Chồng nhậu say gọi cho người yêu cũ, cô vợ "cao tay" xử lý mọi chuyện êm đẹp

Thiên Thanh |

Sau màn xử lý tinh tế của vợ, anh chồng không còn gọi cho người yêu cũ nữa mà chuyển sang gọi điện cho đồng nghiệp.

Sau khi trải qua nhiều lần tan vỡ trong chuyện tình cảm, Minh Trang - nữ giảng viên trường sân khấu điện ảnh quyết định "yêu là cưới" và "chốt kèo" được anh chồng hiền lành, ít nói Dương Thanh Thịnh (32 tuổi, hiện đang quản lý công ty truyền thông). Cả hai có chuyện tình yêu lẫn hôn nhân vô cùng thú vị.

Cả màn tỏ tình và cầu hôn đều "hơi lỗi"

Minh Trang và Thanh Thịnh nên duyên từ sự mai mối của một người bạn chung, người này là bạn từ thuở nhỏ với Thịnh, đồng thời là bạn cấp 3 của Trang. Thế nhưng, chuyện mối mai của cặp đôi tương đối gập ghềnh.

Năm 2015, người bạn này âm thầm gửi nick facebook của Trang cho Thịnh. Ngay từ khi nhìn ảnh qua mạng xã hội, thấy đối phương rất xinh đẹp, anh chàng đã "say như điếu đổ". Thế nhưng do Trang đang có bạn trai nên Thịnh không dám tán, chỉ giữ lại tình cảm cho riêng mình.

Bẵng 2 năm sau, Trang thất tình nên chán nản nhờ bạn giới thiệu cho một người "yêu để cưới". "Tôi quyết định lần này yêu ai là cưới chứ không lằng nhằng nữa thì bạn bảo: Có người cao ráo, đẹp trai, mấy năm trước có cho xem facebook cũng có thích đấy, hay lại mối lái lại nhé. Thế là mình vào xem mặt mũi thế nào, nhà ở đâu, hoàn cảnh gia đình như nào... thì cũng hợp các tiêu chí nên bảo bạn giới thiệu đi", Minh Trang tâm sự trong chương trình Vợ chồng son.

Chồng nhậu say gọi cho người yêu cũ, cô vợ cao tay xử lý mọi chuyện êm đẹp - Ảnh 1.

Thịnh và Trang quen nhau nhờ sự mai mối của người bạn chung.

Sau đó, cặp đôi nhắn tin qua lại một thời gian. Gặp được người từng thương, Thịnh như mở cờ trong bụng nhưng vốn tính nhút nhát, anh chàng không dám thổ lộ tình cảm. Cho đến một hôm uống rượu say, Thịnh đến nhà Trang định mượn rượu tỏ tình nhưng cái kết vô cùng ê chề.

Thịnh kể: "Tối hôm đó, uống rượu say mà trời thì mưa to mình đến nhà Trang, say không biết gì luôn, còn bỏ lại xe máy bên đường, đòi lên xe ô tô Trang vừa mua rồi cầm lái. Khoảng 10h không tìm được quán cà phê nào nữa thì cả hai đi 1 vòng rồi về nhưng rồi không nói gì, không tỏ tình gì". Sau hôm đó, Trang hoảng hồn sợ hãi, có ấn tượng không tốt nên chủ động không trả lời tin nhắn hay những cuộc điện thoại từ Thịnh.

Trong khi đó, Thịnh vẫn tích cực nhắn tin và trách móc cô "sao kiêu thế". Mãi sau, Trang mới trả "không kiêu được chưa ". Và nhờ đó cả hai nói chuyện lại với nhau.

Dần thấy chàng trai này hiền lành, nhã nhặn nên Trang đồng ý đi chơi cùng. Về sau, Trang gần như là người chủ động để Thịnh chốt kèo sớm. Cô còn nhờ Thịnh sang sơn tường hộ, nhờ gỡ rối chuyện khúc mắc...

Cũng từ lần sơn tường, Thịnh ghi điểm trong mắt bố bạn gái và được ông ủng hộ. Có lẽ cũng một phần nhờ câu nói của bố mà cả hai nên duyên vợ chồng. Để đến bây giờ thỉnh thoảng Trang vẫn hay trêu đùa: "Tại ngày xưa bố nói thằng này đẹp trai thế mà còn không yêu thì yêu ai nên con mới yêu đó".

Chồng nhậu say gọi cho người yêu cũ, cô vợ cao tay xử lý mọi chuyện êm đẹp - Ảnh 2.

Để không mất thế chủ động, Thịnh tiếp tục có màn tỏ tình nhưng "hơi lỗi" vì lại quá say rồi lăn ra ngủ. Còn Trang vẫn giữ quan điểm "yêu là cưới" nên để chắc chắn cô yêu cầu bạn trai phải ra mắt gia đình, hai bên bố mẹ đồng ý mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Nếu hai lần tỏ tình đều say đầy ấn tượng thì màn cầu hôn của Thịnh cũng vô cùng đáng nhớ với Trang. Cụ thể, Trang âm thầm thúc giục học trò gợi ý cho Thịnh cầu hồn mình. Và thế là vào một ngày lạnh giá tại Hà Giang, cô nàng đã có màn cầu hôn có độc đáo.

"Đợt đó trước chuyến đi Hà Giang quay truyền hình thực tế thì một bạn sinh viên của Trang mà mình cũng chơi thân bảo sao không cầu hôn đi. Về nhà, tôi hỏi mẹ có nhẫn không cho con mượn. Nhưng thấy không hợp lý lắm nên mình liền đi mua nhẫn. Hôm đó mình mặc bộ đồ người dân tộc Lô Lô cầm nhẫn đến đưa cho Trang rồi bảo của em đây. Mọi người bảo quỳ xuống đi, rồi mình mới nói em làm vợ anh nhé!", Thịnh kể lại.

Chồng nhậu say gọi cho người yêu cũ, cô vợ cao tay xử lý mọi chuyện êm đẹp - Ảnh 3.

Hình ảnh đám cưới của cặp đôi

Là người thường xuyên nhậu nhẹt với bạn bè nên từ lúc yêu đến lúc cưới, Thịnh không ít lần say xỉn và rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Đến nỗi ngay trong đám cưới, bố vợ gửi gắm đôi điều với con rể cũng phải căn dặn: "Con hãy giữ gìn an toàn giao thông và bảo vệ tính mạng cho con gái bố nhé" khiến cả hôn trường phì cười.

Chồng ham nhậu, say lại gọi cho người yêu cũ

Khi kết hôn rồi, Thịnh vẫn giữ thói quen ăn nhậu thường xuyên cùng bạn bè, 4-5 buổi/tuần. Thậm chí có lần say tới mức Trang tới quán nhậu tìm mà Thịnh cũng không nhận ra khiến cô tức tối. Về sau, Trang nhờ bố mẹ hai bên khuyên giải, phân tích thì Thịnh cũng ít nhậu nhẹt hơn.

Nhưng chưa hết, cứ nhậu say về Thịnh lại gọi cho người yêu cũ, thậm chí lấy cả điện thoại của vợ để gọi. Có lần đang dạy trên trường, Trang nhận được cuộc gọi trách móc của cô gái lạ thì mới vỡ lẽ. Tuy nhiên, Trang đã "cao tay", xử lý mọi chuyện êm đẹp.

"Mình cũng không biết chuyện đó cho đến hôm đang dạy học thì có ai đó gọi rất nhiều cuộc. Gần giờ ra chơi mình mới nghe thì bên kia nói chị bảo chồng chị đừng gọi cho em nữa. Tại sao chị lại lấy một người đàn ông như thế, chồng chị còn đang hẹn em đi cà phê đây này.

Chồng nhậu say gọi cho người yêu cũ, cô vợ cao tay xử lý mọi chuyện êm đẹp - Ảnh 4.

Bố vợ gửi gắm Trang cho Thịnh trong ngày cưới

Lúc đó mình không lên lớp được nữa luôn, chân tay bủn rủn luôn nhưng vẫn bảo bạn ấy: "Người ta rủ thì em cứ đi, có gì nữa đâu. Còn nếu em khó xử thì em báo địa chỉ sang đây chị đi cùng với em". Kết quả, không có cuộc hẹn nào xảy ra và Thịnh không dám gọi cho người yêu cũ nữa. Thay vào đó mỗi lần say, anh chàng chuyển sang gọi cho đồng nghiệp.

Sau hơn 4 năm kết hôn, cặp đôi có một bé trai hơn 2 tuổi vô cùng kháu khỉnh. Cũng từ khi có con, Thịnh cũng chủ yếu dành thời gian chơi và chăm sóc con trai, gia đình hơn.

Hiện, vợ chồng Trang cùng nhau mở công ty truyền thông. Sau bao nhiêu chuyện, Trang vẫn khẳng định cô rất may mắn và hạnh phúc khi lấy được Thịnh. Anh là người hiền lành và đơn giản khiến cô thoải mái là chính mình. Đặc biệt, Thịnh cũng rất tâm lý và thông cảm cho niềm đam mê của vợ.

Nguồn: Vợ chồng son

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại