Chưa kịp tận hưởng không khí Giáng Sinh, cả gia đình mất luôn nhà chỉ vì cây thông Noel

LT |

Nguyên nhân của vụ cháy được cho là do đèn trang trí ở cây thông Noel của gia đình bị chập cháy rồi bén lửa vào cây thông đang héo.

Không khí Giáng sinh đang bắt đầu len lỏi đến từng ngõ ngách và từng ngôi nhà ở khắp nơi trên thế giới, chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa, các nước phương Tây sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ đón Giáng sinh và năm mới nên nhiều nhà đã rục rịch trang trí cây thông Noel mà mua sắm đồ Giáng sinh.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm "bà hỏa" lộng hành nếu mọi người không cẩn thận trong việc thắp đèn điện, nến...

Mới đây, vào ngày 15/12, một vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra ở Collingham, hạt Nottinghamshire (Anh) cũng chỉ vì cây thông Noel.

Chưa kịp tận hưởng không khí Giáng Sinh, cả gia đình mất luôn nhà chỉ vì cây thông Noel - Ảnh 1.

Chị Justine Collison được mô tả là người phụ nữ "đẹp cả người lẫn nết".

Sáng sớm ngày 15/12, một người hàng xóm tên Paul Norton và con trai Elliott phát hiện có đám lửa cháy trong ngôi nhà của anh Gavin Collison (34 tuổi) và chị Justine Collison (33 tuổi). Họ lập tức gọi xe cứu hỏa và sang đập cửa liên tục nhưng không có ai phản hồi.

Ông Paul kể: "Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhà mình và tôi thấy đám lửa nhỏ đáng cháy bên trong nhà hàng xóm. Có rất nhiều khói bốc ra từ các khe hở và ô thoáng của ngôi nhà. Tôi hét lên với con trai Elliot và chúng tôi gọi đội cứu hỏa ngay lập tức.

Chúng tôi đi đến cửa trước của ngôi nhà để đánh thức người bên trong nhưng không có ai chạy ra, sau đó chúng tôi lại đập vào cửa sổ rồi đi vòng qua cửa sau".

Chưa kịp tận hưởng không khí Giáng Sinh, cả gia đình mất luôn nhà chỉ vì cây thông Noel - Ảnh 2.

Cặp vợ chồng - anh Gavin Collison (34 tuổi) và chị Justine Collison (33 tuổi).

Ông Paul không thấy đèn điện bật sáng bên trong nhưng ông biết cả gia đình họ vẫn ở trong nhà vì xe hơi vẫn đỗ trước cửa.

Ông kể tiếp: "Khi chúng tôi vào được nhà bằng cửa sau thì chiếc xe cứu hỏa đầu tiên đến. Khói rất đặc, tay nắm cửa cũng nóng lên vì đám lửa bên trong. Lính cứu hỏa phải dùng mặt nạ vào bên trong đưa nạn nhân ra ngoài".

Anh Gavin Collison hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện, còn mẹ của anh, bà Diane, thì may mắn được cứu sống. Điều đáng tiếc là chị Justine Collison cùng con gái Izzy, 8 tuổi, và con trai Harvey, 5 tuổi, đã thiệt mạng trong đám cháy.

Chưa kịp tận hưởng không khí Giáng Sinh, cả gia đình mất luôn nhà chỉ vì cây thông Noel - Ảnh 3.
Chưa kịp tận hưởng không khí Giáng Sinh, cả gia đình mất luôn nhà chỉ vì cây thông Noel - Ảnh 4.

Con gái Izzy, 8 tuổi, và con trai Harvey, 5 tuổi của cặp vợ chồng.

Chưa kịp tận hưởng không khí Giáng Sinh, cả gia đình mất luôn nhà chỉ vì cây thông Noel - Ảnh 5.

Chị Justine và 2 con thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Ông Paul nói: "Đám cháy được dập tắt nhưng cả ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Cảnh tượng tang thương ám ảnh. Tôi bị sốc và không nói nên lời về những gì đã xảy ra".

Nguyên nhân của vụ cháy được cho là do đèn trang trí ở cây thông Noel của gia đình bị chập cháy rồi bén lửa vào cây thông đang héo trong lúc gia đình vẫn ngủ nên không ai phát hiện kịp thời.

Một người hàng xóm nói với tờ Daily mail: "Vào thời điểm này trong năm, nó có thể là nến hoặc đèn trang trí Giáng sinh. Nó thật sự là một thảm kịch".

Chưa kịp tận hưởng không khí Giáng Sinh, cả gia đình mất luôn nhà chỉ vì cây thông Noel - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Chưa kịp tận hưởng không khí Giáng Sinh, cả gia đình mất luôn nhà chỉ vì cây thông Noel - Ảnh 7.
Chưa kịp tận hưởng không khí Giáng Sinh, cả gia đình mất luôn nhà chỉ vì cây thông Noel - Ảnh 8.

Người thân, bạn bè và hàng xóm đến chia buồn sau vụ hỏa hoạn.

Sở cứu hỏa Collingham chia sẻ về vụ việc lên trang Facebook của họ rằng: "Không có ngôn từ nào kể hết được cảm xúc, nỗi đau đớn mất mát của chúng tôi sau bi kịch xảy ra ở Collingham.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn, cầu nguyện và cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình Collison, người thân, bạn bè và toàn thể cộng đồng dân cư ở Collingham.

Cứu hỏa là nhiệm vụ của chúng tôi nhưng không ai muốn thấy cảnh tượng như vậy. Chúng tôi hiểu rằng quá trình vực dậy sau mất mát này chắc chắn sẽ rất dài lâu và khó khăn".

Nhiều bạn bè của vợ chồng Collison đã gửi lời chia buồn sau thảm họa, cướp đi tính mạng của chị Justine và hai đứa trẻ.

(Nguồn: Mirror)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại