Chồng lấy tên người yêu cũ đặt cho con gái, vợ trẻ được dân mạng hiến trăm phương nghìn kế để "xử đẹp"

Miss Hóng |

Sau khi lên mạng than thở chuyện chồng lấy tên người yêu cũ đặt cho con, chị A.B đã nhận được vô số ý kiến của dân tình.

Có con là điều hạnh phúc nhất thế gian, nhưng lắm khi, đó cũng là khởi nguồn cho cuộc chiến oái oăm giữa những đôi vợ chồng trẻ bởi vô vàn chuyện trời ơi đất hỡi. Một trong số đó là đặt tên cho con.

Mới đây, dân mạng lại được chứng kiến một câu chuyện tương tự khi anh chồng lấy tên người yêu cũ đặt cho con khiến chị vợ vô cùng buồn bã. Theo đó, chị A.B chia sẻ: "Chồng mình lấy tên NGƯỜI YÊU CŨ đặt cho con. Cản thế nào hả mọi người? Buồn".

Chồng lấy tên người yêu cũ đặt cho con gái, vợ trẻ được dân mạng hiến trăm phương nghìn kế để xử đẹp - Ảnh 1.

Chia sẻ của chị A.B.

Ngay lập tức, tâm sự của bà mẹ trẻ đã khiến dân mạng chú ý. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, bài đăng đã nhận về hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và rất nhiều bình luận. Rất nhiều người, đặc biệt là hội chị em, đã tỏ ra bất bình và phản đối việc làm của anh chồng:

- Em không không thích bất cứ 1 cái gì liên quan tới người yêu cũ của chồng nên đừng có hòng nhé!

- Không được. Cái tên theo con cả đời, mình cũng gọi con cả đời. Đã không thích, lăn tăn mà còn cố thì cả đời mở miệng ra gọi tên con là lăn tăn, không thích à? Quên đi.

- Không được. Bố mình lấy tên người yêu cũ của bố đặt tên cho mình đây. Kết quả là bây giờ mẹ mình vẫn thỉnh thoảng lôi ra chì chiết cả 2 bố con. Khổ lắm!

- Không hiểu tại sao lại có kiểu này được nữa. Mình là đàn ông mà còn không chấp nhận được đây này.

Chồng lấy tên người yêu cũ đặt cho con gái, vợ trẻ được dân mạng hiến trăm phương nghìn kế để xử đẹp - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Không dừng lại ở đó, dân mạng còn nhiệt tình hiến rất nhiều kế xử lý chuyện này:

- Bảo với chồng đây là con của em với người yêu cũ xem chồng nghĩ sao.

- Thế thì bạn bảo là sau này đẻ đứa nữa sẽ lấy tên người yêu cũ của bạn đặt cho con.

- Sao phải buồn chị ơi, chị cứ tưởng tượng mỗi lần gọi con chị, là 1 lần gọi người yêu cũ của chồng chị là con đi.

- Cản không được thì lấy tên người yêu cũ của mình làm tên ở nhà cho con.

- Bảo là: "Tôi không đẻ con ra nữa. Con tôi là trò đùa của anh à?".

- Không nói nhiều. Ai đẻ người đó có quyền đặt.

Tuy nhiên một vài ý kiến lại cho rằng đây là chuyện bình thường và người vợ trẻ này đang làm quá mọi chuyện:

- Bình thường chứ có gì đâu bạn. Tình cảm đâu ai có thể chối bỏ người mình yêu nhất. Người mình yêu nhất chưa chắc đã là vợ hoặc chồng nên đặt tên vậy cũng đâu có sao. Miễn đừng tơ tưởng gì tới người yêu cũ là được

- Tên mình là tên người yêu cũ của bố này. Đấy là cách họ nhớ về thanh xuân của họ thôi, bố mình bảo vậy. Và mẹ lại rất tôn trọng điều đó.

Hiện tại, dân mạng vẫn đang bàn tán sôi nổi phía dưới bài đăng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại