Chồng nhà người ta nấu cơm cữ cho vợ, chị em nhìn xuýt xoa: "Thế này đẻ mấy đứa cũng được"

Lam Giang |

Mỗi ngày anh Nam dành ra 2-3 tiếng đồng hồ để nấu những bữa cơm cữ ngon miệng, trình bày gọn gàng đẹp mắt cho bà xã.

Nấu cơm cữ cho sản phụ thường là công việc do các bà, các mẹ cáng đáng. Bởi với kinh nghiệm của mình, bà nội bà ngoại sẽ nắm được mẹ sau sinh cần ăn gì, kiêng gì, việc bếp núc cũng khéo léo hơn cánh mày râu. Do đó mà mới đây, một ông bố đã khiến bao người tấm tắc khi chia sẻ những bữa cơm cữ đích thân vào bếp nấu cho vợ.

Chủ nhân của những mâm cơm ngon miệng, ngon mắt này là anh Nguyễn Văn Nam (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Anh Nam tâm sự, vợ anh vừa sinh con thứ 3 được 1 tháng. Trước đây khi bà xã sinh bé lớn, do bận công việc nên anh không có điều kiện chăm vợ trong thời gian ở cữ. 

Chồng nhà người ta nấu cơm cữ cho vợ, chị em nhìn xuýt xoa: Thế này đẻ mấy đứa cũng được - Ảnh 1.

Tổ ấm của anh Nam, bà xã và 3 nhóc tỳ.

Sau này khi bà xã sinh 2 con tiếp theo, anh mới có nhiều thời gian hơn nên hay bày biện nấu nướng. Mỗi bữa, anh Nam chuẩn bị cho bà xã một mâm cơm đầy ăm ắp, đủ các nhóm thực phẩm và đa dạng về món ăn, gồm: Cơm trắng, canh rau, món hầm, món mặn, hoa quả tráng miệng.

"Vì có 2 bạn trước rồi nên mình cũng biết những món bà đẻ phải kiêng khem hoặc search thêm trên google. Hàng ngày mình tự nấu theo ý của mình vì bà xã cũng dễ tính, dễ ăn. Nhờ sắp xếp mọi việc tương đối hợp lý nên việc nấu nướng cũng không mấy quá nhiều thời gian. Một ngày mình nấu cho vợ 2 bữa như thế này, mỗi bữa mất tầm 1-1,5h. 

Mỗi món mình nấu hơi nhiều nên bà xã ăn vẫn còn thừa. Mình ăn nốt. Thấy vợ con ăn ngon lành mình vui và có động lực ngày mai nấu tiếp", anh Nam chia sẻ. 

Chồng nhà người ta nấu cơm cữ cho vợ, chị em nhìn xuýt xoa: Thế này đẻ mấy đứa cũng được - Ảnh 2.

Mỗi bữa anh Nam đều nấu cho vợ những mâm cơm đầy đặn.

Chồng nhà người ta nấu cơm cữ cho vợ, chị em nhìn xuýt xoa: Thế này đẻ mấy đứa cũng được - Ảnh 3.

Đầy đủ 4 nhóm chất

Chồng nhà người ta nấu cơm cữ cho vợ, chị em nhìn xuýt xoa: Thế này đẻ mấy đứa cũng được - Ảnh 4.

Thực đơn đa dạng, phong phú.

Ông bố đảm đang cũng tiết lộ, anh không tính tiền đi chợ bao giờ vì ông bà nội ngoại cũng hay gửi đồ cho. Nhưng theo anh, nếu tất cả thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày cho cả nhà hết khoảng 400-500 nghìn đồng. 

Không chỉ khéo léo việc bếp núc, anh Nam còn sắp xếp việc chăm con, việc nhà cửa đâu vào  đấy. Do dịch bệnh phức tạp nên ông bà cũng không hỗ trợ được để đảm bảo an toàn cho mọi người, hai vợ chồng anh Nam phải cáng đáng việc trông 3 đứa trẻ. Cả hai đều cố gắng, sắp xếp mọi việc đơn giản nhất, bỏ bớt những việc không cần thiết đi. Dù vất vả nhưng ông bố đông con thấy vui vì trộm vía các con đều khỏe mạnh. 

"Khi nào mình bận thì vợ nấu, còn mình rảnh mình lại nấu. Nấu đến khi nào chán vợ hoặc vợ chán ăn cơm mình nấu thì thôi", anh Nam cười lớn, dí dỏm tiết lộ. 

Chồng nhà người ta nấu cơm cữ cho vợ, chị em nhìn xuýt xoa: Thế này đẻ mấy đứa cũng được - Ảnh 5.

Bữa sáng với bún gà

Chồng nhà người ta nấu cơm cữ cho vợ, chị em nhìn xuýt xoa: Thế này đẻ mấy đứa cũng được - Ảnh 6.

Mỗi bữa cơm cho cả nhà, anh Nam nấu hết khoảng 1-1,5h tiếng.

Chồng nhà người ta nấu cơm cữ cho vợ, chị em nhìn xuýt xoa: Thế này đẻ mấy đứa cũng được - Ảnh 7.

Anh Nam hài hước: "Mình sẽ nấu đến khi nào chán vợ, hoặc vợ chán cơm mình nấu thì thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại