Chồng chỉ chụp một bức ảnh, vợ nhận ra trách nhiệm gia đình bấy lâu bị lãng quên

Lâm Anh |

Một bà mẹ 3 con sau khi xem bức ảnh chồng chụp cô lúc ngủ đã chợt nhận ra điều quan trọng lâu nay bị những giận dữ thường ngày che lấp.

Phụ nữ sau sinh thường xuyên phải đối mặt với những cảm xúc cáu giận hay căng thẳng vì phải lo lắng đủ mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, hết thay tã cho con đến những công việc gia đình.

Dù có cố tỏ ra bình tĩnh đến đâu, thực sự bên trong, người phụ nữ nào cũng cảm thấy mệt mỏi, Cassie cũng không phải ngoại lệ.

Tuy vậy, sau khi nhìn thấy bức ảnh người chồng ghi lại khoảnh khắc cô ngủ bên cô con gái nhỏ, Cassie vô cùng xúc động. Đây không phải là bức ảnh nghệ thuật cầu kỳ nhưng là tấm hình mà cô sẽ luôn trân trọng.

"Buổi sáng tôi thức dậy và thấy tấm hình này trong điện thoại. Bạn biết đấy, khi đó tôi đang ở cữ. Tối hôm trước, chồng tôi thức dậy vì con tỉnh giấc. Sau khi thay tã, cho con ăn và đặt bé xuống giường, anh ấy chụp tôi và con gái (bé bò vào giường ngủ cùng chúng tôi lúc nào không hay).

Chồng chỉ chụp một bức ảnh, vợ nhận ra trách nhiệm gia đình bấy lâu bị lãng quên - Ảnh 1.

Bức ảnh giản dị chồng Cassie Hilt chụp khi cô ngủ thiếp đi bên cạnh con gái.

Bình thường tôi chẳng bao giờ đăng ảnh mình bị chụp trộm và tỏ ra khó chịu với người đã chụp nó, nhưng tấm này thì khác.

Bởi vì bao tuần khó nhọc vừa qua, tôi quên mất rằng việc làm mẹ vốn dĩ khó khăn biết mấy. Tôi dần kiệt sức cả về thể chất, tinh thần và xúc cảm. Sinh thêm con làm bạn lúc nào cũng như bị rút cạn năng lượng.

Mỗi ngày của tôi ngập trong hàng tá công việc từ thay tã, ru con, lau vội nước mắt rồi lại lau sàn, giặt giũ, rửa bát và ăn vặt vô tội vạ.

Tôi không có thời gian để tắm. Mắt sung húp và có bọng vì thiếu ngủ. Quần áo lem nhem với những vết bẩn từ thức ăn. Tóc tai thường xuyên phải búi tạm lên và khuôn mặt thì không chút trang điểm.

Bức ảnh đã nói lên tất cả. Nó không chụp được vẻ quyến rũ nào nhưng lại lột tả hết hình hài của một trong những công việc khó nhọc nhất trên đời – việc làm mẹ.

Tôi muốn lưu mãi khoảng thời gian này. Tấm ảnh này nhắc tôi về thiên chức cao quý của người mẹ, mà đôi khi vào những lúc bộn bề nhất, tôi chợt lãng quên.

Tôi không nhất thiết phải ghi nhớ mọi khoảnh khắc lúc ở cữ, như những đêm mất ngủ chẳng hạn. Thay vào đó, tôi sẽ nhớ lúc ôm con, ru chúng ngủ, cảm nhận được từng hơi thở đều đặn và bàn tay nhỏ xíu của chúng trên da thịt của mình.

Tôi cũng không cần nhớ những lúc chúng quấy khóc. Tôi sẽ chỉ nhớ đến lúc dỗ con bằng cách động viên và hôn lên trán chúng.

Tôi không cần nhớ những khi sữa của con bị đổ mà chỉ nhớ cách giặt sạch những vết bẩn chỉ bằng nước và xà phòng.

Những lúc thức dậy với phần cổ và lưng bị đau vì phải nằm chung giường với các con cũng không thành vấn đề. Nhưng đến ngày nào đó tôi có thể sẽ quên khuôn mặt của các con khi chúng nằm cạnh tôi mỗi sáng và cả những cử chỉ âu yếm tôi từng dành cho chúng.

Đây thực sự là khoảng thời gian đáng nhớ. Thời mới làm mẹ, dù có mệt mỏi và quá sức đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng bao giờ muốn quên.

Vậy nên, nếu có thể hãy nhờ bạn đời ghi lại quãng thời gian này bằng những bức ảnh chụp chính bạn. Và hãy tự hào về chúng bởi đó là giai đoạn vô cùng đáng nhớ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại