Chuyện lạ cách Hà Nội chưa đầy 100km: Dậy từ 4h sáng, đi bộ 7km đến trường trên con đường nhiều hiểm nguy

Thu Hường |

Chắc ít ai nghĩ rằng ở Hòa Bình - cách Thủ đô chưa đầy 100km - vẫn có chuyện muốn đến được với con chữ trẻ em phải dậy từ 3-4h sáng và đi bộ 7km đến trường, trên con đường bụi đất, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy.

Ngày 10/4, đoàn xe của Hành trình Từ Trái Tim do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã trao tặng hơn 10.000 cuốn sách quý đổi đời tới CĐ Sư phạm và Thư viện tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, đoàn Hành trình đã có buổi sáng đầy ý nghĩa khi trao tặng sách cho nhiều hộ nghèo ở Xóm Mới xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc (Hòa Bình).

Những đôi chân tí hon băng 7-8km đường rừng núi tới trường và khát khao "học gì cũng được, miễn để thoát nghèo"

Xóm Mới, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) cách Hà Nội chỉ gần 100km. Trong số nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc, Hòa Bình cũng được đánh giá là nơi có địa hình không quá hiểm trở. Tuy nhiên, riêng những con đường nhỏ dẫn vào Xóm Mới lại vô cùng gian nan. Những cung đường đèo đất đỏ, mùa nắng bụi bay mù trời khiến cảnh vật như bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, khi mưa xuống thì sình lầy không một phương tiện nào đủ sức đi qua. 

Đường vào xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, Hòa Bình rất khó khăn, nhiều đoạn nguy hiểm.

Dãy núi bên đường bị mưa làm xói mòn, liên tục lở trôi xuống dưới. Vào một số khung giờ nhất định trong ngày, cơ quan chức năng phải cấm phương tiện qua lại để nổ mìn phá đất đá sạt lở. Trục đường nguy hiểm như thế nhưng để giao thương với bên ngoài, người dân trong xã vẫn buộc phải di chuyển qua đây.

Điều đáng nói là con đường nhiều hiểm nguy rình rập ấy lại là nơi ngày nào cũng có hàng trăm em nhỏ đi bộ 7-8km đến trường. Ở Xóm Mới, ngay cả chiếc xe đạp cũng không phải là một phương tiện dễ kiếm. Mỗi ngày, các em học sinh từ THCS đến cấp 3 đều phải dậy từ 3-4h sáng, chuẩn bị ăn sáng rồi đi bộ tới trường. 

Hết giờ học, dù buổi trưa 12h đang là lúc nắng cháy, gió Lào khô rát hay khi trời rét buốt, mưa bay thì các em vẫn phải cuốc bộ về nhà. Ở đây, học sinh không có nhiều lựa chọn sau giờ học. Hầu như tất cả đều chung một "mô tuýp": đến lớp học chữ rồi về nhà trông em, phụ ba mẹ làm nương rẫy.

Cuộc sống ở Xóm Mới khó khăn đến không tưởng. Trên những quả đồi thấp, dân bản dựng mái nhà sàn tạm bợ. Quanh năm họ không biết gì khác ngoài cây ngô, cây lúa và bốn bề dù nhìn theo hướng nào cũng chỉ thấy núi đồi trùng điệp. Cảnh vật ở đó nhìn thoáng qua thật tĩnh tại, an yên, trong lành nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác của khách phương xa ghé thăm. Những ai sống lâu ở đây đều cùng chung một suy nghĩ rằng mảnh đất ấy quá tù túng và những ngọn núi cao như giam cầm giấc mơ đổi đời của biết bao thế hệ.

Chị Hà Thị Chiêm (dân tộc Mường, 36 tuổi) tâm sự, ở gia đình chị có cô con gái đang học lớp 9, sáng nào cũng phải dậy từ 4h để đi bộ 7km tới trường. Ở gia đình khác, chị Xa Thị Hà cũng có con học lớp 8 phải đi bộ 6km mới đến lớp học... 

Chuyện lạ cách Hà Nội chưa đầy 100km: Dậy từ 4h sáng, đi bộ 7km đến trường trên con đường nhiều hiểm nguy - Ảnh 3.

Chị Hà Thị Chiêm nhận sách tặng của đoàn Hành trình Từ Trí Tim.

Các bậc phụ huynh ở đều quá quen với cảnh phải xót xa đánh thức con dậy từ lúc gà vừa gáy sáng. Ai cũng hiểu, được đi học là khát vọng lớn của các em nhưng không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện cho con cắp sách tới trường.

"Chỉ có 2% các hộ dân ở đây cho con học hết cấp 3. Đại đa số các em chỉ học hết cấp 2 để xóa mù chữ", ông Nguyễn Duy Hoàng - Trưởng thôn Xóm Mới kể.

Chuyện học hết cấp 3 đã là điều xa xỉ nên ước mơ học hết ĐH đối với người dân nơi đây giống như giấc mộng giữa ban trưa. Người ta rất ít khi nói về nó. Nếu có cũng chỉ nhắc với một thái độ thật ngập ngừng. Chẳng biết từ bao giờ, chuyện con cái mơ làm cảnh sát, làm bác sĩ, tiếp viên hàng không đối với phụ huynh lại trở nên xa lạ đến thế. 

"Con chị muốn học ĐH để sau này làm cảnh sát, công an. Chị cũng muốn cho con đi học lắm mà sợ không đủ điều kiện vì bán hết lúa ngô trong nhà cũng không chắc nuôi nổi con mấy tháng sống trên đất thành phố", chị Xa Thị Hà nói.

Chuyện lạ cách Hà Nội chưa đầy 100km: Dậy từ 4h sáng, đi bộ 7km đến trường trên con đường nhiều hiểm nguy - Ảnh 4.

Chị Xa Thị Hà cho biết nhiều đứa trẻ trong thôn rất ham học.

Biết là xa vời, khó khăn nhưng chị Hà bảo, không chỉ có con chị mà nhiều đứa trẻ khác trong thôn đều rất ham học. Chỉ riêng chuyện đủ nghị lực để ngày nào cũng dậy sớm đi bộ 7-8km tới trường cũng đã đủ chứng minh. Tuy nhiên, ngoài việc dành trọn sức lực một cách không mệt mỏi ấy, các em còn mang sách giáo khoa hay những cuốn truyện cũ mượn được ở thư viện theo cha mẹ lên nương rẫy đọc thêm.

Trong khi đó, chị Hà Thị Chiêm tâm sự, con gái chị lúc nào cũng mơ giấc mơ thoát nghèo. Cô bé thường nói với mẹ rằng: "Cho con học gì cũng được, làm gì cũng được miễn sao là thoát khỏi cái đói, cái nghèo, thoát ly khỏi nơi 4 bề chỉ nhìn thấy đồi núi". Mỗi lần nghe con nói, chị Chiêm chỉ thở dài bất lực. 

Mong muốn cho thế hệ sau đổi đời, sống cuộc đời khác bố mẹ là điều phụ huynh nào cũng khao khát. Tuy nhiên, con đường để hiện thực hóa nó chỉ nhờ vào những nương ngô, nương lúa trên dẻo núi cao thì thật khó đi đến thành công. 

"Tôi chỉ có một ước mơ là làm sao cho các cháu nhỏ ai cũng được đi học hết cấp 3, cháu nào đủ năng lực thì học hết đại học, nhưng vì kinh tế khó khăn quá nên chưa biết làm thế nào giúp các em", Trưởng thôn Xóm Mới nói. 

Chuyện lạ cách Hà Nội chưa đầy 100km: Dậy từ 4h sáng, đi bộ 7km đến trường trên con đường nhiều hiểm nguy - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Duy Hoàng, trưởng thôn, trăn trở vì chưa giúp được các em nhỏ hiếu học của thôn.

Nỗi đau khan hiếm sách vở, thiếu ánh sáng tri thức

Có ai đó từng nói: "Con người ta khổ nhất không phải là đói ăn, đói mặc mà là đói tri thức". Ở Xóm Mới, tụi nhỏ thiếu tất cả mọi thứ: Quần áo, sách vở, cơm ăn, tiền bạc và thứ thiếu nhất chính là sách.

Chị Chiêm kể, con gái chị rất thích đọc sách. Mỗi khi mượn được cuốn truyện, sách cũ mèm từ thư viện nhà trường, cô bé đều nâng niu, trân quý. Ở đây các em không có smartphone để lên mạng đọc sách điện tử, nơi bán sách giấy lại quá xa xôi, giá sách đắt đỏ so với thu nhập của người dân. Vậy nên, những cuốn sách về tới bản nghèo bỗng trở thành món quà vô giá. 

"Các con thiếu sách quá thành quen, chẳng biết là thích đọc cuốn nào, thiếu cuốn nào, chỉ khi nào có sách trên tay thì đều đọc ngấu nghiến", chị Chiêm tâm sự. Đáng tiếc là số lượng sách quá ít, trẻ nhỏ muốn học vượt, học nhiều hơn ngoài sách giáo khoa là điều không hề dễ.

"Tôi đã từng trải qua tuổi thơ gian khó nên thấu hiểu những điều mà tụi nhỏ đang đối mặt" –  ông Hoàng nói. "Nhưng chúng tôi không biết làm thế nào để giúp các em vì chính trong tay chúng tôi cũng chẳng có 1 đồng vốn. Những chương trình từ thiện đến đây chưa ai tặng sách cho học sinh, họ chỉ tặng chăn màn, quần áo mà thôi".

Ông Hoàng nói, người dân Xóm Mới phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng cái khó lớn nhất chính là thiếu tri thức và trình độ học vấn quá thấp. Trong khi đó, thầy giáo Đặng Văn Hùng (công tác tại trường Tiểu học Hiền Lương) cũng cho rằng, thiếu ánh sáng tri thức là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. 

Chuyện lạ cách Hà Nội chưa đầy 100km: Dậy từ 4h sáng, đi bộ 7km đến trường trên con đường nhiều hiểm nguy - Ảnh 6.

Thầy Đặng Văn Hùng: Thiếu ánh sáng tri thức là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo.

"Giá thử các em có kiến thức thì cho dù ở nhà làm nông nghiệp cũng biết cách trồng cây ngô sao cho năng suất nhất. Có kiến thức, các em có thể làm bất cứ việc gì có ích cho xã hội một cách tốt hơn thay vì quanh năm ngày tháng chỉ biết trồng duy nhất 1 loại ngô, một loại lúa mùa sau năng suất kém hơn mùa trước".

Nhận thức được tầm quan trọng của tri thức, phụ huynh, thầy cô giáo, lãnh đạo thôn Xóm Mới đều cho rằng, chương trình Hành trình Từ Trái Tim do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng thực sự đã giúp họ một việc vô cùng có ý nghĩa, đó là chuyên trở những cuốn sách quý dành tặng cho học sinh, giúp các em tiếp cận với ánh sáng tri thức và nuôi dưỡng ước mơ đổi đời.

Có thể đọc sách không làm các em giàu hơn ngay lập tức nhưng sẽ giúp các em được trang bị tri thức và sống một cuộc đời khác hơn. Người ta thường nói, khi bạn nghĩ khác, hành động khác thì cuộc đời bạn sẽ thay đổi.

"Tôi biết các em học sinh ở đây đều có khát vọng mãnh liệt được vươn lên, thay đổi cuộc sống, được đọc sách, học ĐH... Tôi hy vọng, những cuốn sách mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng sẽ giúp ích cho các em và cũng mong sẽ có nhiều chương trình tặng sách như thế này để các em tiếp cận nhiều hơn với ánh sáng tri thức", thầy Hùng nói thêm.

Cậu sinh viên ĐH Thương Mại đến Hòa Bình "đón đầu" Hành trình Từ Trái Tim

Trong Hành trình tặng sách quý tại Hòa Bình, có một trường hợp đặc biệt là bạn Dương Trọng Huy, SV năm 4 trường Đại học Thương Mại Hà Nội.

Trọng Huy chia sẻ, em luôn theo dõi sát thông tin về Hành trình Từ Trái Tim do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng, và khi biết đoàn từ Nam Định không qua Hà Nội mà lên thẳng Hòa Bình, em đã bắt xe lên... đợi sẵn. "Hành trình của Trung Nguyên là Hành trình Từ Trái Tim, còn đối với em chuyến đi ngắn này là hành trình đến với trái tim của em, để em khám phá ra hết cái con người của em, khám phá ra hết những khát vọng trong bản thân của em", Huy nói.

Cậu sinh viên năm cuối ĐH Thương Mại kể rằng, cuốn sách "Đắc Nhân Tâm" là cuốn sách đã thay đổi con người em đầu tiên, và hàng ngày cho tới bây giờ em vẫn đọc và duy trì nó. Em có một tình cảm đặc biệt trân quý "bác Vũ" (Chủ tịch Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ - pv), bởi vì "Em luôn nhìn ra ở bác Vũ một khát vọng lớn, một cách nghĩ mà không ai có. Em cảm ơn bác Vũ, cảm ơn Trung Nguyên".

boxhanhtrinh10

"Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 Triệu Thanh Niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 đến nay nhằm kiến tạo Khát Vọng Lớn, Chí Hướng Vĩ Đại cho thế hệ Thanh Niên Việt Nam; xây dựng Trí Huệ và sự Minh Triết toàn diện cho 30 triệu Thanh niên Việt thông qua việc trao tặng hàng chục triệu cuốn sách quý đổi đời tới Thanh niên Việt để có sức mạnh tri thức đúng đắn và toàn diện, để từ đó chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần, sức mạnh vật chất và sức mạnh thể chất, tạo nên sức mạnh của Quốc gia.

"Tủ sách nền tảng đổi đời" gồm hơn 100 đầu sách quý được CHỦ TỊCH Tập đoàn Trung Nguyên Legend ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Tủ sách thấm đẫm tư duy biện chứng, tuần hoàn liên thông từ lập thuyết đến thực hành, hợp nhất tinh hoa của toàn nhân loại để giúp học hỏi toàn diện và đúng đắn về 12 lĩnh vực căn cốt nhất: Khoa Học, Triết Học, Huyền Học, Y Học, Võ Học, Kinh Tài Học, Chính Trị Học, Đạo Đức Học, Xã Hội Học, Mỹ Học, Âm Thanh Học và Ngôn Ngữ Học. Trong đó, 5 cuốn sách "Nghĩ Giàu Làm Giàu", ‘Khuyến Học", "Quốc Gia Khởi Nghiệp", "Đắc Nhân Tâm", "Không Bao Giờ Là Thất Bại – Tất Cả Chỉ Là Thử Thách" là những cuốn sách mở đầu của "Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời".

Từ năm 2018 - 2023, "Hành trình Từ Trái Tim" mong muốn trang bị đến hơn 20 triệu hộ gia đình, mỗi hộ gia đình là một thư viện ánh sáng tri thức toàn diện; từng "Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời" đến 11.085 nhà văn hoá xã; 212 nhà văn hoá quận; 1.642 nhà văn hoá huyện, thị trấn; 1.135 nhà văn hoá phường; thư viện của 713 đơn vị hành chánh gồm: 68 thành phố trực thuộc tỉnh, 50 thị xã, 49 quận và 546 huyện; trang bị toàn bộ hệ thống thư viện các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội,… và 30 triệu thanh niên trên mọi miền Tổ Quốc.

Số lượng sách dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn, với nguồn lực chi phí cần có là gần 5 tỉ đô la. Trung Nguyên Legend hy vọng và tin rằng, Hành trình sẽ nhận được sự hưởng ứng, hội tụ, đoàn kết, lan tỏa và được tổ chức sâu rộng hơn, rộng khắp hơn trên mọi miền đất nước; cùng sự đồng hành ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các nhân vật ảnh hưởng, giới tinh hoa, truyền thông…vì một Chí Hướng Lớn, vì một Khát Vọng Vĩ đại, Khởi Nghiệp Kiến Quốc không chỉ cho 30 triệu thanh niên Việt mà cho mọi gia đình, mọi công dân Việt Nam. Với nguồn lực còn hạn chế về nhân lực, vật lực… nhưng Tập đoàn Trung Nguyên Legend sẽ thực hiện bằng Tâm Thiện Lành và trách nhiệm cao nhất.

Đến nay, "Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" đã có sự đồng hành của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (2012-2017)…cùng nhiều cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng trong nước và quốc tế; cùng các cơ quan truyền thông: Một Thế Giới, Thanh Niên, Soha, Tiền Phong…Hành trình đang tiếp tục tổ chức các chương trình hoạt động dành cho học sinh, sinh viên, thanh niên quân đội…tại hệ thống các trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng, phổ thông trung học; hệ thống các nhà thư viện, nhà văn hóa… trên khắp cả nước và vùng biển đảo xa xôi nhất của tổ quốc.

Thông tin chi tiết về ‘Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" liên tục được cập nhật tại www.hanhtrinhlapchividai.com hoặc https://www.facebook.com/lapchividai

Triệu con tim chung một tấm lòng, vì khát vọng một Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng toàn diện thế giới!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại