Người đàn ông đạp xe từ Trung Quốc tới London xem Olympic

hongtrang |

Ông Chen Guanming đã quyết định tới London bằng cách duy nhất mà ông có thể làm được: đi xe kéo 3 bánh.

Ông Chen Guanming, 57 tuổi, nông dân tỉnh Jiangsu (Trung Quốc), đã vượt 60.000 km, đi xuyên 16 quốc gia để tới thủ đô London đúng dịp Olympic 2012, bất chấp lũ lụt, vùng chiến tranh, núi đồi và những nơi có nhiệt độ xuống đến -30 độ C. Hành trình của ông kéo dài đến 2 năm.

Ở những quốc gia đầu tiên trong chuyến hành trình: Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, ông đã phải vắt mồ hôi từ quần áo khoảng 7 – 8 lần một ngày vì nhiệt độ lên đến 38 độ C. Ông cũng bị mắc kẹt trong trận lũ lịch sử tại Thái Lan vào năm ngoái.

Khi cố gắng vượt ra khỏi lãnh thổ Đông Nam Á, hộ chiếu của ông đã bị từ chối ở Myamnar. Không hề nhụt chí, ông Chen đã quay trở lại, đạp xe tới Tây Tạng và vượt qua những ngọn núi cao tới 7.000 mét.

Sau khi đi qua Pakistan, Afghanistan, Iran, ông đã có 4 ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ đầy tuyết rơi với nhiệt độ xuống -30 độ C.


Ông Chen và phương tiện di chuyển tới London.
Cuối cùng, ông Chen cũng hoàn thành chuyến đi của mình khi tới được London vào ngày 6/7. “London đặc biệt xinh đẹp… Mọi người rất thân thiện”.

Ông nói: “Tôi là một fan hâm mộ lớn của Thế vận hội Olympic…. Tôi muốn tới đây bởi tôi muốn cả thế giới ủng hộ Olympic và muốn là một phần của nó”.

Trong chuyến hành trình của mình, ông Chen đã chụp lại những bức ảnh trên chiếc xe 3 bánh tại những điểm mốc đặc trưng trên thế giới. Thêm nữa, hộ chiếu, các mẩu báo và cuốn sổ ghi đầy các dòng tin nhắn khắp thế giới mà người đàn ông này sở hữu chính là minh chứng về sự khổ công của ông.

Ông Chen cho biết ông tự kiếm tiền bằng cách nhận chuyển đồ đạc dọc đường đi và được mọi người giúp đỡ.

Trước đây, ông Chen từng đã từng đạp xe từ ngôi làng Erchen của mình tới Bắc Kinh năm 2001 để phản đối xả rác, khuyến khích mọi người quý trọng môi trường.

My Lan (theo BBC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại