Chọn bờ sông để tổ chức đám cưới, cặp đôi bất ngờ vì đẹp ngoài sức tưởng tượng

Hiểu Mai |

Lên kế hoạch cho đám cưới, cặp đôi hứa hẹn sẽ mang lại một trải nghiệm ngoài trời thật độc đáo và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Lấy cảm hứng từ 2 bộ phim của Mỹ là Blue LagoonFather of the Bride, cặp đôi Jake Quellman và Lauren Kaiser đến từ Mỹ đã biến đám cưới của mình thành một bộ phim điện ảnh theo đúng nghĩa đen.

Cặp đôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ năm 2018 và đến tháng 11 năm 2019, Jake cầu hôn bạn gái mình và đã nhận được cái gật đầu từ cô.

Lên kế hoạch cho đám cưới, cặp đôi hứa hẹn sẽ mang lại một trải nghiệm ngoài trời thật độc đáo và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Chọn bờ sông để tổ chức đám cưới, cặp đôi bất ngờ vì đẹp ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1.

Sau khi tham quan nhiều địa điểm mà không có kết quả, Lauren nảy ra ý định sẽ dựa theo phong cách của bộ phim Father of the Bride và đám cưới được tổ chức tại nhà của bố mẹ trên đảo Treasure ở Florida (Mỹ). Việc còn lại là cô phải tìm một nơi nào đó để tổ chức tiệc chiêu đãi cho 75 vị khách mời.

May mắn thay, mẹ cô đã tìm thấy Sacred Lands, một vùng đất mộc mạc ở Mỹ.

“Tôi chắc chắn rằng nơi này sẽ mang lại một cảm giác kỳ lạ, gợi cảm và bí ẩn”, Lauren cho biết.

Về trang phục, cô dâu lựa chọn chiếc váy lụa bóng mượt vì muốn bày tỏ sự tôn kính với đại dương.

Chọn bờ sông để tổ chức đám cưới, cặp đôi bất ngờ vì đẹp ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2.
Chọn bờ sông để tổ chức đám cưới, cặp đôi bất ngờ vì đẹp ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 3.

Khung cảnh lãng mạn thanh lịch của một đám cưới bên bờ sông

Cô nhớ lại: “Khi mặc chiếc váy này, tôi đã không rơi nước mắt như những người khác. Tôi chỉ đi dạo vòng quanh cửa hàng với tâm thế thoải mái. Mọi thứ đều cho tôi một linh cảm rằng lựa chọn của mình là đúng”.

Chiếc giày cao gót được cô chọn là thiết kế của Loeffler Randall và bông tai là sản phẩm của Mounser. Chiếc mạng che mặt được đính ngọc trai giúp toát lên vẻ truyền thống và hiện đại trong con người cô.

Trong khi đó, Jake trông bảnh bao trong bộ tuxedo hải quân. Để tận hưởng bầu không khí ngoài trời se lạnh, anh đã thêm chiếc khuy măng sét hình hoa và không cài cúc áo sơ mi để trông nam tính hơn.

Trong buổi chụp ảnh, cả hai đã thực hiện rất nhiều cảnh quay ở sân sau nhà bố mẹ ruột. Họ còn có một chuyến đi tuyệt vời vòng quanh khu phố với nhiếp ảnh gia Liron trên chiếc xe Mercedes Benz được mẹ Lauren mượn từ người hàng xóm. Bức ảnh đẹp nhất được chụp ở một một nhà bỏ hoang nhiều năm.

“Cả hai chúng tôi đều rất hạnh phúc và thoải mái lúc đó”, Jake chia sẻ.

Về phong cách tổ chức buổi lễ, khách mời đến dự lễ được đưa đón bởi xe của một trường học cũ.

Cô dâu cho biết, họ muốn có một mái vòm trên bến tàu và họ sẵn sàng hy sinh những thứ rườm rà để biến điều này thành hiện thực. Thế là Lauren và anh trai quyết định xây dựng cổng vòm, còn những người bán hoa giúp họ điểm tô thêm bằng những bông hoa trắng muốt.

Bên cạnh đó, du khách còn được chiêu đãi rượu rum vàng được đựng trong quả dừa tươi.

Chọn bờ sông để tổ chức đám cưới, cặp đôi bất ngờ vì đẹp ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 4.

Rượu rum vàng được đựng trong quả dừa tươi xinh xắn

Trong bữa tiệc, như đã hẹn từ trước, mẹ của Lauren đưa cô xuống cầu thang của lối vào và bố cô đứng đợi ở cuối cầu thang để dắt cô đi hết quãng đường còn lại.

Đúng như dự đoán, nhiều người thừa nhận rằng buổi lễ của cặp đôi mang rất nhiều dấu ấn cá nhân. Hôn lễ được cử hành bởi anh họ của Jake và cả hai còn viết lời thề nguyên riêng của mình.

Chọn bờ sông để tổ chức đám cưới, cặp đôi bất ngờ vì đẹp ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 5.

Cô dâu chọn váy trắng chi tiết đơn giản nhưng sang trọng

Khi được hỏi về điều này, cô dâu giải thích: “Trước đám cưới, tôi đã rất lo lắng về viễn cảnh đọc lời thề sẽ khiến tôi rơi nước mắt, nhưng việc viết lời riêng giúp tôi cảm thấy tự tin hơn”.

Sau đó, họ trao nhau nhẫn cưới và đánh dấu tình yêu lãng mạn bằng một nụ hôn nồng cháy.

Chọn bờ sông để tổ chức đám cưới, cặp đôi bất ngờ vì đẹp ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 6.

Khung cảnh đám cưới bên bờ sông không thua kém bộ phim lãng mạn nào

Cặp đôi còn mời tất cả các vị khách uống cocktail trên thuyền trong một giờ đồng hồ.

Chú rể cho biết: “Nhìn thấy khuôn mặt của mọi người sáng bừng lên là điều đã khắc sâu trong ký ức tôi. Dành 1 giờ ngắm nhìn đại dương là một sự giải tỏa tuyệt vời khỏi những cảm xúc dâng trào trong buổi lễ và nó cũng là khoảnh khắc quý giá để giao lưu với bạn bè”.

Khi thuyền cập bến, khách mời được đưa đến một ốc đảo bí ẩn. Thì ra, cô dâu đã lấy cảm hứng từ khung cảnh nhà thờ trong vở kịch nổi tiếng Romeo và Juliet kết hợp với những rung cảm lãng mạn về vụ đắm tàu.

Chọn bờ sông để tổ chức đám cưới, cặp đôi bất ngờ vì đẹp ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 7.

Bữa tiệc tối cũng được trang trí bằng tone trắng thanh lịch, hiện đại

Chọn bờ sông để tổ chức đám cưới, cặp đôi bất ngờ vì đẹp ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 8.

Giữa khung cảnh huyền bí, một không gian được trang trí đơn giản với khăn trải bàn màu trắng, những bộ ghế gỗ và bộ đồ ăn hiện đại. Lauren còn rất sáng tạo khi khắc tên của những vị khách lên từng vỏ hàu để họ mang chúng về nhà như một kỷ niệm thú vị.

Về thực đơn, hai nhân vật chính quyết định thiết kế thực đơn lấy cảm hứng từ Jamaica. Ngoài ra, để bày tỏ lòng kính trọng với vùng đất Florida (Mỹ), cả hai đã thuê tiệm bánh làm ra một chiếc bánh có vị chanh.

“Ngày hôm sau, một số người đã khen chiếc bánh rất ngon. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó”, cô dâu chia sẻ.

Nói về lý do dẫn đến sự thành công mỹ mãn của đám cưới, cả hai khẳng định rằng cho dù bạn muốn tổ chức theo cách nào đi nữa, ngày lễ trọng đại này cũng thuộc về bạn. Bạn có thể chọn phong cách phản ánh đúng tính cách của mình, hoặc phá vỡ một số nguyên tắc đôi khi cũng là trải nghiệm thú vị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại