Chồng hối hận vì trót nghi vợ “cắm sừng” nhưng vẫn muốn làm một việc bất ngờ

Đinh Kim |

Chồng tức giận đánh mắng vợ vì cho rằng cô ngoại tình rồi “chết lặng” khi kiểm tra camera giám sát.

Người đàn ông tên Li Qiang ở Trung Quốc vừa kể lại câu chuyện hiểu lầm giữa vợ chồng anh với cộng đồng mạng. Theo đó, sau thời gian dài hẹn hò từ hồi đại học, Li và vợ quyết định tiến đến hôn nhân.

Tổ chức đám cưới xong, vợ anh muốn mua một ngôi nhà để ổn định nơi ở, hai vợ chồng sau đó có thể yên tâm làm việc và chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, vì kinh tế eo hẹp nên Li phải đi công tác dài hạn thường xuyên để kiếm thêm thu nhập.

Trong thời gian Li đi công tác, hầu như ngày nào anh và vợ cũng gọi điện trò chuyện với nhau. Mới đây, sau khi kết thúc chuyến công tác dài 3 tháng, Li vui vẻ trở về nhà đoàn tụ với vợ, hạnh phúc khi thấy cô chuẩn bị sẵn một bàn ăn lớn chào mừng.

Tối hôm đó, Li muốn ân ái nhưng vợ anh lại nhất quyết đẩy chồng ra rồi tiết lộ cô đã mang thai. Chuyện này khiến Li không khỏi sửng sốt vì nghĩ thời gian qua anh liên tục đi công tác xa nhà thì vợ làm sao có thể mang thai được.

Nghi ngờ vợ cho mình "đội nón xanh", Li giận dữ mắng chửi, thậm chí còn "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" khiến cô buồn bã bỏ đi. Tới khi bình tĩnh lại, Li đã mở camera giám sát trong nhà để xác thực thì giật mình phát hiện vợ đã giấu giấy báo có thai vào gầm giường từ 2 tháng trước.

Không hiểu vì sao vợ có thai từ lâu nhưng lại không nói với mình, Li vội đi tìm cô để hỏi chuyện. Lúc này, vợ Li giải thích vì không muốn tạo thêm áp lực về tiền bạc cho anh nên mới giấu, đồng thời đề nghị li hôn vì hành động đánh đập cùng thái độ không tin tưởng của Li khiến cô rất thất vọng.

Chồng hối hận vì trót nghi vợ “cắm sừng” nhưng vẫn muốn làm một việc bất ngờ - Ảnh 2.

Vợ quá thất vọng vì thái độ thiếu tin tưởng và hành động thô bạo của chồng nên quyết ly hôn. Ảnh minh họa


Biết đầu đuôi mọi chuyện, Li hối hận vô cùng nhưng vẫn muốn đưa vợ đi làm xét nghiệm ADN để xác minh cái thai có phải của anh hay không. Quá chán nản và thất vọng, vợ của Li không quan tâm tới lời chồng nói nữa, dứt khoát muốn chia tay.

Câu chuyện của gia đình Li đã dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt, nhiều người cho rằng các hành xử thô bạo và không tin tưởng vợ của anh đã phá hỏng cuộc hôn nhân vốn đang êm đẹp. Tuy nhiên, một số người lại bênh vực Li, cho rằng vợ anh chắc có gì khuất tất nên mới phải giấu chuyện mang thai lâu đến vậy.

Trước đó, sự việc tương tự đã xảy đến với người phụ nữ họ Zhang (46 tuổi) ở Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc).

Cụ thể, vào năm 11 tuổi, Tong Tian – con trai cô Zhang không may bị ngã, chảy nhiều máu và cần truyền máu gấp. Thời điểm đó, bác sĩ yêu cầu cô Zhang truyền máu cho con. Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm, bác sĩ lại phát hiện cô Zhang và Tong Tian không cùng nhóm máu.

Tong Tian có nhóm máu RH-, còn được gọi là "máu gấu trúc" vì rất hiếm. Ngân hàng máu của bệnh viện không có máu dự trữ phù hợp nên chồng cô Zhang là anh Tong sau đó cũng phải đi kiểm tra nhóm máu. Bất ngờ thay, anh Tong cũng không cùng nhóm máu với con trai.

Biết chuyện con trai không cùng nhóm máu với cả hai vợ chồng, anh Tong bắt đầu nghi ngờ cô Zhang đã lén lút ngoại tình với người đàn ông khác rồi cho mình "đổ vỏ". Vì chuyện này, hai người thường xuyên cãi vã, tình cảm cũng dần nguội lạnh.

Tới năm Tong Tian 15 tuổi, cô Zhang và chồng quyết định ly hôn nhưng vì sự phát triển của con trai nên vẫn sống cùng nhau, giấu chuyện đã chia tay.

Một ngày nọ, khi Tong Tian đã trưởng thành, anh Tong đột nhiên nhắc lại chuyện cũ và yêu cầu đi xét nghiệm ADN. Chia sẻ với phóng viên, anh Tong nói dù tin tưởng vợ nhưng anh vẫn không thể gạt đi suy nghĩ Tong Tian có thể không phải con ruột của mình.

Anh Tong và con trai sau đó đã cùng nhau đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy Tong Tian là con ruột của anh Tong, cô Zhang được chứng minh sự trong sạch. Dù vậy, sự việc đã khiến gia đình cô tan vỡ, để lại những tổn thương trong lòng mỗi thành viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại