Chồng tham ô nuôi bồ nhí, người vợ đã làm một việc "khó tin"

Diệp Anh |

Trích một số tiền lớn nuôi tình nhân và con riêng, viên tham quan không thể ngờ có ngày phải ra tòa. Việc sẽ chẳng đáng nói nếu như người vợ khốn khổ của ông ta không làm một việc…

Truyền thông Trung Quốc ngày 6/7 đồng loạt đưa tin về một phiên tòa xét xử tham quan diễn ra trước đó một ngày tại tòa án nhân dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Theo trang báo điện tử Sina, bị cáo trong phiên tòa này là Giả Văn Tiêu – nguyên phó chủ tịch quận Tùng Hoa, thành phố Quảng Châu. Người này sinh năm 1967, chính thức tham gia công tác vào tháng 10/1984.

Trong thời gian công tác và kinh qua các vị trí quản lý cấp cao trong quận, Giả bị cáo buộc tham ô 1,6 triệu NDT – tương đương gần 6 tỉ đồng.

Quan chức ra tòa vì tham ô, nuôi bồ nhí.

Thừa nhận bao tình nhân, nuôi con riêng

Tại phiên tòa, Giả Văn Tiêu khai nhận, hầu hết những khoản tiền hối lộ đều được chuyển khoản. Trong số này, ông ta đã trích chi 600.000 NDT (tương đương 2,1 tỉ đồng) để mua nhà, chu cấp cho tình nhân là Trần Nhược Đồng và con trai riêng.

Số tiền còn lại, một phần nhỏ Giả đem gửi tiết kiệm, một phần lo cho bố mẹ, gia đình.

Được biết sau khi vụ việc được đưa ra tòa, gia đình Giả Văn Tiêu đã nộp lại một khoản trị giá 200.000 NDT tiền tham ô.

Theo lời khai nhận của quan tham "ngã ngựa", gia đình ông ta thực sự không mạnh về kinh tế. Sau khi xảy ra chuyện, người nhà thực sự không có cách giúp ông ta trả lại toàn bộ số tiền đã tham ô.

"Gia đình tôi thực sự không có tiền tiết kiệm. Số tiền tôi nhận hối lộ khá lớn. Tôi đã dùng tiền này để trả các khoản nợ gia đình đã vay mượn từ trước.

Trước đây, khi còn làm việc, lương của tôi không cao, chỉ 7-8 nghìn NDT/tháng. Vợ tôi cũng không có công việc cố định nên thu nhập hàng tháng chỉ khoảng 3-4 nghìn NDT."

Chồng tham ô nuôi bồ nhí, người vợ đã làm một việc khó tin - Ảnh 2.

Giả Văn Tiêu khi còn đương chức.

Luật sư của bị cáo cũng cho hay, vợ bị cáo đã rất sốc khi biết việc mình bị phản bội. Thế nhưng, dù rất đau khổ, thu nhập thấp nhưng để cứu chồng, người phụ nữ này đã tìm mọi cách tích cóp, vay mượn được 200.000 NDT để trả bớt một phần khoản tiền mà chồng tham ô.

Luật sư hy vọng thẩm phán phiên tòa sẽ xem xét tình tiết này để giảm tội cho Giả Văn Tiêu. Trước tòa, nguyên phó chủ tịch quận Tùng Hóa cũng đã thừa nhận và tỏ ra hối hận trước hành vi phạm pháp, phản bội vợ.

"Tôi và vợ đều xuất thân từ gia đình bình dân. Từ khi đến với nhau, chúng tôi chỉ có duy nhất một căn nhà. Cô ấy chưa bao giờ oán trách tôi điều gì, chỉ lặng lẽ ủng hộ công việc của tôi".

Cũng theo lời Giả, bố mẹ ông ta hiện đều đã già, chị gái là người tàn tật, gia đình chủ yếu sống dựa vào lương hàng tháng của hai vợ chồng.

"Tôi đã làm một việc gây tổn thương lớn cho gia đình. Kể từ sau khi tôi xảy ra chuyện, nguồn sống của gia đình bị cắt đứt, đều phải sống dựa vào thu nhập hơn 3.000 NDT của vợ".

Tham quan "ngã ngựa" hy vọng, với việc chủ động khai ra toàn bộ những lần nhận hối lộ trước khi bị điều tra làm rõ, cộng thêm việc tích cực đền bù, trả lại số tiền đã nhận, tòa án sẽ giảm nhẹ tội lỗi, cho ông ta một cơ hội sớm về với gia đình.

Công tố viên tại phiên tòa chỉ rõ, mặc dù số tiền nguyên phó chủ tịch quận tham ô không lớn nhưng hành vi nhận hối lộ diễn ra nhiều lần, đặc biệt là trong hai năm 2014 và 2015.

Không chỉ vậy, ông ta còn nuôi bồ nhí, thậm chí còn có con riêng với cô ta, tiền tham ô phần lớn dùng vào việc bất chính, tính chất vụ việc vô cùng nghiêm trọng. Hiện tòa án nhân dân thành phố Quảng Châu vẫn chưa ra phán quyết cuối cùng đối với vụ án này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại