*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nếu nói "đàn bà hơn nhau ở tấm chồng", thì giả sử cô nào đấy không thích lấy chồng hoặc li dị chồng thì coi như cô ta chả còn giá trị gì nữa à? Xàm xí hết sức!
Lên mạng than thở khổ sở, muốn ly hôn vì chồng ham chơi, nhậu nhẹt tối ngày, ai ngờ vợ trẻ lại bị dân mạng “đá xéo” khi biết được nguyên nhân.
Cô vợ bầu này bị chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ sau… 10 ngày cưới. Thậm chí, trong 10 ngày sống với danh nghĩa vợ chồng đó, đã hết 7 ngày không nói chuyện với nhau. Nguyên nhân thì kể ra chắc sẽ khiến mọi người bất ngờ.
Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh bé gái 6 tuổi (ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khóc thét mỗi khi người mẹ đến đón và nhất định không chịu rời xa bố, sự việc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhiều ý kiến trái chiều.
Tình tiết bất ngờ vào phút cuối của câu chuyện dưới đây có thể sẽ đem đến cho nhiều cặp vợ chồng một giá trị nhất định trong cuộc sống hôn nhân.
Thật ra, dù đó là chuyện cũ, dù anh có nói không nhớ nhung gì thì tôi cũng không thể nào yên tâm được.
“Yêu đàn ông đã có vợ thì làm sao. Yêu đàn ông có vợ có nhiều tiền, được chiều chuộng, được cung phụng tội gì không yêu”, lời tuyên bố của cô gái đòi giành chồng người khác khiến nhiều người giật mình.
Các cụ ta xưa có nói, con gái phải chính chuyên, phải dịu dàng, đoan trang thì mới đúng là con gái.
Từ thứ 4 tuần trước, vợ tôi đưa ảnh của tôi và Duyên ôm nhau lên trang nội bộ của công ty tôi và Duyên. Cô ấy còn nói rõ tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, chỗ làm việc kèm theo dòng chữ “Người chồng Sở Khanh và con điếm cướp chồng người khác" cùng câu chuyện thương tâm của cô ấy.
Em thú nhận với tôi, cái thai không phải là của tôi. Đó chính là ‘sản phẩm tình yêu’ của em và người tình.
Ngày còn con gái em kín đáo bao nhiêu thì đến khi có chồng em “thoải mái” bấy nhiêu, đến mức làm cho biết bao nhiêu người phải đỏ mặt quay đi.
Không phải nói quá, nhiều lúc nhìn vợ chảnh chẹ, tôi thầm nhủ: “Biết thế ngày trước đừng cưới cho rồi!”.