Chùm ảnh "thành phố sương mù" London vắng lặng như tờ vì Covid-19 khiến nhiếp ảnh gia phải thốt lên "siêu thực"

L.T |

Những bức ảnh cho thấy London vắng vẻ lạ thường để thấy được sức ảnh hưởng khủng khiếp của đại dịch đến thành phố hiện đại bậc nhất châu Âu.

Khi chuyển đến London sống vào năm 2015, điều khiến nhiếp ảnh gia của hãng Associated Press (AP), anh Frank Augstein, ấn tượng nhất chính là đám đông.

Kể từ đó Augstein, lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở miền tây nước Đức, nghĩ rằng thủ đô London với dân số gần 9 triệu người của nước Anh là nơi đông đúc, nhộn nhịp nhất mà anh từng thấy. 

5 năm qua, Augstein đã ghi lại rất nhiều bức ảnh của "thành phố không ngủ" luôn náo nhiệt với dòng người đi bộ tràn qua cây cầu Thiên niên kỷ bắc qua sông Thames, khách du lịch đổ về ga đường sắt St. Pancras, những người đi làm tấp nập trên những chuyến tàu quá cảnh London, hoặc đám đông kiên nhẫn chờ đợi xe buýt...

Vậy mà đại dịch Covid-19 đã cướp đi vẻ náo nhiệt, sôi động của thủ đô nước Anh trong những ngày qua. Khách du lịch không còn nữa, người dân ở yên trong nhà, để lại một London vắng lặng đến "siêu thực".

Augstein đã ghép những bức ảnh anh chụp trước đó và những bức ảnh cho thấy London vắng vẻ lạ thường để thấy được sức ảnh hưởng khủng khiếp của đại dịch đến một trong những thành phố nổi tiếng nhất châu Âu.

Hơn 42.000 người đã bị nhiễm bệnh ở Anh và hơn 4.300 người đã tử vong. Các quan chức y tế cảnh báo rằng vẫn còn vài ngày hoặc vài tuần nữa thì mới đến đỉnh dịch.

Chùm ảnh thành phố sương mù London vắng lặng như tờ vì Covid-19 khiến nhiếp ảnh gia phải thốt lên siêu thực - Ảnh 2.

Con đường dẫn đến Cung điện Buckingham tấp nập xe cộ chuẩn bị cho Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại London vào ngày 31/5/2019 và khung cảnh vắng vẻ được chụp từ cùng một góc vào ngày 1/4/2020.

Chùm ảnh thành phố sương mù London vắng lặng như tờ vì Covid-19 khiến nhiếp ảnh gia phải thốt lên siêu thực - Ảnh 3.

Màn trình diễn của Không quân Anh trong "Trooping the Colour" - lễ diễu hành thường niên của quân đội Anh kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 8 tháng 6 năm 2019 và cảnh tượng vắng lặng được chụp từ cùng một góc vào ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Chùm ảnh thành phố sương mù London vắng lặng như tờ vì Covid-19 khiến nhiếp ảnh gia phải thốt lên siêu thực - Ảnh 4.

Hình ảnh cho thấy dòng người đi bộ qua cây cầu Thiên niên kỷ ở London vào ngày 16 tháng 2 năm 2016 và cảnh tượng đối lập được chụp vào ngày 1/4/2020.

Chùm ảnh thành phố sương mù London vắng lặng như tờ vì Covid-19 khiến nhiếp ảnh gia phải thốt lên siêu thực - Ảnh 5.

Những người đi làm ngồi chật kín trên tàu điện ngầm ngày 17 tháng 3 năm 2020 và một khoang trống trên cùng một tàu điện ngầm ở London được chụp vào ngày 2 tháng 4 năm 2020.

Chùm ảnh thành phố sương mù London vắng lặng như tờ vì Covid-19 khiến nhiếp ảnh gia phải thốt lên siêu thực - Ảnh 6.

Nhà ga xe lửa quốc tế St Pancras, ở London vào ngày 26 tháng 7 năm 2019 và cảnh tượng đối lập được chụp từ cùng một góc vào ngày 2 tháng 4 năm 2020.

Chùm ảnh thành phố sương mù London vắng lặng như tờ vì Covid-19 khiến nhiếp ảnh gia phải thốt lên siêu thực - Ảnh 7.

Dòng người hâm mộ đến sân vận động Wembley trước trận đấu bóng đá NFL giữa Los Angeles Rams và Cincinnati Bengals vào ngày 27 tháng 10 năm 2019, tại London và một hình ảnh cho thấy một Wembley "trống rỗng" được chụp vào ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Chùm ảnh thành phố sương mù London vắng lặng như tờ vì Covid-19 khiến nhiếp ảnh gia phải thốt lên siêu thực - Ảnh 8.

Mọi người xếp hàng chờ xe buýt tại ga Victoria ở London vào ngày 6 tháng 8 năm 2015 và một hình ảnh được chụp từ cùng một góc vào ngày 2 tháng 4 năm 2020.

Chùm ảnh thành phố sương mù London vắng lặng như tờ vì Covid-19 khiến nhiếp ảnh gia phải thốt lên siêu thực - Ảnh 9.

Các em học sinh đến gần người bạn thân của chú mèo đường phố Larry khi các em ra về sau cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Anh, tại số 10 phố Downing ở London vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 và cảnh vắng lặng được chụp từ cùng góc vào ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Chùm ảnh thành phố sương mù London vắng lặng như tờ vì Covid-19 khiến nhiếp ảnh gia phải thốt lên siêu thực - Ảnh 10.

Người đi bộ trên đường Regent ở London vào ngày 12 tháng 7 năm 2015 và hình ảnh con đường vắng vẻ được chụp từ cùng một góc vào ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Chùm ảnh thành phố sương mù London vắng lặng như tờ vì Covid-19 khiến nhiếp ảnh gia phải thốt lên siêu thực - Ảnh 11.

Du khách ghi lại khoảnh khắc tiếng chuông cuối cùng của Big Ben nằm trong Tháp Elizabeth ở London vào ngày 21 tháng 8 năm 2017 và bức ảnh đối lập chụp ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại