Chồng khẳng định vợ qua đời vì COVID-19, thế nhưng camera lại tố cáo âm mưu hiểm độc phía sau

Linh Chi |

Vụ việc đang gây chấn động dư luận vì hành động tàn nhẫn và máu lạnh của người chồng.

Mới đây tại Ấn Độ, thông tin vụ án chồng ra tay sát hại vợ một cách tàn nhẫn và máu lạnh đang khiến dư luận nước này dậy sóng "dữ dội".

Nạn nhân có tên Bhuvaneswari (27 tuổi), thi thể cháy đen của cô được cảnh sát tìm thấy trong chiếc vali ở ở Tirupati, thuộc bang Andhra Pradesh. Trước đó, người phụ nữ này và chồng là Maramreddy Sreekanth Reddy sinh sống tại Tirupati với cô con gái 18 tháng tuổi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cô Bhuvaneswari đã làm việc ở nhà còn chồng cô là một kỹ sư cũng đã thất nghiệp nhiều tháng nay.

Sreekanth bất chợt thông báo với gia đình rằng vợ anh ta đã qua đời vì COVID-19, tuy nhiên sau khi người thân đến bệnh viện và nhà xác để xác nhận thì không hề có thông tin nào, họ đã đến đồn cảnh sát để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cảnh sát trích xuất camera phát hiện người chồng vừa bế con gái, vừa kéo theo một chiếc vali đỏ. Chiếc vali có vẻ rất nặng nên khiến anh ta bước di rất vất vả.

Chồng khẳng định vợ qua đời vì COVID-19, thế nhưng camera lại tố cáo âm mưu hiểm độc phía sau - Ảnh 2.

Chú thích ảnh

Trong quá trình điều tra, cảnh sát khẳng định Sreekanth đã ra tay sát hại vợ dã man và nhét thi thể vào vali để mang đi phi tang nhằm che giấu tội ác của mình.

Một cảnh sát địa phương cho biết: "Thi thể nạn nhân bị cháy đến 90%. Sreekanth Reddy đã mua một chiếc vali lớn tại Reliance Mart và nó có thể được sử dụng với mục đích che giấu thi thể. Anh ta đã cố gắng tiêu hủy tất cả".

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa kết luận được động cơ khiến người chồng ra tay đoạt mạng vợ. Được biết, trước khi sự việc kinh hoàng xảy ra, cặp đôi thường xuyên tranh cãi gay gắt về vấn đề tài chính. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại