bà vợ của ông đều cực kỳ hạnh phúc với cuộc sống của họ, và hiện tại có ít nhất là 2 người đang mang bầu.

Chuyện người đàn ông có 16 bà vợ, 151 đứa con: Quan hệ với 4 bà/đêm để bảo đảm quân số gia đình - Ảnh 4.

Ông Misheck cho biết các bà vợ của ông rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của họ.

Cũng theo ông Misheck, ông không gặp phải gánh nặng về mặt tài chính khi có tới 151 đứa con, và thật ra, ông còn được hưởng lợi từ đại gia đình của mình. 

"Các con đã rất chiều tôi. Tôi liên tục được nhận quà cáp cũng như tiền mặt từ chúng", ông Misheck cho biết. 

Chuyện người đàn ông có 16 bà vợ, 151 đứa con: Quan hệ với 4 bà/đêm để bảo đảm quân số gia đình - Ảnh 5.

Đông vợ, lắm con, nhưng ông Misheck may mắn có cuộc sống vô cùng dư dả, thoải mái.

Gia đình ông Misheck sống dựa vào nông nghiệp, và gần đây, họ đã được cấp 93 hecta đất gần vùng núi Mvurwi. Ít nhất 50 đứa con của ông đang học tại Mbire, Harare, Mutare và Guruve, 6 người con đang công tác trong lực lượng quân đội quốc gia của Zimbabwe, 2 người làm cảnh sát, 11 người làm các nghề khác nhau, 13 cô con gái đã đi lấy chồng, 23 người con trai đã kết hôn, trong đó có 1 người cũng đã "nối gót" theo cha khi đã có tới 4 người vợ. 

Nhiều người tò mò rằng việc lấy nhiều vợ như vậy có đau đầu hay không, nhưng ông Misheck lại khẳng định cuộc sống của mình chẳng có chút áp lực nào. Ông chẳng cần đi làm vẫn sống thoải mái, và 16 bà vợ của ông thay nhau cung phụng cho ông các món ăn ngon. 

"Mỗi ngày các bà vợ đều nấu ăn cho tôi, nhưng tôi đưa ra quy định là tôi chỉ ăn những món ngon mà thôi, những thứ mà tôi thấy chưa ngon sẽ bị vứt đi. Họ biết quy định của tôi và đã hứa là sẽ không tức giận khi tôi trả lại đồ ăn. Bất kỳ món ăn nào bị gửi trả lại sẽ là 1 bài học để họ rút kinh nghiệm", ông chồng này chia sẻ thêm. 

Được biết, lần lấy vợ gần nhất của ông Misheck diễn ra vào năm 2015. Sau đó, ông đã ngừng lại 1 thời gian do tình hình kinh tế khó khăn của Zimbabwe, nhưng ông dự định sẽ tiếp tục cưới vợ vào mùa đông năm nay. 

Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại