Chồng đang nằm ngủ, vợ tạt xăng đốt tử vong

Tiểu Bạch |

Nhi nhiều lần bị chồng đánh nên nảy sinh uất ức dồn nén lâu ngày. Khi chồng đang ngủ, Nhi lấy xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 26/9, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Nhi (SN 1977, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nhi và anh Lê Phi Long (SN 1978) cưới nhau năm 1999. Hai người có chung 1 người con.

Anh Long từng tham gia đánh nhau, cánh tay bị chặt đứt dù được các bác sĩ nối lại nhưng không thể làm được việc nặng nên thường xuyên đánh bài, nhậu nhẹt.

Chồng đang nằm ngủ, vợ tạt xăng đốt tử vong - Ảnh 1.

Bị cáo Nhi tạt xăng đốt chồng vì thường xuyên bị bạo hành

Đặc biệt, Long thường đánh bị cáo Nhi nên hai bên thường xảy ra mâu thuẫn gây gắt.

Tối 22/11, 2 người lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên Long dọa đánh, cầm dao rượt Nhi khi không có con trai ở nhà. Nhi bỏ chạy và trốn ở bên ngoài.

Đến gần 23h, Nhi trở về nhà và thấy chồng đang ngủ say trên giường. Tức giận vì bị chồng đánh, Nhi lấy chai xăng có sẵn trong nhà đổ lên người anh Long và xung quanh giường rồi châm lửa đốt.

Đám cháy nhanh chóng bao phủ nạn nhân, cháy lan xung quanh, thiêu rụi nhiều vật dụng trong nhà.

Anh Long vùng chạy được ra ngoài và được người dân đưa đến bệnh viện Khánh Hòa cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng tử vong sau đó 4 ngày vì vết bỏng quá nặng.

Nhi sau khi gây án đã lợi dụng cảnh hoảng loạn để rời khỏi hiện trường. Đến chiều 4/12/2015, Nhi đến Công an TP.Nha Trang tự thú.

Tại phiên tòa, Nhi khai do thường xuyên bị chồng đánh nên quá tức giận, không thể kiềm chế được. Chai xăng Nhi dùng đốt anh Long được mua sẵn từ trước để đổ xăng vào xe máy đi làm.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhi 16 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình anh Long số tiền 415 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại