Choáng trước cảnh biển Sầm Sơn chật cứng người dù trời dông

Việt Hùng |

Dù có mưa dông nhiều nơi nhưng khi trời tạnh, du khách vẫn đổ ra bãi biển ở Sầm Sơn (Thanh Hoá) tận hưởng ngày nghỉ lễ đầu tiên.

Choáng trước cảnh biển Sầm Sơn chật cứng người dù trời dông - Ảnh 1.

Chiều 29/4, hàng vạn người đã đến Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tắm biển. Thời tiết khá mát mẻ, độ ẩm cao, đôi lúc có mưa dông nhẹ.‏

Choáng trước cảnh biển Sầm Sơn chật cứng người dù trời dông - Ảnh 2.

Tuy lượng người không đông bằng mọi năm nhưng không khí vẫn rất nhộn nhịp. Kỳ nghỉ lễ năm nay trùng với thời gian hoàn thành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 nên người dân từ Hà Nội đến Sầm Sơn khá dễ dàng.

Choáng trước cảnh biển Sầm Sơn chật cứng người dù trời dông - Ảnh 3.

‏Anh Nguyễn Đăng Minh (Hoàng Mai, Hà Nội) đưa gia đình đến Sầm Sơn chơi, kết hợp về thăm nhà ông bà ngoại. Anh Minh cho biết dù hơi tắc đường ở vành đai 3 và cửa ngõ tây nam nhưng từ khi vào cao tốc thì anh di chuyển thuận lợi. Khi đi trên tuyến đường cao tốc mới, anh tranh thủ ngắm nhìn được nhiều cảnh đẹp.

Choáng trước cảnh biển Sầm Sơn chật cứng người dù trời dông - Ảnh 4.

Theo báo cáo của uỷ ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, trước nghỉ lễ, các nhà nghỉ, khách sạn đã được đặt kín phòng.

Choáng trước cảnh biển Sầm Sơn chật cứng người dù trời dông - Ảnh 5.

‏Dù trời hơi lạnh nhưng nhiều người vẫn thích thú tắm biển, đặc biệt là các em nhỏ. Để đảm bảo an toàn, chính quyền thành phố bố trí lực lượng cứu hộ túc trực bên bãi biển. Không những thế, việc dọn rác cũng được tiến hành 3 lần mỗi ngày.

Choáng trước cảnh biển Sầm Sơn chật cứng người dù trời dông - Ảnh 6.

Năm nay, Sầm Sơn đặt mục tiêu đón hơn 650.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ, phá kỷ lục của năm 2022.

Choáng trước cảnh biển Sầm Sơn chật cứng người dù trời dông - Ảnh 7.

Trong những năm gần đây, Sầm Sơn luôn là điểm thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ. Khoảng cách gần với Hà Nội cùng với chi phí thấp chính là lợi thế của thành phố biển này.

Choáng trước cảnh biển Sầm Sơn chật cứng người dù trời dông - Ảnh 8.

Sầm Sơn là là thành phố nhỏ nhất Việt Nam với diện tích gần 45 km2, chiếm khoảng 0,4% diện tích toàn tỉnh Thanh Hoá. Dân số thành phố chỉ có hơn 100.000 người nhưng mỗi năm có thể đón tới 7 triệu khách du lịch.

Choáng trước cảnh biển Sầm Sơn chật cứng người dù trời dông - Ảnh 9.

Không chỉ bãi biển, du khách còn dạo chơi, chụp ảnh ở khu vực xung quanh.

Choáng trước cảnh biển Sầm Sơn chật cứng người dù trời dông - Ảnh 10.

Các hàng quán quanh bãi biển Sầm Sơn chật kín trong ngày đầu nghỉ lễ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại