"Chối từ" cha đẻ, con trai duy nhất của Ronaldinho lập danh dưới "mái nhà" của Ronaldo

Ngô Trà |

Ronaldinho đem lại niềm vui cho rất nhiều người, với tài năng huyền thoại và nụ cười thường trực trên môi. Song với con trai duy nhất của mình, thứ duy nhất anh đem lại là nỗi đau.

1. Cuộc đời Ronaldinho, ngoài những trận cầu thăng hoa, đem lại cho bóng đá thế giới một đôi chân "thần thánh" với những màn trình diễn xuất thần giữa thế giới bóng đá điên loạn vì tiền, là chuỗi ngày dài thác loạn với tiệc tùng và gái.

Những giai thoại về việc Ronaldinho "qua đường" với từ hoa hậu đến diễn viên, từ vũ công cho đến... phóng viên một thời từng là "chuyện thường ngày ở huyện" trên các mặt báo. Thậm chí, còn có giai thoại kể rằng siêu sao Brazil này từng tranh thủ giờ giải lao giữa hai hiệp để "đá sân nhỏ".

Người ta đồn đại rằng "Ro vẩu" chưa hề biết mệt trong các cuộc truy hoan, có thời điểm anh từng quan hệ đến 7 lần chỉ trong có 1 ngày, thậm chí có lần "trận đấu sân nhỏ" của siêu sao này kéo dài đến 5 tiếng, làm "đối tác" phải van xin vì khiếp sợ. Ở tuổi 37, Ronaldinho từng cưới... một lúc hai vợ để thỏa mãn nhu cầu.

Chối từ cha đẻ, con trai duy nhất của Ronaldinho lập danh dưới mái nhà của Ronaldo - Ảnh 1.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên nhất là chỉ có duy nhất một "cuộc tình" - giá có thể gọi được như thế, của Ronaldinho là "đơm hoa kết trái" với "thành quả" là cậu con trai duy nhất của anh, tính cho đến ngày hôm nay. Đáng tiếc thay, nó chỉ là "sản phẩm" của một cuộc vui chơi qua đường không hơn không kém.

Mùa hè năm 2004, ngôi sao nổi tiếng nhất lúc đó của Barcelona trở về Brazil để tham gia các cuộc vui như thường lệ, và cũng như lệ thường, là màn mây mưa "ngẫu hứng" với cô nàng vũ công nổi tiếng Janaina Mendes. Chín tháng sau, truyền nhân duy nhất của Ronaldinho chào đời trong bí mật. Cậu bé được lấy họ mẹ Mendes, và tên được đặt theo tên người cha quá cố của siêu sao người Brazil - Joao.

Mười bốn năm sau cuộc mây mưa "qua đường" của Ronaldinho cùng cô vũ công nổi danh ngày ấy - mùa Hè năm 2018, một cậu bé "vô danh" đến trung tâm huấn luyện của CLB Cruizero để tham gia tuyển sinh và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên với vóc người dong dỏng cao, nhưng sở hữu những tố chất kỹ thuật cực kỳ đáng chú ý, nhất là tốc độ đáng nể và đôi chân cực kỳ linh hoạt.

Chối từ cha đẻ, con trai duy nhất của Ronaldinho lập danh dưới mái nhà của Ronaldo - Ảnh 2.

Đội ngũ tuyển trạch của Cruizero - một trong những CLB nổi tiếng nhất Brazil, cũng là lò đào tạo lừng danh của xứ sở samba từng sản sinh ra siêu sao lừng danh thế giới Ronaldo de Lima, không hề rằng trước mặt mình, cậu bé được họ tấm tắc khen ngợi là truyền nhân duy nhất của một huyền thoại bóng đá Brazil khác - Ronaldinho.

Các HLV của Cruizero "chấm" Joao Mendes. Sau phần lấy thông tin về tuổi tác, chiều cao và cân nặng, họ hỏi cậu bé 13 tuổi này về người thân giới thiệu cậu đến với bóng đá, Joao Mendes nhìn mẹ và trả lời chắc nịch: "Không ai cả".

2. Phải đến khi Ban lãnh đạo Cruizero nhận ra rằng họ đang sở hữu một tài năng có tiềm năng trở thành ngôi sao tiếp theo của bóng đá Brazil, họ mới xem lại một lần nữa hồ sơ của cậu bé, nhìn vào tên người mẹ, "tua lại" quá khứ của 14 năm trước, mới lờ mờ nhận ra đây chính là cô vũ công một thời đình đám từng có con với "Ro vẩu", để rồi khẳng định Joao Mendes chính là con trai của Ronaldinho.

Chối từ cha đẻ, con trai duy nhất của Ronaldinho lập danh dưới mái nhà của Ronaldo - Ảnh 3.

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Với thói trăng hoa của siêu sao bóng đá Brazil này, dĩ nhiên mẹ của Joao Mendes chỉ là "ga xép" bé xíu mà "đoàn tàu chợ" Ronadinho lướt qua. Và cực kỳ dễ hiểu khi Janaina Mendes không muốn nhắc đến "đoàn tàu" ấy. Joao Mendes càng không muốn nhắc đến người cha nổi tiếng của mình, nhất là khi muốn chứng minh tài năng của mình, thay vì phải sống dưới cái bóng của ông bố "bất đắc dĩ" cực kỳ nổi tiếng.

Bản hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn 5 năm mà Ban lãnh đạo CLB Cruizero chìa ra với Joao Mendes vào tháng Tư năm ngoái - khi cậu mới đủ 14 tuổi, hẳn nhiên không thể thiếu sự ảnh hưởng của tên tuổi ông bố lừng danh, nhưng điều quan trọng nhất chính là tài năng của chính cậu.

Với bản hợp đồng này, Joao Mendes trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử của CLB từng là "cái nôi" đưa Ronaldo "béo" trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, được ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Sở hữu một thể hình lý tưởng, tuy không sở hữu một đôi chân "biết nhảy múa" như cha mình, song Joao Mendes chứng minh được phẩm chất phù hợp với bóng đá hiện đại bằng những pha đi bóng mềm mại cùng khả năng dứt điểm tuyệt vời.

Chối từ cha đẻ, con trai duy nhất của Ronaldinho lập danh dưới mái nhà của Ronaldo - Ảnh 4.

Giờ đây, trong khi Ronaldinho còn đang phải ngồi tù, thì truyền nhân duy nhất của anh đã trở thành báu vật của Cruizero, với hi vọng trở thành một Ronaldo thứ hai của CLB này.

"Mendes là một trong những cầu thủ hứa hẹn nhất của CLB. Tôi tin cậu ấy sẽ được chơi cho đội một sớm thôi. Mendes có đủ tố chất để làm được điều đó, như ngày xưa Ronaldo từng làm", Giám đốc thể thao Amarildo Ribeiro của CLB Cruizero nhận xét.

Ở tuổi 14, Joao Mendes đã có trong tay hợp đồng tài trợ Nike. Gần 15 năm trước, Nike đã từng biến Ronaldinho thành "con gà đẻ trứng vàng" cho mình với clip Youtube đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt view, cũng là clip siêu sao này quảng cáo cho Nike.

Ngày ấy, Joao Mendes chỉ mới có vài tháng tuổi. Và trong buổi lễ ký hợp đồng tài trợ với Nike, ngồi cạnh Joao Mendes là Ronaldinho, bởi Nike muốn thế. Dẫu vậy, chưa từng một lần Joao Mendes muốn sống dưới cái bóng ông bố "bạc như vôi" của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại