Chồng thạc sĩ của Việt Hương: Xây biệt phủ 300 tỷ, mất hơn 1 năm làm nội thất, bị vợ cười vì "vô duyên"

Tùng Ninh |

Hoài Phương dùng da đà điểu bọc toàn bộ tường để cách âm khi có biểu diễn ca nhạc.

Mới đây, tại chương trình Chuyện đàn ông, danh hài Hoài Tâm đã tới thăm biệt thự 300 tỷ của nhạc sĩ, thạc sĩ Hoài Phương chồng Việt Hương. Hoài Tâm thốt lên: "Nhìn không gian, trang trí nội thất trong nhà là tôi biết được ngay chủ nhân của nó là người nghệ thuật cỡ nào, đúng là nhà anh Hoài Phương.

Chồng thạc sĩ của Việt Hương: Xây biệt phủ 300 tỷ, mất hơn 1 năm làm nội thất, bị vợ cười vì

Tường bọc da đà điểu

Tôi đang ngồi ở phòng khách mà như ngồi ở sân khấu nhỏ phòng trà, có sân khấu, đàn piano, guitar, đúng là không gian riêng của anh Hoài Phương chứ không phải Việt Hương vì Việt Hương đâu có biết đàn hát, chỉ biết tấu hài thôi".

Hoài Phương cũng chia sẻ về mục đích xây dựng biệt thự của mình: "Căn biệt thự này tôi mua về nhận nhà thô, mất hơn một năm để hoàn thành nội thất. Tôi không muốn xây nhà thành sân khấu, chỉ muốn có không gian để đứng lên nói chuyện cùng khách khứa, bạn bè.

Vì Việt Hương hơi thấp nên tôi phải làm bục nói chuyện cao hơn sàn nhà, để mọi người còn nhìn thấy Việt Hương khi đứng nói chuyện.

Chồng thạc sĩ của Việt Hương: Xây biệt phủ 300 tỷ, mất hơn 1 năm làm nội thất, bị vợ cười vì

Bàn khảm sừng bò châu Phi

Vợ chồng tôi đều làm nghệ thuật nên luôn muốn có không gian để tiếp khách, chơi nhạc, nói chuyện, giao lưu cùng nhau".

Trong phòng khách, Hoài Phương dùng da đà điểu bọc toàn bộ tường để cách âm khi có biểu diễn ca nhạc. Nam nhạc sĩ muốn dùng phòng khách để biểu diễn chút ca nhạc cho bạn bè, khách khứa nên cần phải cách âm tốt, tránh ảnh hưởng tới xung quanh.

Mọi món đồ trong biệt thự đều có một ý nghĩa riêng. Ví dụ, Hoài Phương làm chân bàn giống trái dứa để giống hàng ngàn cặp mắt khán giả đang nhìn vào người nghệ sĩ, giúp vợ chồng anh được nhiều khán giả yêu thương nhiều hơn.

Chồng thạc sĩ của Việt Hương: Xây biệt phủ 300 tỷ, mất hơn 1 năm làm nội thất, bị vợ cười vì

Tiếp đó, Hoài Phương tâm sự về Việt Hương: "Mọi người cứ nghĩ Việt Hương là diễn viên hài thì ở nhà hay tấu hài nhưng Việt Hương đi diễn nhiều, dành nhiều sức lực để diễn trước khán giả rồi nên về nhà thường thu mình lại, nghiêm nghị, ít nói hơn.

Vì vậy, trách nhiệm của tôi ở nhà là phải làm cho Việt Hương vui. Tôi cũng quăng miếng hoài nhưng Việt Hương không cười, chỉ cười vì tôi quăng miếng vô duyên quá. Ở nhà này, tôi là người cắm hoa chứ Việt Hương không bao giờ cầm vào một cọng hoa nào hết.

Đó cũng là cá tính riêng của hai vợ chồng. Chúng tôi hòa hợp được với nhau vì Việt Hương nhìn nhận việc lớn ở toàn cảnh còn tôi thì đi vào chi tiết. Ví dụ, xây căn nhà này Việt Hương cũng nhìn toàn cảnh muốn xây chỗ nọ chỗ kia còn tôi đi vào chi tiết từng cm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại