Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương”

Ngô Nhung |

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội đang phải chịu không khí lạnh dưới 13 độ C nhưng nhiều người dân bất chấp cái lạnh "thấu xương" vẫn rủ nhau ra sông Hồng gần chân cầu Long Biên (Hà Nội) để bơi lội, "tắm tiên".

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại sông Hồng gần chân cầu Long Biên (TP Hà Nội), mặc thời tiết rét buốt trong đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay, nhiều người dân lập lập nhóm, mỗi nhóm có vài người rủ nhau bơi lội, "tắm tiên" vào khoảng 15 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Nhiều người cho rằng đó là cách luyện sức khoẻ, tăng đề kháng trong những ngày giá rét.

Trước khi bắt đầu "tắm tiên", nhiều người dân khởi động bằng cách lên xà đơn hay chạy mấy vòng trên bờ để làm nóng người. Một số người nhóm sẵn lửa để sưởi ấm sau khi rời mặt nước. Bãi tắm trên dòng sông Hồng, gần chân cầu Long Biên này người dân thường gọi là bãi "tắm tiên", chỉ có cánh đàn ông đến đây mỗi buổi chiều, rủ nhau khỏa thân lao mình xuống dòng nước, thỏa thích vẫy vùng.

Ông Hùng, người thường xuyên tắm ở đây, cho biết bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh đều đặn hàng ngày ông vẫn tham gia tắm. Càng về chiều tối, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng nhiều nguời vẫn thích ngâm mình trong dòng nước. Với nhiều người, việc tắm sông đã trở thành một thói quen khó bỏ.

"Chúng tôi tắm, bơi lội ở đây đã thành thói quen để rèn luyện sức khoẻ. Những ngày này, chỉ cần khởi động chút rồi xuống tắm vẫn cảm thấy bình thường vì đã quen rồi. Nước dưới sông Hồng rất ấm nên không bị lạnh, chỉ lúc lên bờ và chuẩn bị xuống tắm thì lạnh thôi. Hàng ngày, mọi người thường tắm vào sáng sớm và chiều tối khi đi làm về. Những ai chưa tắm quen thì không chịu được"- ông Hùng nói.

Là người thường xuyên đến đây tắm, có khá nhiều kinh nghiệm "tắm tiên" mùa lạnh, ông Dân cho hay, trước khi tắm phải khởi động cho nóng cơ thể rồi mới xuống nước, để tránh khi tiếp xúc với nước lạnh đột ngột sẽ bị sốc nhiệt.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 1.

Kính lặn bảo hộ mắt là vật dụng duy nhất những người đến đây “tắm tiên” sử dụng, và được một số người nhỏ một chút chất chống đau mắt

Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 2.

Có người khởi động 10 - 20 phút, có người chỉ 5 phút

Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 3.

Họ khởi động với những động tác chạy đi chạy lại hay tập những động tác làm tăng nhiệt cơ thể, té nước dần lên để cơ thể làm quen với cái lạnh

Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 4.

Kéo xà cũng là một trong môn thể thao để làm nóng người. Xà được mọi người dựng gần với bãi “tắm tiên”

Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 5.
Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 6.

Bãi tắm sông Hồng hay còn gọi là bãi tắm "nude" vốn là một địa điểm "nổi tiếng" với những người đam mê bơi lội ở Thủ đô. Suốt bốn mùa, dù nắng như đổ lửa hay giá buốt vẫn có những người ra đây tắm

Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 7.

Nhiều người bơi rất xa bờ

Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 8.
Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 9.

Khu vực “tắm tiên” dưới chân cầu Long Biên.

Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 10.

Nhiều người cẩn thận cùng chai nhựa lớn làm phao cứu sinh.

Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 11.

"Đồ nghề" bơi ở đây khá đơn giản, thường là kính bơi và mũ bơi.

Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 12.
Choáng với cảnh “tắm tiên” ở sông Hồng dưới cái lạnh “thấu xương” - Ảnh 13.

Mặc cho thời tiết lạnh giá, nhiều người lên bờ, gội đầu tắm tráng sau khi bơi xong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại