Minh Cúc "Về nhà đi con": Nhìn lão người yêu thay bỉm, chăm sóc con, tôi không cầm được nước mắt!

Thảo Nguyên |

Để có món quà ý nghĩa tặng mẹ con Minh Cúc, bạn trai cô đã phải dành dụm suốt 3 tháng trời.

Trong thế giới giải trí, nhắc tới quà sinh nhật của 1 sao nữ nào đó, người ta sẽ nghĩ ngay đến những món đồ xa hoa như kim cương, nhà lầu, đồ hiệu...

Song với Minh Cúc (vai Xinh phim về nhà đi con), món quà mà bạn trai chị tặng nhân dịp sinh nhật 33 tuổi vô cùng giản dị: 1 chuyến đi chơi có 3 người: Ngọc Thanh, Minh Cúc và bé Tú Minh - con gái Minh Cúc.

Ngọc Thanh và Minh Cúc yêu nhau 3 năm, cùng nhau trải qua rất nhiều cay đắng, ngọt bùi của cuộc sống nhưng họ chưa kết hôn.

Minh Cúc Về nhà đi con: Nhìn lão người yêu thay bỉm, chăm sóc con, tôi không cầm được nước mắt! - Ảnh 1.

Minh Cúc và Ngọc Thanh có tình yêu đẹp suốt 3 năm nhưng chưa kết hôn.

Nguyên nhân là vì Minh Cúc muốn dành tất cả thời gian và những điều tốt đẹp nhất cho bé Tú Minh - cô con gái đã 9 tuổi nhưng bé bỏng và vẫn cần chăm sóc như 1 em bé sơ sinh.

Bản thân Minh Cúc và Ngọc Thanh vốn chẳng giàu có, xa hoa như cái danh diễn viên, dancer mà họ có, lại thêm việc bé Tú Minh bị bệnh nên chuyến du lịch của cả 3 cũng gặp không ít khó khăn.

Chính vì thế, món quà mà Ngọc Thanh dành tặng mẹ con Minh Cúc càng trở nên ý nghĩa và xúc động hơn.

Minh Cúc Về nhà đi con: Nhìn lão người yêu thay bỉm, chăm sóc con, tôi không cầm được nước mắt! - Ảnh 3.

Bước sang tuổi thứ 9 nhưng đây là lần đầu tiên bé Tú Minh được đi chơi xa.

Chia sẻ về chuyến đi, Minh Cúc tiết lộ cô và Ngọc Thanh đã phải tiết kiệm, chăm chỉ làm việc ở xưởng đồ da suốt 3 tháng liền mới có được chuyến đi này:

"Chuyến đi lần này là món quà sinh nhật lão Xồm (tên thân mật của Ngọc Thanh) dành tặng cho tôi và mụ ý (bé Tú Minh) đấy.

Minh Cúc Về nhà đi con: Nhìn lão người yêu thay bỉm, chăm sóc con, tôi không cầm được nước mắt! - Ảnh 4.

Minh Cúc và bé Tú Minh.

Để có được món quà này lão ấy và tôi đã phải cùng vất vả hàng ngày, cắm mặt vào gõ, rồi khâu khâu, dán dán không để ý đến thời gian làm việc. Nhiều lúc bảo cầm tiền mua bán gì thì lại nghĩ: Thôi tiết kiệm để đạt được cái mục tiêu đã đặt ra.

Nếu như chỉ 2 đứa đi thì quá đơn giản, nhưng lão vẫn luôn muốn đưa cả 2 mẹ con tôi đi chơi xa. Lão luôn nghĩ đến cảm giác của mụ ý, sợ con chịu thiệt thòi, sợ con tủi thân.

Lão muốn mụ ấy được hưởng cái cảm giác như những gia đình khác, được đi đây đi đó, được như bao đứa trẻ bình thường cùng lứa tuổi".

Minh Cúc Về nhà đi con: Nhìn lão người yêu thay bỉm, chăm sóc con, tôi không cầm được nước mắt! - Ảnh 5.

Minh Cúc và Ngọc Thanh phải làm việc, tiết kiệm suốt 3 tháng mới có 1 chuyến du lịch.

Không chỉ lên kế hoạch và tiết kiệm chi tiêu cho chuyến đi, Ngọc Thanh còn phụ giúp Minh Cúc chăm sóc bé Tú Minh suốt hành trình:

"Trong suốt chuyến đi, lão để ý chăm lo cho 2 mẹ con tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Nhiều khi mâm cơm đã dọn ra sẵn, lão ấy vẫn chờ tôi cho mụ kia ăn uống xong xuôi trước rồi mới ăn cùng tôi.

Kể cả lúc ngủ, chiếc giường to tướng thừa sức chứa đủ 4 người lớn nhưng lão để cho mẹ con tôi nằm cho thoải mái, tránh làm mụ ý tỉnh giấc. Còn lão, lão nằm "cuốn chiếu" trên chiếc ghế sofa quắp cái gối ôm bé tý, nhìn rõ thương.

Minh Cúc Về nhà đi con: Nhìn lão người yêu thay bỉm, chăm sóc con, tôi không cầm được nước mắt! - Ảnh 6.

Nữ diễn viên và con gái hạnh phúc trong chuyến nghỉ dưỡng.

Trông thế mà biết thay bỉm cho mụ kia sành sỏi phết. Mà những lúc mụ kia khóc, tôi dỗ không được nhưng không hiểu lão ấy thủ thỉ cái gì mà mụ ý nín luôn.

Nhìn cách mà lão bế mụ ấy càng ngày càng thành thạo, lão chăm sóc dỗ dành, chơi với mụ ý làm cho tôi không cầm được nước mắt vì yên tâm và quá hạnh phúc. Cái cảm giác yên bình mà chưa bao giờ tôi có".

Những chia sẻ của Minh Cúc về món quà sinh nhật đặc biệt nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả. Mọi người đều bày tỏ sự xúc động với tình cảm mà Ngọc Thanh và Minh Cúc đang có. Nhiều người để lại comment chúc phúc cho cặp đôi và bé Tú Minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại