Sởn gai ốc với bức tượng được làm từ máu người

Sam |

Một tác phẩm thực sự kì quái.

Một người đàn ông Ấn Độ được biết tới dưới cái tên Hussaini gần đây đã cho ra mắt một tác phẩm nghệ thuật sẽ khiến nhiều người nghe phải sởn gai ốc đó chính là bức tượng bán thân của J.Jayalalitha, nữ thống đốc bang Tamil Nadu, được làm từ 11 lít máu đông của chính tác giả và 32 sinh viên của anh.

 

Anh Hussaini hiện đang là một người thợ điêu khắc đồng thời cũng là một giảng viên dạy bắn cung tại Chennai. Thoạt nhìn, chúng ta sẽ thấy chẳng có chút mảy may khâm phục hay ngưỡng mộ đối với một người tạo ra một kiệt tác điêu khắc từ máu cả. Tuy nhiên, không chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn dành cho vị lãnh đạo đã hết lòng hỗ trợ bộ môn bắn cung nhân dịp sinh nhật lần thứ 65 của bà, Hussaini còn muốn kêu gọi mọi người tích cực hơn cho các hoạt động hiến máu nhân đạo.

 

Trước khi bắt tay vào làm bức tượng bằng máu này, Hussaini đã thử làm một bản nháp với đất trước. Sau đó anh tạo ra một chiếc khuôn để đổ đầy 11 lít máu vào. Ở nhiệt độ 27 độ C, tất cả máu đã đông lại sau 2 tháng và tạo ra kiệt tác nghệ thuật có một không hai này. Ban đầu, Hussaini chỉ có 6.5 lít máu tự tiết kiệm từ lâu. May mắn thay, 32 sinh viên học bắn cung đã sẵn lòng đóng góp thêm 4.5 lít máu nữa để giúp anh hoàn thành tác phẩm này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại