*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo ông Quý, việc cho học sinh vào túi nylon rồi người lớn đưa qua suối như vậy phản cảm, nhưng là giải pháp để đảm bảo an toàn cho các cháu trong mùa mưa lũ.
Nhiều học sinh ở bản Huổi Hạ (Na Sang, Mường Chà, Điện Biên) phải chui túi nilon nhờ người lớn đưa qua suối lũ, băng rừng hơn 5h đồng hồ tới trường.
Cây cầu mới này được nâng cao thêm 2,1 mét so với cây cầu được xây dựng hồi tháng 5-2014.
(Soha.vn) - "Tại sao những người dưới quyền ông Bộ Trưởng lại lợi dụng khi ông đi vắng để nói những điều như thế, để rồi chính ông phải nhận là sai lầm và có lời xin lỗi?"
Khi chúng tôi hỏi, sau lần đó, cô giáo có qua suối bằng túi nilon nữa không? Cô Minh cười: “Em đi 15 lần rồi anh ơi. Lần thứ nhất, thứ 2 còn sợ, nhưng giờ em thấy bình thường".
Cuộc sống người dân nơi đây còn vô vàn khó khăn khi quãng đường từ bản Sam Lang đến trung tâm Nà Hỳ mất 4 tiếng đồng hồ đi bộ. Cô giáo Minh từng phải đi mỗi tuần 2 lần như thế.
Bộ trưởng GTVT lưu ý tỉnh Bắc Kạn cần rà soát lại toàn bộ cầu treo đang sử dụng để đảm bảo an toàn cho người dân.
“Khi tôi hỏi về tình trạng người dân chui vào túi nilon qua suối thì giám đốc Sở GTVT Điện Biên bảo không biết... điều này rất quan liêu", Bộ trưởng Thăng nói.
Một số ý kiến cho rằng clip cô giáo vượt suối chui vào túi nilon là dàn dựng. Lãnh đạo Đồn Biên phòng Nà Hỳ khẳng định clip cô giáo chui vào túi nilon quay là có thật.
Tâm điểm