Chồng bắt vợ giấu kín việc mổ ruột thừa, bệnh tái phát, vợ mới phát hiện sự thật đáng sợ

Tuyết Nhung |

Không có được khoản hồi môn như mong đợi, người chồng nhẫn tâm lừa lấy cắp thận của vợ rồi mang ra thị trường chợ đen bán để lấy tiền tiêu xài.

Mới đây thông tin về việc một người phụ nữ Ấn Độ bị chồng lấy cắp thận đem đi bán đã đồng loạt xuất hiện trên các trang thông tin của nước này.

Theo đó, nạn nhân là Rita Sarkar, 28 tuổi sống tại thành phố Murshidabad, bang Tây Bengal. Trả lời phỏng vấn của Hindustan Times, Rita cho biết cách đây 2 năm cô đã thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa và chồng cô đã lợi dụng cơ hội đó để lấy cắp một quả thận của cô.

"Tôi bị đau dạ dày cấp tính cách đây 2 năm. Khi đó, chồng tôi đã đưa tôi đến một phòng khám tư ở Kolkata. Tại đây, anh ta cùng với đội ngũ nhân viên y tế nói với tôi rằng họ sẽ thực hiện một ca phẫu thuật để cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm và tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại", Rita nói.

Chồng bắt vợ giấu kín việc mổ ruột thừa, bệnh tái phát, vợ mới phát hiện sự thật đáng sợ - Ảnh 1.

Rita Sarkar - người vợ bị chồng nhẫn tâm lấy cắp thận mang đi bán.

Sau cuộc phẩu thuật, chồng Rita đã nhiều lần dặn cô không được kể với bất kì ai về việc này và bản thân Rita cũng không nghi ngờ gì về thái độ kì lạ của chồng. Tuy nhiên, sau đó Rita liên tục gặp phải những vấn đề về sức khỏe.

Cô thường xuyên bị đau bụng đặc biệt là ở vùng thắt lưng dưới. Cuối cùng, gia đình Rita đã phải đưa cô đến bệnh viện để điều trị và nhờ thế âm mưu đen tối của người chồng đã được phơi bày. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã thông báo với Rita rằng cô đã bị mất một quả thận ở bên phải.

Rita chia sẻ: "Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chồng tôi bắt tôi phải giữ im lặng về cuộc phẫu thuật 2 năm trước. Hắn ta đã bán một quả thận của tôi bởi vì gia đình tôi không thể đáp ứng đủ tất cả các món hồi môn mà hắn ta đã đòi hỏi trước khi cưới."

Chồng bắt vợ giấu kín việc mổ ruột thừa, bệnh tái phát, vợ mới phát hiện sự thật đáng sợ - Ảnh 2.

Người chồng đã lập mưu nhân lúc vợ mổ ruột thừa để lấy cắp một quả thận. (Ảnh minh họa).

Theo truyền thống của Ấn Độ, vào ngày cưới, gia đình cô dâu sẽ phải trả một khoản hồi môn cho chú rể và phong tục này hiện vẫn còn tồn tại ở nhiều vùng của nước này mặc dù từ năm 1961 việc cho nhận của hồi môn đã bị xem là điều bất hợp theo luật Ấn Độ.

Rita cùng chồng đã kết hôn được 12 năm và có với nhau một cậu con trai 11 tuổi. Trước khi cưới, chồng cô đã đòi một khoản hồi môn trị giá 2000 rupee (khoảng 700.000 đồng) nhưng gia đình cô không thể đáp ứng được. Từ đó đến nay, cô liên tục bị chồng và gia đình nhà chồng đay nghiến về vấn đề này.

Được biết, thứ hai vừa qua 5/1, Biswajit Sarkar – chồng của Rita cùng với người anh trai đã bị bắt giữ về tội buôn bán nội tạng người. Biswwajit khai nhận đã bán quả thận của vợ cho một thương gia nhưng lại khăng khăng nói rằng chính Rita đã đồng ý hiến tặng quả thận đó.

Chồng bắt vợ giấu kín việc mổ ruột thừa, bệnh tái phát, vợ mới phát hiện sự thật đáng sợ - Ảnh 3.

Nguyên nhân của sự việc trên xuất phát từ việc nhà mẹ đẻ của Rita đã không đáp ứng đủ khoản hồi môn vào ngày cưới theo ý của gia đình chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại