Chuyện cảm động về người con dâu 74 tuổi, hơn nửa thế kỉ hiếu kính mẹ chồng 105 tuổi

Trần Quỳnh |

Dù đều đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng suốt hơn nửa thế kỷ qua, người con dâu nay đã 74 tuổi vẫn ngày ngày chăm sóc cho mẹ chồng đã hơn 100 tuổi, không một lời kêu than.

Câu chuyện cảm động triệu người ở một thôn nhỏ

Trác Thạch là một thôn nhỏ thuộc địa phận xã Thư Phong, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến.

Nơi đây từng được nhắc tới như quê hương của thức quả sơn trà. Nhưng những ngày vừa qua, thôn Trác Thạch lại được nhắc nhiều trên các mặt báo tại Trung Quốc bởi câu chuyện "hiếu hữu gia truyền" của một gia đình sống tại địa phương này.

Đó là câu chuyện của gia đình cụ bà Hoàng Thạch Sư Thố nay đã 105 tuổi và người con dâu vừa bước qua tuổi 74 – bà Dư Ức.

Căn nhà cũ làm từ gạch mộc và gỗ của bà Hoàng được dựng trên sườn núi. Câu đối đỏ được treo trước cửa ngôi nhà đã nhuốm màu thời gian này càng trở nên nổi bật. Đồ vật bên trong căn nhà được người con dâu Dư Ức bài trí cũng hết sức đơn giản, nhưng vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp.

Chuyện cảm động về người con dâu 74 tuổi, hơn nửa thế kỉ hiếu kính mẹ chồng 105 tuổi - Ảnh 1.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ ở thôn Trác Thạch, bà Dư Ức vẫn ngày ngày tận tâm chăm sóc cho người mẹ chồng nay đã 105 tuổi. (Ảnh: nguồn Internet).

Khi bước vào tầng 1, nhóm ký giả thấy bà Dư Ức đang tỉ mỉ chải đầu cho mẹ chồng.

Mặc dù không xuất thân từ dòng dõi thư hương nhưng từng cử chỉ của cụ bà vẫn hết sức đoan trang, mẫu mực. Ở cái tuổi "xưa nay hiếm" này, da dẻ của cụ vẫn hồng hào, dù chân không thể di chuyển, nhưng cụ vẫn minh mẫn.

Nhìn lên bức tường gạch cũ kỹ ở tầng 1 của ngôi nhà, nhóm phóng viên thấy bức thư pháp ghi bốn chữ "hiếu hữu gia truyền" được treo một cách trịnh trọng ở vị trí trung tâm.

Chia sẻ với các phóng viên về nguồn gốc của bức thư pháp này, Bí thư Chi bộ Đảng huyện Thư Phong cho biết: "Bức thư pháp này tuyên dương tấm gương hiếu kính với mẹ chồng của bà Dư Ức, được thôn ủy kính tặng gia đình vào dịp Tết Trùng Cửu năm ngoái".

Tấm lòng hiếu kính đáng ngưỡng mộ của người con dâu 74 tuổi

Dư Ức là con gái lớn của Dư Hồng – nhà pháp gia nổi tiếng xuất thân từ huyện Tiên Du. Lớn lên trong gia đình dòng dõi thư hương, ngay từ nhỏ Dư Ức luôn thấu hiểu đạo lý lấy chữ hiếu làm đầu.

Sau này, bà kết duyên cùng con trai lớn của bà Hoàng Thạch Sư Thố. Cô con dâu Dư Ức khi ấy sẵn sàng từ bỏ cuộc sống no đủ nơi thị trấn, không quản khó nhọc để về thôn nhỏ này để chăm sóc gia đình nhà chồng.

Theo em rể Lâm Chung Dục, trong suốt những năm tháng anh trai phải đi xa dạy học, mọi việc lớn bé trong nhà đều do một tay chị dâu chăm lo, quán xuyến. Những gánh nặng từ việc mưu sinh, dạy dỗ con cái, hiếu kính với bố mẹ chồng… đều do bà gồng gánh suốt vài thập kỷ.

Chuyện cảm động về người con dâu 74 tuổi, hơn nửa thế kỉ hiếu kính mẹ chồng 105 tuổi - Ảnh 2.

Suốt hàng chục năm kể từ khi về làm dâu, bà Dư Ức luôn lo toan mọi việc trong nhà một cách chu đáo. (Ảnh: nguồn Internet).

Tới năm 2005, khi chồng đã đến tuổi về hưu, gánh nặng trên vai Dư Ức mới được san sẻ ít nhiều. Nhưng không lâu sau đó, chồng bà đột ngột qua đời do bạo bệnh, người phụ nữ này vừa phải chịu nỗi đau mất đi người thân, vừa tiếp tục đảm đương việc chăm lo cho một đại gia đình.

Hơn một thập kỷ qua, Dư Ức cùng hai vợ chồng em rể Lâm Chung Dục giúp đỡ nhau, thay phiên chăm sóc cha mẹ và lo toan cho cuộc sống hằng ngày.

Sau khi cha chồng qua đời ở tuổi 92, Dư Ức đưa cụ bà Hoàng Thạch Sư Thố lên thị trấn sống cùng các cháu với mong muốn cuộc sống của mẹ chồng sẽ tiện nghi, thoải mái hơn.

Không may thay, vào năm 2016, sau một lần trượt chân té ngã, sức khỏe cụ bà suy giảm nghiêm trọng. Sau này, cụ bà muốn về quê, con dâu không hề do dự, cùng mẹ chồng về sinh sống tại ngôi nhà cũ ở thôn Trác Thạch.

Do bà Hoàng không thể đi lại, con dâu cũng không còn đủ sức tự lo liệu tất cả mọi việc, nên buộc phải gọi gia đình em rể Lâm Chung Dục từ Chiết Giang quay về.

Từ đó tới nay, Dư Ức vẫn luôn chung sống cùng em gái chồng, em rể trong căn nhà nhỏ ấy, ngày đêm cận kề chăm sóc cho bà cụ.

Ở tuổi 74, bà Dư Ức đã từng trải qua 2 lần phẫu thuật ở thắt lưng. Hiện tại, bà không thể xoay người, càng không thể mang vác vật nặng. Nhưng sự hiếu kính của bà đối với mẹ chồng chưa bao giờ thay đổi, bất kể tuổi tác hay năm tháng.

"Mẹ chồng sống thọ chính là phúc lớn của nhà chúng tôi. Phận là con dâu, tôi càng phải biết quý trọng, chăm sóc cho mẹ thật tốt để làm tròn chữ hiếu", bà Dư Ức chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại