*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngoại trưởng Mỹ ngày 30/7 từng chia sẻ: "Tôi mong rằng đàm phán thực tế với Triều Tiên diễn ra sớm nhất có thể".
Điều đáng chú ý trong sự kiện này, ngoài vị trí ghế ngồi nổi bật, còn có sự tham dự của Nguyên Chủ tịch ủy ban thường vụ HĐND tối cao - thân phụ bà Choe Son Hui.
Lần đầu tiên, hai quan chức ngoại giao Triều Tiên nhận được sự phá lệ từ Chủ tịch Kim Jong Un, một sự việc chưa từng xảy ra ngay cả với quan chức cấp cao.
Một nhà đàm phán hàng đầu Triều Tiên đã bị loại khỏi danh sách đoàn đại biểu thăm Nga của Chủ tịch Kim Jong Un và vị trí của ông tại Mặt trận thống nhất được cho đã bị thay thế.
Thật khó để tìm thấy trí tuệ kiểu Mỹ mà ta vẫn thường cảm nhận được trong cách ăn nói của người Mỹ nói chung qua câu trả lời của ông Bolton, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nói.
Bà Choe Son Hui vừa được bầu làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Chức vụ hiện tại của bà được cho là có quyền lực khá lớn.
Đáng chú ý, theo báo Hàn, trong đó có cả thành viên đoàn Triều Tiên mà ít ai ngờ tới.
Kim Kye-gwan và Choe Son-hui - một người là chiến lược gia hạt nhân kỳ cựu của Triều Tiên, người còn lại là cựu phiên dịch viên của ông trong các cuộc đàm phán quốc tế.
Kyodo đưa tin ngày 15/11, một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên đã đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), có khả năng trên đường tới Geneva (Thụy Sĩ) để gặp gỡ các chuyên gia Mỹ nhằm thảo luận về vấn đề hạt nhân cũng như các vấn đề khác.