Chồng ra ngoài tòm tem nhiều lần bị bắt được, vợ liều mình thử "kế độc" triệt hẳn thói trăng hoa của anh

SONG NGƯ NF |

Dù ngoài 30 tuổi nhưng Hưng vẫn đẹp trai và sát gái có tiếng. Sau khi Hạnh sinh con gái đầu lòng, Hưng lại vướng vào lưới tình với một người con gái khác. Dù bị vợ bắt quả tang, Hưng cũng chỉ chấm dứt được vài ngày rồi lại đâu vào đấy.

Hưng dù đã ngoài 30 nhưng dường như đây mới là độ chín về nhan sắc của cánh mày râu. 

Anh vẫn rất đẹp trai, vẻ đẹp phong lưu và trưởng thành nên khiến không ít cô gái gục ngã chỉ qua dăm ba lần chạm mặt. 

Thế mà anh lại thêm cái khoản khéo mồm khéo miệng nữa nên gái cứ gọi là đổ rạp dưới chân.

Thời trai trẻ, tình trường của Hưng kể không biết bao cho xiết. Thế nhưng từ khi yêu Hạnh, một cô gái thông minh và tháo vát, anh cũng biết khuất phục và ngoan ngoãn chung tình.

Họ làm đám cưới không lâu sau khi yêu, Hưng vẫn một mực chung thủy và yêu chiều vợ, anh không "thả thính" thêm bất cứ một cô nào khác nữa.

Nào ngờ sau khi Hạnh sinh con gái đầu lòng, Hưng lại vướng vào lưới tình với một người con gái khác. 

Sau khi bị Hạnh bắt quả tang gọi điện thoại tình tứ với nhau, Hưng chấm dứt được vài ngày rồi lại đâu vào đấy.

Thậm chí, suốt hai năm trời, anh lại tòm tem thêm với biết bao nhiêu cô gái khác. 

Từ đồng nghiệp cùng cơ quan cho đến cả… đồng nghiệp của chính vợ hay huấn luyện viên thể hình ở trung tâm, em phục vụ bàn ở quán ăn… chỉ cần là gái xinh, Hưng không bỏ sót một ai.

Chồng ra ngoài tòm tem nhiều lần bị bắt được, vợ liều mình thử kế độc triệt hẳn thói trăng hoa của anh - Ảnh 1.

Hưng có ánh mắt đào hoa và rất sát gái. (Ảnh minh họa)

Qua buồn bực vì mỗi lần chồng như thế, Hạnh chỉ muốn viết đơn ly hôn lập tức. Nhưng mỗi lần chìa tờ đơn ra, Hưng lại tha thiết xin lỗi rồi hứa lên hứa xuống khiến Hạnh mềm lòng.

Tuy nhiên, vẫn là ngựa quen đường cũ, Hưng lại chứng nào tật nấy. Hạnh biết Hưng đang nhắn tin với một cô gái trẻ hơn gần chục tuổi ở cùng câu lạc bộ thể hình cách đây vài tuần. 

Theo như sự quan sát của cô, hai người cũng chưa có gì, chỉ dừng lại ở mức đang thả thính nhau, ngày ngày nhắn tin trêu đùa, cười cợt rồ hỏi han nhau.

Chỉ thế thôi đã khiến Hạnh điên máu. Hạnh biết đàn ông thường hay thèm của lạ, thấy gái xinh là cứ lao vào tán tỉnh như bản năng. 

Còn người còn gái kia lại bật đèn xanh đáp lại thì ngày cô mất chồng cũng chẳng xa.

Thế nhưng, cô cũng biết lần này cũng như bao lần khác, dù cô có bằng chứng thì Hưng lại cũng sẽ vẫn quỳ xuống xin lỗi rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Suy cho cùng, người đau lòng cũng chỉ có mình cô.

Chính vì thế, Hạnh đã quyết định phải tìm hiểu ngay cách khác để kéo chồng về bên mình cho hiệu quả, chấm dứt hoàn toàn cái thói trăng hoa của chồng.

Cô tìm cách lấy được số rồi hẹn gặp cô gái chồng đang tán tỉnh. Cuộc gặp gỡ hôm đó diễn ra trong một quá cà phê ngay đối diện công ty của cô ta. 

Nhân tình của Hưng đúng là tuổi trẻ, sức sống tràn trề, xinh đẹp nhưng cũng có vẻ sắc sảo và khá thực dụng. Hạnh vào đề ngay chẳng kiêng dè:

- Nghe nói em và chồng chị đang tán tỉnh nhau và ngày chung giường chẳng còn xa?

- Chị nói gì thế, chị như thế là xúc phạm tôi.

- Tôi đã dùng từ này tục tĩu chửi cô chưa? Tôi đang hết sức nhẹ nhàng và tử tế mà. Không lẽ cô còn muốn tôi một dạ hai vâng với nhân tình của chồng à?

- Tôi và anh Hưng chẳng có gì, chị đừng có ghen tuông mù quáng.

- Ồ, tôi không ghen. Nếu cô thích, tôi biếu không. Tôi thấy cô cũng sành điệu, có vẻ có tiền, chắc gửi gắm chồng cùng món nợ này cho cô không sai lầm đâu.

Chồng ra ngoài tòm tem nhiều lần bị bắt được, vợ liều mình thử kế độc triệt hẳn thói trăng hoa của anh - Ảnh 2.

Đầu tiên, Hạnh dọa cho cô ta chạy mất dép. (Ảnh minh họa)

Nói rồi, Hạnh rút ra 3 – 4 tờ giấy ghi nợ có dấu đỏ của vài địa chỉ cho vay nặng lãi, tổng số nợ đến nửa tỷ. Cô ta sợ xanh mắt, dịu giọng hơn với Hạnh:

Nếu chị hay ghen thế từ giờ tôi giữ khoảng cách với anh Hưng là được chứ gì. Tôi sẽ chặn liên lạc anh ta.

Hạnh chỉ cười, kế hoạch của cô đã thành công một nửa.

Tối đó về, cô nằm ễnh ương ở phòng khách và nhắn tin điện thoại. Đương nhiên, gương mặt thì rạng ngời, thi thoảng còn tủm tỉm nữa. 

Hưng không thấy Hạnh làm cơm, dọn dẹp nhà cửa nữa nên hỏi, cô giật mình quay ra rồi kêu mệt, không nấu.

Đặc biệt, lúc đi ngủ, bình thường, Hưng sẽ nhắn tin cho cô bồ nhí nhưng không hiểu sao chẳng một lý do, cô ta mắng chửi Hưng rồi chặn số. 

Thế nên, hôm nay rảnh rang, Hưng quay sang ngọt ngào, âu yếm thì Hạnh lại dửng dưng đẩy anh ra. Hưng thấy rất bất ngờ trước thái độ của vợ.

Anh bỗng linh cảm là Hạnh đang có người đàn ông khác. 

Anh lén theo dõi thêm thì thấy Hạnh trang điểm cầu kỳ hơn, quần áo là lượt hơn, thi thoảng còn bắt taxi ra ngoài thay vì đi xe máy. Giờ lại tới phiên anh lo lắng.

Chồng ra ngoài tòm tem nhiều lần bị bắt được, vợ liều mình thử kế độc triệt hẳn thói trăng hoa của anh - Ảnh 3.

Hưng âu yếm nhưng Hạnh lại nhất quyết đẩy ra. (Ảnh minh họa)

Anh chất vấn thì Hạnh gạt anh ra, bảo:

- Chỉ là đi gặp gỡ bạn bè thôi, giống như anh vậy.

Tới khi thấy có chàng trai lái xe đưa Hạnh về, Hưng nổi khùng lên, định lao vào đánh thì Hạnh phũ phàng đẩy anh ra, đáp:

- Anh động vào bạn tôi, chúng ta lập tức ly hôn.

Hưng quá sức bất ngờ trước phản ứng của vợ, tối đó, hai người cãi nhau to. Nhưng khi Hạnh bảo:

- Tôi đã tha thứ cho anh năm lần bảy lượt ngoại tình còn có chứng cớ rành rành, thế sao chỉ một lần tôi ra ngoài ăn tối với bạn trai anh đã không thể chấp nhận được? 

Ông ăn chả thì bà cũng phải ăn nem chứ, tôi còn chưa được ăn mà sao anh đã hành xử như thế?

Hưng cứng họng trước những lời nói của Hạnh. Sau hôm đó, anh xin lỗi và thuyết phục Hạnh hết giận, anh hứa sẽ không qua lại, tán tỉnh gái bên ngoài.

Hạnh cười lần nữa và biết kế hoạch của mình đã thành. Ly gián bồ nhí khỏi chồng để Hưng có thời gian quan tâm vợ hơn, cô cố tình giả bộ như ăn nem để anh lo mất cô hơn. 

Dù cách này đầy những rủi ro nhưng cô vẫn bất chấp làm, vì cô biết, chỉ có sợ mất vợ Hưng mới chừa được thoái trăng hoa mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại